Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Có

    Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Không biết Sir đã nói gì với các cầu thủ trước đại chiến nhỉ :5cool_still_dreamin thi đấu máu lửa quá :8cool_cry::4cool_beauty:
Chắc Fergie đưa máy sấy tóc cho Mour trc mặt các cầu thủ =))

Mà quả Mata xử lý vậy là ổn nhất rồi. Đỡ bóng rồi chỉnh bóng sút thì trên 2 hv, dưới thủ môn Liver áp sát là kẹt cứng!! :-B
 
Trái mata mà vào là xong game cmnr
 
Cho link coi con chim đặc sản.
Làm thế nào ta kiếm ngược lại được link full họp báo trận trước? =))
Coi page trang chủ MU trước trận đấu cũng thường up Team News mà?
 
tối nay bọn shit sml nữa là ngon, chắc xuất top 4.
 
29066462_1853715668032454_6439239855056067224_n.jpg
 
Đù nhiều thành phần nhục vãi :4cool_oh:

29103730_2052321061712395_4717949033536964463_n.jpg
 
Cháu Loveren trước trận cà khịa cho cố =))
 
Chỉ có chiến thắng mới tuyệt vời nhất sân cỏ. Những thứ còn lại như lối đá, phong cách là phù du ~^o^~
CHO MẤY THẰNG CHỈ TRÍCH LỐI ĐÁ PHÒNG NGỰ.

Khi nào trải qua đủ thăng trầm, niếm đủ đau thương, mất mát, chứng kiến đủ những cuộc chia li, hứng chịu đủ những lời lẻ của dư luận, đến lúc đó bạn sẽ phải thừa nhận 1 điều là: Đá thế nào mặt kệ, tấn công hay phòng thủ, áp đảo hay dựng xe buýt, chỉ cần đừng đá gãy chân người ta, thì khi bạn thắng, tức là bạn xứng đáng. Khi ăn đủ chỉ trích vì những thất bại thì bạn sẽ thấy rằng chọi 3 điểm vào mặt truyền thông và dìm đối thủ xuống nổi thất vọng, cảm giác đó nó tuyệt đến thế nào!

Chúng tôi đã chứng kiến Nani phải giã từ vinh vang nơi nhà hát, chứng kiến người anh, người con đang đứng trước trọng trách là đầu tàu của CLB thời hậu CR7 phải nằm lăn lốc trên sân với cân chân bị gãy, cạnh đó là 2 thằng áo đỏ vẫn xông vào anh như thể chúng nó là nạn nhân. Chúng tôi cũng đã từng bất lực thế nào khi chỉ biết ngồi nhìn Robben dẫn bóng ra góc sân câu giờ trong suốt những phút cuối trong trận thua C1 tức tưởi ấy. Thế nên đừng có áp đặt lối đá bạo lực vào bọn tôi khi các bạn là thằng đã đá văng cả sự nghiệp của người khác, đừng có bảo đá đỗ xe buýt, chỉ biết phòng thủ co cụm trong sợ hãi, chỉ biết câu giờ khi chúng tôi đã quá rõ và đã trải qua những cảm giác đó nhiều hơn ai hết. Chúng tôi đã chọn đá phòng ngự, và đã hoàn thành tốt mực tiêu của mình, các bạn chọn đá tấn công, và đéo ghi nổi 1 bàn thắng.

Người ta sẽ mang lịch sử hào hùng và những chiếc Cup ra để mà so sánh với các bạn, tôi chỉ cần nhắc đến tình huống phạm lỗi với Nani, đó là minh chứng rõ ràng nhất về nhân cách của các bạn, nhân cách còn không có thì đừng có bàn đến chuyên môn.

Thua hay thắng là chuyện bình thường, chúng tôi đã có những trận thua và rồi có những trận thắng trong những lần đối đầu với các bạn. Đó là những trận đấu cảm xúc và đỉnh cao, thế cứ nên tận hưởng nó khi còn có thể.

Và khi thua, thà các bạn chửi đổng 1 câu: giao hoan đất trời MẸ TỤI MU! Bạn còn được tôn trọng hơn là học theo tụi fan phong trào và tụi "ngẩng cao đầu" kia. Chỉ trích lối đá của người khác trong khi họ là người chiến thắng và họ chẳng làm hại gì bạn, thật hết sức trẻ con.

Khi bạn là con mồi chính yếu của truyền thông trong suốt 5 6 năm qua, hứng đủ bao nhiêu chỉ trích, dè biểu, thì bây giờ, mục tiêu của bạn chả còn gì ngoài chiến thắng và 3 điểm trong tay, mọi thứ còn lại, mặc kệ, dĩ nhiên là đừng đá gãy chân người ta.Trong khi chúng tôi chỉ mới 5 6 năm xa xút và đang xây dựng lại đội bóng, mặc dù vẫn đạt thành tích điều điều nhưng vẫn bị truyền thông đem ra làm trò cười không biết bao nhiêu lần. Còn các bạn vẫn chưa hứng đủ chỉ trích (hoặc chả ai quan tâm mà chỉ trích) về thành tích như đặc sản của mình suốt quảng thời gian dài đằng đẳng đã qua. Các bạn vẫn mơ về lối đá đẹp mắt và những chiếc Cup, cứ tiếp tục mơ đi.
 
Tin là đá như MU mới đủ sức đập dc tam đại á thần Real, 3k, Bayern, chứ đá như xì tin ờ thì bá chủ PL đấy chứ gặp tam đại á thần nó sẽ đập như con thôi :)) . Thằng Liv này cũng thế :))
 
Back
Top