Cứ thất bại lại kiếm cớ đổ lỗi, tranh công chối tội đổ lỗi thanh minh. Mùa này cũng chửi đích danh Micky với Sâu béo rồi giờ lại thế này
Toàn chơi chiêu thế bọn cầu thủ nó nản chết. Không biết mùa sau buff toàn diện cho chị Mou liệu có ổn ko đây
Mourinho:
“Tôi muốn nói với các fan hâm mộ của đội bóng rằng các bạn là fan, các bạn có quyền thể hiện quan điểm cũng như phản ứng của các bạn với đội bóng, nhưng ở đây tôi muốn nói đến một thứ giống như là “di sản bóng đá”. Tôi không biết dịch ra như vậy từ vốn ngôn ngữ Bồ Đào Nha của tôi (gần như hoàn thiện) sang tiếng Anh (một thứ tôi chưa hoàn thiện lắm) có phù hợp chưa, nhưng ở đây tôi muốn nói đến “di sản bóng đá”.
Cái thứ mà một HLV thừa hưởng (di sản) giống như là: từ cái lần gần nhất M.U vô địch C1 (số lần như vậy cũng không nhiều), là vào năm 2008. Từ 2011, 2012, bị loại ở vòng bảng, mà các đội trong bảng đấu hồi đó cũng khá tương đồng với bây giờ: Benfica, Basel và Galati (1 đội Romania).
Chúng ta bị loại ở vòng bảng năm 2013, bị loại ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 16 đội, lúc đấy thì tôi đang ở băng gghế huấn luyện của đội khác. 2014, bị loại ở Tứ kết. 2015, éo được đá cúp Châu Âu. 2016, quay lại với cúp Châu Âu, sml ngay vòng bảng, xuống đá Europa League và bị loại ở vòng knock out thứ 2? 2017 thì thắng cup Europa League (do tôi dẫn dắt) và quay lại C1.
Mùa 2018, vòng bảng đạt được 15/18đ, thua ở sân nhà cũng trong vòng 16 đội. Vậy là trong 7 năm, 4 đời hlv khác nhau, 1 lần không được đá cúp Châu Âu, 2 lần sml ở vòng bảng và thành tích tốt nhất là vào được tới Tứ kết, đây chính là DI SẢN BÓNG ĐÁ mà tôi muốn nói đến (đây là xét đấu trường Châu Âu). Nếu muốn nhắc đến đấu trường PL thì lần vô địch gần nhất là 12-13, và trong 4 mùa liên tiếp, MU kết thúc mùa giải lần lượt ở các vị trí 7-6-5-4.
Vậy là trong 4 năm qua, vị trí tốt nhất là thứ 4. Đây là DI SẢN BÓNG ĐÁ đấy. Có nghĩa là khi bạn bắt đầu một quá trình, bạn đã ở sẵn một vị trí này hay vị trí kia trong quá trình ấy, đó là di sản.
Đoạn tiếp rep câu hỏi này:
{I've spoken to a few supporters this week that said they were a bit disappointed with the performance levels against Sevilla, what would you say to those fans?}
Đoạn tiếp này Mou muốn nhấn mạnh là có thể ông fan mà [người phỏng vấn] đã từng nói chuyện với thì khá là thất vọng, còn ông fan mà Mou từng có cơ hội gặp lại là người hiểu rõ di sản là thế nào, đội bóng đang ở đâu trong quá trình kia khi Mou đến-> Mourinho trả lời khá dài dòng nên mình tóm gọn lại là vậy.
“Khi tôi đến Real Madrid, bạn biết có bao nhiêu cầu thủ từng vào tới tứ kết C1? Được Xabi Alonso của Liv, Casillas của Real, và Ronaldo của M.U. Mấy ông còn lại chưa từng vào tứ kết, và đó là Di sản đấy.”
“Các con số thống kê chính xác đấy. Để tôi cho bạn thêm vài thứ nữa, như là trong 7 năm qua,, vị trí kết thúc mùa của Man City tệ nhất là thứ 4, vô địch 2 lần và về nhì 2 lần.”
