Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Mà nghĩ cũng tréo nghoe, thời ông cụ thì fan MU có bao giờ dám mơ tới viễn cảnh mua sao như Di Maria, Falcao về bao giờ. :)) Tới khi mua về rồi thì đá đấm chán vãi. :))
 
Nói Sir không mua sắm cũng hơi không đúng, Sir chỉ không mua sắm những năm cuối ở MU thôi, lúc đấy tư tưởng chuẩn bị xây dựng một thế hệ trẻ mới tại MU, cơ mà đời không như mơ, mua thì bị ép giá, mấy chú trẻ thì một phần xịt một phần phong độ trồi xụt, MU đi xuống từ đó :(
 
Nếu mọi ý đồ của ông cụ đi đúng hướng thì hiện giờ "dream team" của MU như sau:

_________________de Gea_____________________
_Rafael______Jones________Smalling_______Fabio__
Nani________Anderson/Cleverley___Hargo/Carrick___Young
_______________Rooney/Kagawa________________
________________van Persie____________________

Manager: Moyes. =))

Bá đạo vãi. :-(||>
 
MU mà còn Hargo thì có khi ko thọt như bây giờ.
 
MU mua bán trước giờ toàn bị chèn ép, Sir ko phải ko muốn mua mà mua thì bị phá đám nên ko dám mua sao. Căn bản cây cao gió lớn, vô địch nhiều quá nên chúng nó căm, đi đầu phá thối là hai thằng Chelsea với MC chứ ai.

Giờ mục tiêu là làm thế nào được đá C1 năm sau, đề nghị trận sau đá Tot thì điều Jones lên đá CDM quét giữa sân cho Carrick với Herrera rảnh tay kiến tạo, cho Mata đá cặp với Rooney. Fellani chậm nên cho dự bị vì bọn Tot nó nhanh lắm.
 
Nói thế hơi quá : )) mua ai bán ai có bao nhiêu người tham gia phân tích, thăm dò vv.vv có phải trò trẻ con đâu mà thấy Mu chỉ đâu chè shit với xì tin đánh đấy : ))) toàn tin đồn cho vui, sự thật bên trong thế nào chả bao giờ lộ ra đc
 
Thế mà mua Bebe =))
Vụ Bebe là rửa tiền cmn rồi, cả vụ Zara cũng thế...

Cỡ Rafael Van de Vaart lúc đó có 8mil không mua, đập tiền mua Bebe ~_~

Trước em không tin mấy vụ rửa tiền này đâu, nhưng từ khi đi làm mới sáng mắt ra được. Lấy vd 1 công ty được con 1 vị nguyên lão, một trong những người chức vụ cao nhất nước những năm 2000, lập ra. Hoạt động được 5 năm, mỗi năm lõm hơn 7 tỏi, doanh thu hoạt động mỗi tháng được 5tr, lâu lâu có deal thì được 50-100tr, vậy mà các sếp lương 30-40 củ bình thường :D.
Chưa dừng lại ở đó, cty còn định thuê văn phòng mới ở tòa nhà khác đẹp hơn, hiện đại hơn nữa chứ ~_~
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thế hơi quá : )) mua ai bán ai có bao nhiêu người tham gia phân tích, thăm dò vv.vv có phải trò trẻ con đâu mà thấy Mu chỉ đâu chè shit với xì tin đánh đấy : ))) toàn tin đồn cho vui, sự thật bên trong thế nào chả bao giờ lộ ra đc
Không hề quá, tin đồn báo chí bậy bạ không nói chứ ngẫm lại trước khi Abramovic đến MU mua sắm thế nào, và sau đó thế nào. Đến lúc Xì tin nó nổi lên thì càng khó khăn tợn, chưa nói đến bọn bán nó lợi dụng điều này để ép giá. CDV chỉ biết đọc báo chứ đám quản lý với giám đốc khó quái gì nó ko biết MU đang tính mua thằng nào, đàm phán với thằng nào, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay là cùng. Đàm phán hợp đồng mua bán quốc tế nó khó giấu lắm chứ ko như buôn bạc giả ở Việt Nam đâu.
 
Ars giờ nó đá ghê phết nhờ, k còn mong manh như đợt đầu mùa nữa. Dồn ép đối thủ đến nghẹt thở rồi kết liễu
 
Sáng sớm dậy đọc báo thấy bảo MU bán mẹ 10cầu thủ =)) Đm theo thằng nhà báo thì MU nên bán hết cầu thủ hiện tại đi rồi mua toàn cầu thủ mới về đá cho vui =))) DKM bọn viết báo thông minh vice car loan
 
Báo chí Anh trước giờ toàn bịa chuyện câu view cho vui, bóng đá Anh chết dở cũng vì cái lũ bán giời ko văn tự này.

Trận ngày mai ko biết đội hình sẽ ra sao đây, hi vọng có Herrera và Mata.
 
Lol tụi nó bảo mình Kane cân Ma Nu =)) Mai các anh làm sao thì làm chứ thua thì đào lỗ xuống đất hết là vừa
 
Mùa cuối của ông già gặp bọn Tot cũng bị bọn nó quần xém tè ra quần mấy lần, nên trận hôm nay mình cũng không tin tưởng lắm.
 
Trận tối nay mà thọt nữa thì tập xác định luôn
 
Tối nay có thua thì chửi, còn chưa đá thì cứ vẫn hy vọng nào. \m/
"Nobody, nobody does it better than MANCHESTER UNITED!!" :6cool_ah:

 
Back
Top