Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thôi chui vào hang chừng nào thắng chui ra lại :6cool_surrender:
 
Buồn nhỉ, không biết bao giờ mới được như thời của Sir Alex, có lẽ là không bao giờ nữa.
Từ khi Sir nghỉ hưu, HLV nào lên thay cũng ủng hộ, cũng hy vọng hết mình, kể cả sir Moyes, sau đấy là LVG, rồi đến Mou, mỗi HLV đều cho mình hy vọng sẽ làm nên một triều đại mới, nhất là Mou, người mà mình ghét cay ghét đắng khi còn làm HLV Chels, thế mà đến ManU lại yêu đến lạ, nhất là khi thấy ông dự định sẽ ở lại lâu dài với đội bóng, những tưởng đã tìm được người xứng đáng thay thế Sir, thế mà ...
Mà kể cũng lạ, một HLV cách đây 5-6 năm còn được coi là 1 trong những HLV tài năng nhất thế giới, người mà mỗi lần gặp đều làm cho đội bóng của Sir khốn đốn, mà sao về mình hơn 2 mùa vẫn chưa định hình được lối chơi cho đội?
Không hiểu nổi, buồn ...
Lảm nhảm tí cho đỡ buồn ...
 
Buồn nhỉ, không biết bao giờ mới được như thời của Sir Alex, có lẽ là không bao giờ nữa.
Từ khi Sir nghỉ hưu, HLV nào lên thay cũng ủng hộ, cũng hy vọng hết mình, kể cả sir Moyes, sau đấy là LVG, rồi đến Mou, mỗi HLV đều cho mình hy vọng sẽ làm nên một triều đại mới, nhất là Mou, người mà mình ghét cay ghét đắng khi còn làm HLV Chels, thế mà đến ManU lại yêu đến lạ, nhất là khi thấy ông dự định sẽ ở lại lâu dài với đội bóng, những tưởng đã tìm được người xứng đáng thay thế Sir, thế mà ...
Mà kể cũng lạ, một HLV cách đây 5-6 năm còn được coi là 1 trong những HLV tài năng nhất thế giới, người mà mỗi lần gặp đều làm cho đội bóng của Sir khốn đốn, mà sao về mình hơn 2 mùa vẫn chưa định hình được lối chơi cho đội?
Không hiểu nổi, buồn ...
Lảm nhảm tí cho đỡ buồn ...
Vấn đề gốc rễ sâu hơn huấn luyện viên. Cả bộ máy vận hành của MU cần có thay đổi. 3 đời HLV liên tiếp cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vấn đề gốc rễ sau hơn huấn luyện viên. Cả bộ máy vận hành của MU cần có thay đổi. 3 đời HLV liên tiếp cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở đó.
Ta nghĩ vấn đề nằm ở thế hệ HLV thì đúng hơn, ngày nay các HLV top đều là các cầu thủ thành danh thập niên 90 trong khi 3 HLV vừa qua thì 1 ông già khú, 2 ông còn llị thời làm cầu thủ cũng làng nhàng nên ko có ý tưởng tấn công.

Ngày nay khi ý thức tư duy chiến thuật đã gần chạm trần thì lại cần những con người với những ý tưởng mới lạ và 1 kĩ năng cá nhân thời làm cầu thủ cũng xuất sắc để truyền dạy cho các cầu thủ bây giờ (khi chúng nó được đào toạ trong lò sản xuất công nghiệp mà ra).
Ta nghĩ thời của bọn HLV mà khi làm cầu thủ làng nhàng đã qua bây giờ sẽ là thời các danh thủ ra sân chỉ đạo và sẽ ko ngạc nhiên nếu Henrry tiếp tục thành công trong vị trí HLV. Hi vọng Giggs cũng tìm được con đường của mình.
Ta nghĩ MU nên mạnh dạn thuê Henry hoặc Zidane về
 
chia đều 3 tuyến ra đều có hảo thủ
tau nghĩ với đội hình này thì vấn đề chắc chắn nằm ở hlv, dàn cầu thủ này quá ngon
Lỗi là do Mou 100% ko thể đổ lỗi cho bất kì ai, với 1 đội hình như thế ko thể nói là yếu hay ko hay được!

