Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Cái lúc chưa có bàn thắng bóng đưa vô chân thằng nhóc r4 rất nhiều mà nó xử lý phí vcl, đúng theo kiểu ảo tưởng mình là cr7. Cả team cho nó sút phạt với đá phạt góc đéo hiểu vì lý do gì? Toàn những quả đá non vcl chả đâu vào đâu
chả hiểu nhường sanchez cánh trái làm l` gì
cho thằng rashford qua cánh phải đá y chang valencia luôn,có banh bung chất hết lực cầu may =))
 
Cái lúc chưa có bàn thắng bóng đưa vô chân thằng nhóc r4 rất nhiều mà nó xử lý phí vcl, đúng theo kiểu ảo tưởng mình là cr7. Cả team cho nó sút phạt với đá phạt góc đéo hiểu vì lý do gì? Toàn những quả đá non vcl chả đâu vào đâu

thằng Rasford cũng chỉ dạng wonder-kid Anh , đá tầm dăm năm nữa thì tiến bộ 20-30% nếu cố gắng lắm chứ làm gì one hit wonder , trận Liv vừa rồi nó bất ngờ kết tủa chứ trình thua xa con Pokemon về mọi mặt , dm mấy quả tạt từ biên với sút phạt chất lượng như cl
 
Éo biết thế này hay là ăn dâm vào rồi để bốc phải xì tin nó banh háng ra nó hiếp 3 trận liên tiếp thì nhục hơn nữa =))
 
Cuối tuần đá tung mả thằng Briton để vào bán kết FA cho xem , Mou giờ cố giành mấy trophy ghẻ để tâng công với chủ thôi
 
Tv trái đã chật còn mua sanchez cho cố vào. Nhét vào thấy cũng chả hơn éẹo Martial.

Trong khi 2 trung vệ éo chuyền nổi quả bóng xa hơn 5m thì chả bổ sung j
 
2 thằng hv cánh chứ . Trung vệ đòi hỏi gì nữa
 
thằng Rasford cũng chỉ dạng wonder-kid Anh , đá tầm dăm năm nữa thì tiến bộ 20-30% nếu cố gắng lắm chứ làm gì one hit wonder , trận Liv vừa rồi nó bất ngờ kết tủa chứ trình thua xa con Pokemon về mọi mặt , dm mấy quả tạt từ biên với sút phạt chất lượng như cl
Ây bậy trong đây nói e rát lao động đường phố hơn pokemon và sanchez thì ngon lắm đấy, mou thì chỉ cần nhìn vào kết quả thôi, lối đá ko quan trọng, phải ủng hộ Mou 100%, mãi yêu Mou
 
Tv trái đã chật còn mua sanchez cho cố vào. Nhét vào thấy cũng chả hơn éẹo Martial.

Trong khi 2 trung vệ éo chuyền nổi quả bóng xa hơn 5m thì chả bổ sung j
Bổ sung ball playing cb aka Iceman thụy điển đấy, mỗi tội éo biết đến bh anh ấy mới hòa nhập cho =))
 
Mà đéo hiểu, đá sân khách thì sợ thua cố thủ, đá sân nhà thì sợ bàn sân khách cũng thủ. Thế làm thế hồ bách thảo nào thì mới tấn công?

Mà dàn coach huấn luyện kiểu l j mà thấy cầu thủ ngư là đéo chuyền dài lên thì đéo biết phải làm j với quả bóng thế?
 
Đá ngu vl, Mou tưởng Sev nó tràn lên kiếm bàn sân khách thế là lại thủ cmn dam chờ phản công ai ngờ Sev nó đá cù nhây thế là bế tắc. =))
Đm tưởng ai cũng ngây thơ dâng sạch lên tấn công cho ông phản công chắc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Mou cầm đội 2 mùa rồi mà hàng thủ nó vẫn kiểu đá tùy hứng thế này thì chắc éo chuyện lái xe bus ăn C1 đc nhể =))
 
Anh Mou cầm đội 2 mùa rồi mà hàng thủ nó vẫn kiểu đá tùy hứng thế này thì chắc éo chuyện lái xe bus ăn C1 đc nhể =))
Sao trách hàng thủ ba.trên phá quá thủ cỡ nào cũng hở thoi
 
Cái này bàn đầu cũng éo hẳn lỗi hàng thủ. Công đéo gây dc áp lực thì hàng thủ mắc sai lâm là bt. Ng chứ coa phải thánh đâu mà ko sai lầm.

Đá tù tội đéo lên nổi bóng phải chuyền quẩn sân nhà r mất bóng ăn phản công. Chả khác j tuyên Việt Nam thập kỷ trước
 
Thay ai thì thay . Đừng bán Ku nó đá tốt vcl
 
Anh Mou cầm đội 2 mùa rồi mà hàng thủ nó vẫn kiểu đá tùy hứng thế này thì chắc éo chuyện lái xe bus ăn C1 đc nhể =))

Mou hết phép ở CPL sau mùa vô địch Inter 2010 rồi , nhớ cách đây 2-3 mùa dẫn Chelsea cũng đá phong cách ngu loz này với ATM thì phải , lượt đi sân nó 0-0 , lượt về nó giã cho tung đít 1-3 , đến mùa 2015 thì tiếp tục cù nhầy với PSG và giờ với Sevilla
 
Thay cái thằng hlv ấy
 
Đéo hiểu sao Mou chết nhát vcl....
 
VceTUAd.jpg


Theo Opta Joe thì Sevilla đã sút 21 quả trong trận vừa xong , là đội tạo nhiều cơ hội nhất ở Old Trafford tính từ khi gặp Real ( 22 quả ) từ tháng 3/2013 =))
 
Ben Yedder 10 bàn UCL rồi , dẫn đầu danh sách ghi bàn thì phải
dm rõ ràng tiểu phi cơ giấu bài để phút 70 tung vào , chứng tỏ quá rành rọt lối đá cù nhầy phản bóng đá của Mou phèo , sau khi thằng ml Phốc ba vào là dính chưởng =)) , quả 0-1 nó đóng góp rất đáng kể đấy khi Sev tấn công vào trung lộ ngay vị trí nó trấn giữ :v , đêm nay chắc là đêm k ngủ ở phòng thay đồ Carrington
 
Thôi an ủi nếu vào mà bị con Mc loại thì đau nữa : ))

Đm thái độ ông kễnh Pogba
 
Back
Top