Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Vẫn biết ko có chữ nếu, ăn mày dĩ vãng và quá khứ ko quay lại, nhưng ước gì ông cụ đá Sevilla hôm bữa :(

Hn nhìn Leganes là thằng đéo nào mà đá Sevilla ko ngóc lên đc
 
Bán kết cúp FA gặp Tot gà, chuẩn bị sấp tiếp =))
 
Lối đá thủ dâm của Mou rất kỵ với Tot gà, đá sân nó thì mấy năm nay lại toàn tạch =)) . gặp mấy cái máy chạy nó pressing tầm cao là cuống cuồng :))
 
Nói gì nói chứ thấy MC mong manh dễ vỡ lắm, hàng tiền vệ nó thấy ẻo lả, chưa gặp cạ cứng thật sự. Nếu gặp big 6 đúng phong độ thì chưa biết thế nào.
 
Làm sao mà biết được ManMou nó đúng phong độ nó là thế nào ?
Tuy nhiên năm xưa xem Gaal thì buồn ngủ vì chuquachula, năm nay xem Mou thì kiểu con hổ có lá gan chuột nhắt và dm Moyes biết huấn luyện hổ thành mèo :'(
 
Bán kết cúp FA gặp Tot gà, chuẩn bị sấp tiếp =))

KLQ nhưng mỗi lần gặp Tot là nhớ đến quả Nani 2-0 với pha bóng chết.

Sao mà gặp Tot cứ như yếu bóng vía thế nhỉ :(
 
KLQ nhưng mỗi lần gặp Tot là nhớ đến quả Nani 2-0 với pha bóng chết.

Sao mà gặp Tot cứ như yếu bóng vía thế nhỉ :(

Thời ông cụ gặp Tot yên tâm vl =), 10 trận thắng phải 8 trận. =)
 
Trăm năm gà vẫn là gà
MU diệt Tot là điều hiển nhiên :(
 
Thời ông cụ gặp Tot yên tâm vl =), 10 trận thắng phải 8 trận. =)

Giờ bóng đá thị trường nên giờ cảm giác cứ sao sao ấy. Thời ông cụ thì ổn định nhân sự, ít mua bán nên vẫn thấy có cái chất riêng.

Sau này thì mua bán liên tục, người đi kẻ đến cũng không ít, đành rằng bổ sung cầu thủ là chuyện đương nhiên nhưng giờ chỉ có cảm giác M.U chỉ là cái tên hay thôi sao ấy. Darmian chuẩn bị sang Juve thì phải ?
 
Hình như đá sân mình thì phải.
 
Hình như đá sân mình thì phải.
Sân Wembley nhưng MU bóc trúng là đội nhà, còn Tot gà là đội khách phải dùng phòng thay đồ của đội khách :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở Inte Mou có bị phản không nhỉ
 
Thấy Mou cầm đầu mấy thanh niên cục súc, giang hồ có vẻ hợp hơn.
 
Bỏ Tơ là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Mou.
 
Người Ý họ "đàn ông" hơn, thật sự là vậy. Toàn những hình tượng lớn ở Inter cả.
Thì đám tiền vệ hậu vệ Inte thời đó toàn gộc, vô đá banh + me me đánh lộn, nhìn mặt cha Lucío chỉ muốn đánh nhau chứ đá đấm gì =))
 
Thì đám tiền vệ hậu vệ Inte thời đó toàn gộc, vô đá banh + me me đánh lộn, nhìn mặt cha Lucío chỉ muốn đánh nhau chứ đá đấm gì =))
Bỏ Tơ là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Mou.
Ông đi từ những gã giang hồ "đàn ông" nước Ý đến bầy trai đẹp quen hào quang của Real Madrid...
The end of Mourinho’s three-season stint was confirmed following Real Madrid’s disastrous 2012/13 campaign where they failed to retain their La Liga title, were ousted by Borussia Dortmund in the semi-finals of the Champions League and lost the Copa del Rey final to local rivals Atlético Madrid in their own backyard, in a game that lacked any real interest and intent from Mourinho.

In the space of a year, he had gone from the most loved man in Madrid to the most hated, and divided opinion between Madridistas and Mourinhistas – the latter, a group who were ardent Real Madrid supporters but were willing to turn on their captain. His relationships with Ramos and Pepe were non-existent after they came out to the media in support of Casillas, and he lost the backing of another compatriot in Cristiano Ronaldo after he claimed that Ronaldo lacked interest in defensive duties and thought that “he couldn’t be improved any more.”

In three years, Mourinho displayed all the characteristics of the psychological dark triad personality. Controversy, fight, desire and success weren’t too far away from the Portuguese manager as his three-season curse struck him again. He would return to Chelsea after his spell in the Spanish capital was ended by mutual consent, but he left with far fewer friends than he had arrived with.

https://thesefootballtimes.co/2017/04/26/jose-mourinho-and-the-dark-triad-at-real-madrid/
 
Back
Top