Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Đấy là về sân nhà. Sang sân khách cũng thủ dâm thôi.
 
Đấy là về sân nhà. Sang sân khách cũng thủ dâm thôi.
Sir thủ dâm cũng làm cho bên kia toát mồ hôi, chứ có như Mou nằm cho người ta hiếp
 
Sir thủ dâm cũng làm cho bên kia toát mồ hôi, chứ có như Mou nằm cho người ta hiếp
Sir thủ dâm làm cho cđv nhà mệt bỏ mẹ ra chứ ở đấy mà làm cho đối phuơng toát mồ hôi.

Hồi xưa sau những trận như đêm qua cũng có nhiều đứa chửi Sir bảo Sir hết thời nên về hưu lắm.
 
Sir thủ dâm làm cho cđv nhà mệt bỏ mẹ ra chứ ở đấy mà làm cho đối phuơng toát mồ hôi.

Hồi xưa sau những trận như đêm qua cũng có nhiều đứa chửi Sir bảo Sir hết thời nên về hưu lắm.
Trận thủ dâm bán kết gặp Barca ở Old Trafford hình như đến giờ vẫn top list thì phải =))
 
Bị ép cho ra bã từ đầu tới cuối =))
Mua Sanchez siêu tấn công về đá cánh trái chỉ để thủ dâm thôi hả:5cool_ops:, chỉ có Mou thần thánh mới làm được điều đó:6cool_smile:.
 
Sanchez có so được với Rôoney Ronaldo thời đấy không.
 
Xem highlight thì thấy đa phần các tình huống của Sevilla là đi banh tới gần vòng 16m50 gặp xe bus thì sút cầu may, lực sút yếu và quỹ đạo ra ngoài hoặc đi đúng hướng của De Gea, các tình huống này thì cũng giống như các đội tầm trung ở giải NHA thôi, tình huống nguy hiểm nhất xứng đáng thua là tình huống đánh đầu cận thành trong tư thế thoải mái.
Nếu nhìn tích cực thì Sevilla không phải là đối thủ mạnh, về sân nhà nếu thi đấu thực sự MU sẽ thắng, còn trận vừa rồi có vẻ tinh thần k có thì phải
 
Captain lại đưa cho bố Valencia thì sao khơi gợi tinh thần chiến đấu , Rooney ít ra cũng lèm bèm chửi bới còn ông V25 im lặng suốt , mà Mou tối qua cũng ngồi suốt trên bench , cũng chả hiểu nghĩ gì
 
Sir đéo gặp phải thằng Barca 2 năm đúng mẹ lúc nó đang đỉnh của thế giới thì chúng ta đã có thêm 2 CL và quả bóng CL cũng thêm đc 1 sao nhé. Bới thế cái năm đầu thằng barca ăn nhục Chelsea cái là mình biết tèo rồi, chứ năm đó đá tiếp Chelsea thì ăn chắc luôn.
 
Xem highlight thì thấy đa phần các tình huống của Sevilla là đi banh tới gần vòng 16m50 gặp xe bus thì sút cầu may, lực sút yếu và quỹ đạo ra ngoài hoặc đi đúng hướng của De Gea, các tình huống này thì cũng giống như các đội tầm trung ở giải NHA thôi, tình huống nguy hiểm nhất xứng đáng thua là tình huống đánh đầu cận thành trong tư thế thoải mái.
Nếu nhìn tích cực thì Sevilla không phải là đối thủ mạnh, về sân nhà nếu thi đấu thực sự MU sẽ thắng, còn trận vừa rồi có vẻ tinh thần k có thì phải

Ấy là bạn xem HL bạn ạ, bạn xem cả trận thì sẽ thấy là bên mình dựng bus vòng cấm và pressing tuyến tv bên kia nhiệt tình nhưng nó lên bóng vẫn tỉnh bơ. Nó lên bằng cách câu dài sang 2 biên khi khi mình press hoặc đập nhả 1 2 ở canh + half space. Ngoài tình huống đánh đầu chả có mấy quả nó vòng qua sau hv cánh căng ngang thót mẹ nó trim vào chứ tưởng à. De Gea hôm qua h1 phải cứu dc 5 quả là ít, nhất là cánh trái Sevilla có chú j quẩy hay vl hành Valensida như con.

