Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Trận hôm qua cũng éo trách Ku dc, cả trận có mỗi 1 cơ hội, miss là bt, đến Rô điệu nhiều quả ngon còn miss bỏ mẹ nữa là. Qua Ku nó tranh chấp chắc cũng dc tầm 50 50 số quả, phải xem mới thấy là các ông tuyến dưới nhà mình lúc phất banh lên cũng toàn quả như hồ bách thảo, đặt tiền đạo vào thế khó vcl ra. Đến lúc tranh chấp dc có bóng 2 thì nhìn quanh chắc dc 3 ông nhà mình, Mata vẫn đang phì lao động đường phố chạy từ dưới lên thì phản clj nữa.

Mà nói thực là hôm qua hàng tv Sevilla đá trên trình mình rõ ràng. Bên mình 5 6 ông press tuyến giữa mà nó vẫn tỉnh như sáo, lên banh mạch lạc vl. Cái đội này chân chuyền dài đã yếu, giờ pressing mà đối thủ cũng éo mắc sai lầm thì đéo có bàn là bt. Về sân nhà sắp tơi dự là thế trận vẫn thế này, lại trông chờ vào De Gea thôi
 
=)) mình thì ngược lại, càng xem MU đá thế này càng lạc quan vào kết quả thuận lợi. Chỉ hơi thắc mắc là Pogba hôm qua chấn chương hay là tâm lý thi đấu hời hợt, ko thấy đá giống nó bt chút nào
 
Lượt về chúng ta sẽ ghi bàn sớm, thậm chí có thể là 2 bàn. Nếu chúng ta ghi 2 bàn sớm thì hiệp 2 sẽ chùng xuống, Sevilla ghi lại 1 bàn. Fan trải qua 40 phút hiệp 2 rớt cmn tim. Phút bù giờ cuối cùng 1 thằng của Sevilla bỏ lỡ quả mười mươi trước khung thành De Gea. Trọng tài thổi còi, fan thở hắt ra rồi quay qua chửi nhau về lối đá... =))

thực tế trước giờ Mou toàn đá vậy mà, sân khách thì tử thủ lấy kết quả có lợi, nếu chẳng may bị dẫn 1 bàn thì cũng ko ào lên tấn công, đấy là cách tính toán của HLV, fan thì ngồi coi cho vui thôi :6cool_smile:
 
thực tế trước giờ Mou toàn đá vậy mà, sân khách thì tử thủ lấy kết quả có lợi, nếu chẳng may bị dẫn 1 bàn thì cũng ko ào lên tấn công, đấy là cách tính toán của HLV, fan thì ngồi coi cho vui thôi :6cool_smile:
Tính toán cm j, bị bắt bài hết rồi, Mou bây giờ chỉ còn là dĩ vãng
 
Đá với Seville đã vậy, gặp Real 3k Bayern các thứ nó k thông cho 5 nháy sau 2 lượt cũng quỳ =))
 
Đá với Seville đã vậy, gặp Real 3k Bayern các thứ nó k thông cho 5 nháy sau 2 lượt cũng quỳ =))
Chờ tài thánh tôn thôi chắc cũng thua tầm 2 quả, đội bóng tệ vcl, vẫn phải nhờ vào di sản của Sir để lại mới cứu dc nhiều trận thua, nói thật ko có De Gea chắc giờ đứng thứ 10 PL và C1 thì bị loại từ vòng gửi xe, thế sự thật là hài hước =))
 
Thật sự qua trận đấu này thật sự nghĩ Mou hết thời cmnr. =)
 
Hôm qua thấy có đoạn thằng Sarabia bên Sevilla có tới nói chuyện vui vẻ với Mou gì đó , định chuyển nhà sang MU chăng ? :)
 
nhớ thời ông cụ, cũng vòng 1/16 thì phải, gặp thằng O.M trên sân khách đá còn lởm hơn thế này, buồn ngủ vkl luôn =))
giữ sức cuối tuần đá Chel thì sao nhỉ :">
 
nhớ thời ông cụ, cũng vòng 1/16 thì phải, gặp thằng O.M trên sân khách đá còn lởm hơn thế này, buồn ngủ vkl luôn =))
giữ sức cuối tuần đá Chel thì sao nhỉ :">
O.M là thằng nào quên cmnr? :3onion24:
 
ĐÁ kiểu này khả năng out top 4 cuối mùa tươi sáng vkl

Má cái đh toàn ngôi sao tấn công thượng hạng
 
Olympic Mác xây
 
Đéo tin được đội hình có Pogba/Sanchez các kiểu mà đá max tù =))
 
Mấy bạn bảo phải chơi tấn công thì chắc fan phong trào rồi. Mu chơi tấn công ở C1 đã chết từ sau trận thua AC 3 0 rồi. Từ đấy chiến thuật ở C1 của Sir luôn là đá phòng ngự ở sân khách, về sân nhà ăn dâm 1 quả rồi thủ tiếp. Ko tin cứ coi lại trận gặp Lyon ngày xưa. Còn són khoái lạc song châu hơn thế này nhiều.
 
Mấy bạn bảo phải chơi tấn công thì chắc fan phong trào rồi. Mu chơi tấn công ở C1 đã chết từ sau trận thua AC 3 0 rồi. Từ đấy chiến thuật ở C1 của Sir luôn là đá phòng ngự ở sân khách, về sân nhà ăn dâm 1 quả rồi thủ tiếp. Ko tin cứ coi lại trận gặp Lyon ngày xưa. Còn són khoái lạc song châu hơn thế này nhiều.
Ok fine, Mou team
 
Mấy bạn bảo phải chơi tấn công thì chắc fan phong trào rồi. Mu chơi tấn công ở C1 đã chết từ sau trận thua AC 3 0 rồi. Từ đấy chiến thuật ở C1 của Sir luôn là đá phòng ngự ở sân khách, về sân nhà ăn dâm 1 quả rồi thủ tiếp. Ko tin cứ coi lại trận gặp Lyon ngày xưa. Còn són khoái lạc song châu hơn thế này nhiều.
No no no. Thế 3 quả vào lưới Bayern Munich ở Old Trafford không lẽ nó tự phản lưới? Hoặc dập Chelsea 2-1 ở Old Trafford, dập Schalker 04 mấy quả cũng thế. Sir Alex ý thức hơn giá trị của phòng thủ thì đúng, nhưng hoàn toàn không đóng khung cố định lối chơi như thế. 8-}
 
Back
Top