“Cái đó chính là Di sản đấy. Còn nữa này, đó là Otamendi, KDB, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero, những cầu thủ đem về từ rất lâu trước. Không tính 2 năm trước, bạn có biết năm rồi bao nhiêu cầu thủ rời MU không?”
“Nhận thức được đội bóng nơi mà họ chơi, cách mà họ chơi khi họ ra sân. Đó là Di sản đấy. Và một ngày, nếu tôi rời MU, vị HLV tiếp theo sẽ thừa hưởng Lukaku, Matic, De Gea (những cầu thủ được đem về từ rất lâu trước-cái này Mou muốn liên hệ với nhóm cầu thủ MC ở trên), và vị hlv ấy sẽ tìm mua những cầu thủ khác với đặc điểm thể chất khác, tinh thần khác, kĩ năng khác, và rồi vị ấy sẽ cùng MU đến với vòng tứ kết của C1 như tôi mùa này, và ở đấy sẽ luôn có 4 đội bóng, mà lúc đéo nào bọn nó cũng ở đấy, luôn luôn là như vậy. Barcelona đã ở đấy 7, 8 năm nay rồi, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, và cả những đội ít xuất hiện hơn, như Inter hồi đấy của tôi chẳng hạn, như mấy đội khác kiểu như Monaco mùa trước này. Nhưng có những người luôn luôn có mặt ở đấy với tôi, và [đoạn này Mou nói kiểu bày tỏ lòng biết ơn] điều tuyệt với là ngài chủ tịch, ngài Woodward, ngài Arnold đều đồng lòng với tôi, chúng tôi đồng tình với nhau ở hầu hết mọi vấn đề, từ các khoản đầu tư cho mùa này và các mùa sau, tất cả đều ổn thỏa, và đấy là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Công việc này thật tuyệt vời. Hôm qua tôi gặp 1 người mới (mới ở MU, mình nghĩ thế) mà trước đây tôi có dịp làm chung ở 1 clb khác. Tôi hỏi sao anh ấy lại đến đây, anh ấy bảo rằng tôi đến đây vì tôi muốn có một thử thách lớn hơn cho bản thân.”
“Và quyết định (đến MU) của tôi cũng giống với anh chàng đó vậy. Tôi có thể ngồi chơi xơi nước ở 1 giải vđqg hàng đầu khác, cuối mùa chắc kèo #surevcl ôm cúp, nhưng tôi đã ở đây và chắc chắn tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi không chắc nhớ rõ nhưng có câu khẩu hiệu kiểu như là “Mỗi bức tường là một cánh cửa”. Tôi sẽ không bỏ trốn hay khóc lóc chỉ vì vài tiếng “Boo”, tôi không trốn tránh camera, tôi không bước vội. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
“Khi tôi mới 20, tôi chẳng là ai trong giới bóng đá, tôi chỉ là một người con đầy kiêu hãnh của bố tôi, giờ tôi đã 55 tuổi, tôi là tôi, tôi làm những gì tôi phải làm với toàn bộ thể chất và tinh thần của mình. Tôi hiểu cho sự khó khăn của họ, những người không ưa tôi, khi tôi lại ở đây, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Danh hiệu gần nhất của tôi là 10 tháng trước, tôi đánh bại Liv, Chel, thua Sevilla và giờ là lúc để họ cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc (cười nhạo tôi). Theo tín ngưỡng của tôi, tôi hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, và vì thế, tôi là người hạnh phúc.”
Các câu hỏi của PV.
1.Are you in better spirits than you were on Tuesday, you spoke about no regrets, you said all those things?
2.Have you seen a reaction on the training pitch?
3.How important is Brighton?
4.I've spoken to a few supporters this week that said they were a bit disappointed with the performance levels against Sevilla, what would you say to those fans?
5.Jose, those stats...?
Nguồn 442 group