Hôm qua bên mình đá dưới cơ hoàn toàn, xem tỉ lệ cầm bóng khoảng 45 - 55 cũng ko phải là ít, cơ mà build up thì chả khác éo j thời VG, cũng toàn trông chờ vào Hưng Chez cầm bóng đột phá chứ chả có nổi 1 pha đập nhả nào ra hồn. Chính ra từ cái lúc Chez ra sân khoảng 15p cuối đá còn nhiều cơ hội hơn cả trận, có thể vì 2 chú biên bên mình mới vào chạy khoẻ kéo đội hình bên kia tốt, chứ lúc Chez còn đá thì ahihi như hồ bách thảo
 
Con hàng pogba đúng là có vấn đề thật chứ đéo đùa dc đâu làm mình làm mẩy vl kiểu như nó là sao duy nhất mới chịu dkm nó chứ, còn bộ tứ hậu vệ đá cũng chán kinh ông Linh lớp ko biết khi nào mới đá cho ra hồn :))
 
Xem highlight thì thấy đa phần các tình huống của Sevilla là đi banh tới gần vòng 16m50 gặp xe bus thì sút cầu may, lực sút yếu và quỹ đạo ra ngoài hoặc đi đúng hướng của De Gea, các tình huống này thì cũng giống như các đội tầm trung ở giải NHA thôi, tình huống nguy hiểm nhất xứng đáng thua là tình huống đánh đầu cận thành trong tư thế thoải mái.
Nếu nhìn tích cực thì Sevilla không phải là đối thủ mạnh, về sân nhà nếu thi đấu thực sự MU sẽ thắng, còn trận vừa rồi có vẻ tinh thần k có thì phải
Vẫn do chiến thuật thiên phòng thủ của Mou thôi, chứ đội hình này vào tay Sir là đã dồn lên đập nát bét bọn cùi mía này rồi :6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
Valencia có COCC gì với cốp to nào bên MU ko mà bao năm vẫn bám trụ lại giỏi nhề :D trong khi thấy fan chửi như rươi
 
Valencia có COCC gì với cốp to nào bên MU ko mà bao năm vẫn bám trụ lại giỏi nhề :D trong khi thấy fan chửi như rươi
Bash nhầm thời điểm rồi. Valencia thời sau này bao cánh phải thủ khá cứng chứ không bị chửi nát như hồi 2012-2014 nữa ?@_@?
 
Con hàng pogba đúng là có vấn đề thật chứ đéo đùa dc đâu làm mình làm mẩy vl kiểu như nó là sao duy nhất mới chịu dkm nó chứ, còn bộ tứ hậu vệ đá cũng chán kinh ông Linh lớp ko biết khi nào mới đá cho ra hồn :))
Linh lót trận qua đá dc còn j, lỗi mỗi quả bỏ bóng hơi liều chứ cả trận đá chắc. Có pha 1 vs 2 đoán tình huống chắn bóng chuẩn chứ ko quả đấy nó chuyền dc sang ngang là 100% ăn l` r. Phải nói là Sevilla công quá hay đi, ko phải nó dứt điểm kém với De Gea hóa thánh thì chắc đứt bóng. Bên mình càng press giữa sân nó càng mở bóng ra sau hv cánh vl bá đạo, 2 ông hv cánh bị nó quẩy cho tung mẹ xác =))

Trận qua để ý thì Tominay mới là thằng đá cao nhất trong 3 tv chứ ko phải Pogba, từ lúc Sanchez ra sân thì Pogba mới đá cao nhất. Xem chừng nó đang dỗi thật =))
 
Mình thấy từ khi có sanchez vào Mu đá mới loạn hơn đấy. Trước tuy yếu nhưng cân bằng hơn nhiều.
 
éo tin được là mua sanchez về cho đá trái, mou nhất quyết éo muốn dùng martial mà, bảo thủ vc hỏi sao đi đâu nó cũng phản.
 
Linh lót trận qua đá dc còn j, lỗi mỗi quả bỏ bóng hơi liều chứ cả trận đá chắc. Có pha 1 vs 2 đoán tình huống chắn bóng chuẩn chứ ko quả đấy nó chuyền dc sang ngang là 100% ăn l` r. Phải nói là Sevilla công quá hay đi, ko phải nó dứt điểm kém với De Gea hóa thánh thì chắc đứt bóng. Bên mình càng press giữa sân nó càng mở bóng ra sau hv cánh vl bá đạo, 2 ông hv cánh bị nó quẩy cho tung mẹ xác =))

Trận qua để ý thì Tominay mới là thằng đá cao nhất trong 3 tv chứ ko phải Pogba, từ lúc Sanchez ra sân thì Pogba mới đá cao nhất. Xem chừng nó đang dỗi thật =))
Quả này phải không? :))

28070701_10156145183594133_6768887001335613558_o.jpg
 
Giờ bỏ Chez qua cánh phải thì Lingard lại ngồi ghế dm ca này khó vl nếu ko sắp xếp khéo nổi loạn cả team thì pó tay luôn
 
Back
Top