Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Có

    Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Sanchez mấy trận gần đá bên trái, lấn vị trí của Martial. Pogba cũng có xu hướng dạt trái.
vậy nếu để sanchez qua phải thì ok đúng ko bác?
 
vậy nếu để sanchez qua phải thì ok đúng ko bác?
Là fan thì nghĩ như thế. Nhưng lý thuyết và thực tế khác nhau. Có thể boss Mourinho biết gì đó mà mình không biết?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tóm lại là Mou ăn tập cùng cầu thủ, trực tiếp nhìn cầu thủ chơi trên sân hằng ngày, góc nhìn sẽ khác những người chỉ nhìn qua truyền hình, giờ có kêu gào cũng không giải quyết được gì đâu.
 
Tóm lại là Mou ăn tập cùng cầu thủ, trực tiếp nhìn cầu thủ chơi trên sân hằng ngày, góc nhìn sẽ khác những người chỉ nhìn qua truyền hình, giờ có kêu gào cũng không giải quyết được gì đâu.
cơ bản thì đa số chửi sanchez làm hỏng martial, pogba, nói mou bắt tụi nó phải phục vụ sanchez. cơ mà mình lại ko nghĩ thế, vì đúng là mou là hlv tầm cỡ rồi, việc nhìn ra đc mạnh yếu cầu thủ thế nào chắc ko đến lượt fan ngồi nhà xem tv như mình ý kiến
 
Tóm lại là Mou ăn tập cùng cầu thủ, trực tiếp nhìn cầu thủ chơi trên sân hằng ngày, góc nhìn sẽ khác những người chỉ nhìn qua truyền hình, giờ có kêu gào cũng không giải quyết được gì đâu.
Đúng thật là kêu gào chả giải quyết được gì, mấy cha hlv cố chấp bảo thủ thì thôi, đợi chừng nào kết quả te tua rồi bị đuổi thôi, chứ bố mày là hlv trực tiếp nhìn cầu thủ trên sân, góc nhìn tất nhiên cao hơn đám nhìn qua tv rồi, vòng đời của 1 hlv thường như vậy mà.
 
Đúng thật là kêu gào chả giải quyết được gì, mấy cha hlv cố chấp bảo thủ thì thôi, đợi chừng nào kết quả te tua rồi bị đuổi thôi, chứ bố mày là hlv trực tiếp nhìn cầu thủ trên sân, góc nhìn tất nhiên cao hơn đám nhìn qua tv rồi, vòng đời của 1 hlv thường như vậy mà.
Mình đi đá banh, có vài đứa trong đội đá hời hợt, mình la tụi nó, mấy người ở ngoài nhìn vào bảo sao la gì mà la dữ vậy, xong lúc mấy người đó vào đá, chửi mấy đứa kia còn hơn mình chửi :5cool_big_smile:
 
chắc đơn giản là Mou muốn Sanchez ghi bàn (tỷ lệ ghi bàn cũng cao hơn so với 36 củ), thuận phải thì đá trái còn ngoặt bóng rồi đóng hoặc nhận tỉa bóng từ poboom rồi đóng

còn xếp phải thì lại phải chỉnh bỏng hoặc tạt tạt tạt
 
valentine vui vẻ nha!
28166954_1829562694003782_6192618452835163155_n.jpg
 
Giờ xem báo mạng đc chưa nhỉ =))
 
Ta có linh cảm sẽ tạch trước Sevilla và mùa giải kết thúc trc 3 tháng=))
 
Tạch C1, văng top 4 Mou k bay đi đầu xuống đất =))
 
Vào được CK may ra giữ được ghế. Không thì năm sau đưa Gigsy lên nhỉ :6cool_smile: Hay kéo con Bọ chét về xong nó kéo luôn thằng Kane về cùng thì có phải hay không.:4cool_hungry: aahhhhh sướng ............................:7cool_extreme_sexy_
 
Tạch C1 trước Sevilla thật thì đến ta cũng lung lay niềm tin vào thầy mất 8-}
Sevilla nó tử thủ chắc rồi.ko khoan đc cũng dễ gãy lắm.hehe
 
Mấy thằng Anh nó đều đá tốt rồi đấy. Mình mà k qua đc Sevilla thì ăn troll ngập mặt :)) . Mou làm j thì làm
 
Bọn 24h thì toàn bài rác, cơ mà lâu lâu cũng có bài đúng này

http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai...ng-mourinho-thua-xa-sir-alex-c149a938900.html

Từ Wembley đến St. James Park, 2 địa điểm gần nhất khiến MU thua trận, đều có đặc điểm chung: “Quỷ đỏ” bị dẫn bàn và họ không thể nào lật ngược tình thế. Toàn bộ 8 thất bại của MU trên mọi đấu trường ở mùa giải này và tính đến thời điểm này, đều đến khi MU bị dẫn bàn. Thống kê ấy chỉ ra một điều, MU dưới thời Mourinho rất yếu và thiếu bản lĩnh của kẻ chinh phục, thiếu tham vọng và tinh thần quật khở
 
Mấy thằng Anh nó đều đá tốt rồi đấy. Mình mà k qua đc Sevilla thì ăn troll ngập mặt :)) . Mou làm j thì làm

kể ra thì có mỗi Chelsea khó thở, còn lại ba ông kia toàn gặp đội làng nhàng, Sevilla tuy mạnh nhưng chưa phải ông kẹ gì ở Châu Âu cho cam, cửa đi tiếp của MU vẫn phải tới 80% :6cool_boss:
 
MU mà tạch thì Mou nên xin về hưu luôn là vừa
 
Hòa 0-0 trên sân Sevilla, lượt về hòa 1-1 chắc đội mo đi ra đường quá =))
 
Back
Top