Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Hiệp hai có Di Maria thì đẹp. Kéo dãn đội hình khả năng tạo đột biến cao hơn Young
 
Mạng lag đá thì mãi ko vô hôm nay sao chán quá
 
trận này từ hòa đến thua :9cool_canny:
 
Sang hiệp hai đá như shjt. .
 
đá chán vồn... cứ có bóng là cắm cố phá lên trên...
 
Mợ nó chứ, hoà rồi đúng là đen hơn hạm mà.
 
Bên mình toàn phất lên rồi để nó đánh đầu dội lại =)) Anh Cao thì tranh chấp ăn hại vỡi =))

Mà bên Tot nó khỏe ghê, đến cuối vẫn pressing với chạy như ngựa ấy.
 
Đù má hiệp hai đá cái kiểu đá đại cho xong trận.
 
Ko biết trước đấy như nào nhưng mình bắt đầu xem
từ phút 70 mà sao đá ko có chút bản sắc nào cả. Toàn
thấy Tot đá bóng :(
 
có thể trận này bos yêu cầu dứt điểm trong hiệp 1 , nhưng phung phí quá , qua h2 thì hết cm thể lực nên tạch :))
 
Được ngày hiếm hoi hàng thủ không mắc sai lầm thì hàng công lại chả thể hiện được gì:(. 19 trận giành được 36/57 điểm cũng không tồi.
 
Hàng công bữa nay đi đái quên rửa tay=))
 
Hai quả sát vạch cầu vôi, một quả việt vị nhảm, một quả Persie đối mặt nhưng xử lý gà, một quả trúng cột dọc, một quả thần thánh của Young, một quả Falcao dứt điểm ngay chỗ Lloris... :3cool_embarrassed: Chắc có nhiêu bung hết vào H1 nên H2 nhường cho Tot.
 
Phải thông cảm là giữ nguyên đội hình đá 2 trận nên thôi hòa cũng chấp nhận đc . Gặp Tot sân nhà nữa
 
H2 thay người vô hại quá :9cool_pudency: mà còn thay từ sớm nữa nên thế trận sau đó hoàn toàn 1 chiều chẳng làm được gì. Cặp Mata với Rooney lại chứng tỏ đá sân khách bị nó đè nhiều là ncc ngay. Tv mình mà ban bật được như bọn Bayern thì Tot chẳng đời nào có cơ hội, cứ toàn kiểu nhìn xong đường chuyền mới bắt đầu suy nghĩ nên toàn chạy chỗ sai, nhận bóng hỏng linh tinh.

Mà dạo này ghét coi mấy trận MU đá sớm ghê. Cứ y như rằng từ hòa đến thua.
 
Chỉnh sửa cuối:
H2 thay người chủ yếu cho mấy chú mới chấn thương trở lại thích nghi. Vả lại muốn tạo đột biến thì cũng éo có người =)) Thánh nữ, Herrera, Fellaini, Blind chấn thương hết ráo rồi. Chú Wilson thì thà khỏi thay luôn.
 
Hiệp 1 đá hay thế mà đen, mình cứ nghĩ qua hiệp 2 van Gaal lên tinh thần cho là thế nào cũng ăn, ai ngờ...
 
Thôi thể lực yếu đá thế là tốt lắm rồi. H1 đá hay vl ra.
 
Chel hoà rồi, chuyến này khéo Xì tin nó đầu bảng.

Arsenal chắc cũng thắng West Ham thôi, kì này mấy trận tới phải đá cẩn thận ko được để mất điểm.
 
Back
Top