Mou nói thật ko dám thay Pogba, chúng ta đều biết Pogba là 1 cầu thủ rất đẳng cấp phải nói là số 1 ở vị trí của a ta nhưng hôm qua Pogba thi đấu quá rờm rà và hời hợt, Mu hôm qua thua phần nhiều vì Pogba, Pereira và Fred ko chiếm được tuyến giữa để hàng phòng ngự luôn đối mặt với đối phương nên sai lầm là khó tránh khổi, hàng phòng ngự cỡ Rio - Vidic thì may ra mới sửa sai nổi.

Mou ko dám thay có lẽ phần nhiều vì sợ Pogba quyết tâm ra đi, nhưng Mou sai rồi, 1 cầu thủ ko thể đứng trên đội bóng được!
 
Ta nghĩ vấn đề nằm ở thế hệ HLV thì đúng hơn, ngày nay các HLV top đều là các cầu thủ thành danh thập niên 90 trong khi 3 HLV vừa qua thì 1 ông già khú, 2 ông còn llị thời làm cầu thủ cũng làng nhàng nên ko có ý tưởng tấn công.

Ngày nay khi ý thức tư duy chiến thuật đã gần chạm trần thì lại cần những con người với những ý tưởng mới lạ và 1 kĩ năng cá nhân thời làm cầu thủ cũng xuất sắc để truyền dạy cho các cầu thủ bây giờ (khi chúng nó được đào toạ trong lò sản xuất công nghiệp mà ra).
Ta nghĩ thời của bọn HLV mà khi làm cầu thủ làng nhàng đã qua bây giờ sẽ là thời các danh thủ ra sân chỉ đạo và sẽ ko ngạc nhiên nếu Henrry tiếp tục thành công trong vị trí HLV. Hi vọng Giggs cũng tìm được con đường của mình.
Ta nghĩ MU nên mạnh dạn thuê Henry hoặc Zidane về
Bên AC Milan thử nghiệm với Inzaghi và thua chỏng vó. Montella ta không biết thế nào.
Kể từ sau Johan Cruyff ta mới thấy Zinedine Zidane vừa là cầu thủ world class vừa là HLV có thành tích nổi bật. (Quên, thêm cả Simeone nữa dù ta không rõ thời cầu thủ ổng đá ra sao).
 
Bên AC Milan thử nghiệm với Inzaghi và thua chỏng vó. Montella ta không biết thế nào.
Kể từ sau Johan Cruyff ta mới thấy Zinedine Zidane vừa là cầu thủ world class vừa là HLV có thành tích nổi bật. (Quên, thêm cả Simeone nữa dù ta không rõ thời cầu thủ ổng đá ra sao).
HLV của Real, Chelsea, Bayer đều là những là vô địch, HLV của Ars, Juve.. cũng là các cầu thủ thi đấu ở đỉnh cao chứ ko phải cầu thủ làng nhàng đâu
 
Cơ bản MU mua bán cũng fail vl` ra. Ví dụ như Fred chạy chỗ vô hại vl` ra
 
Đã xác định nát từ đầu rồi nên easy thôi :1onion75:
 
Tau nghĩ nội bộ MU đang loạn đó
FC phản thầy manh nha rồi, chắc luôn
dẫn đầu chắc là thằng Pogba
 
Cơ bản MU mua bán cũng fail vl` ra. Ví dụ như Fred chạy chỗ vô hại vl` ra
Fred thì mới về thôi. Trận trước thể hiện cũng tốt.
Còn vụ mua bán thì như ta nói. Càng là nguyên nhân cần giải quyết vị trí Giám Đốc Thể Thao.
Tau nghĩ nội bộ MU đang loạn đó
FC phản thầy manh nha rồi, chắc luôn
dẫn đầu chắc là thằng Pogba
Ta thắc mắc sao cứ đè đầu thằng khá nhất tối qua ra mà gán cho nó hết thứ này tới thứ kia? :-(||>
 
Chấp nhận đau thương hả =))
 
Chui vô hang cũng cãi nhau chí chóe, giờ chui vô đâu đây :7onion8:
 
Mình thấy bình thường chứ gì đã đến nỗi nát lắm, đợi qua vài ba trận nữa, được cho là nóng máy rồi mà vẫn diễn ra tình trạng tương tự thì mới xác định nát đc. Giữ niềm tin đc mấy năm nay rồi giữ thêm vài trận nữa xem thế nào. Cảm thấy hơi nản, mới vào đầu mùa đã chệch choạc thế này, hơi buồn.
 
Qua 3 đời HLV bây giờ các Fan MU mới thật Nể và Sợ Ông cụ . Ngày xưa ông cụ cầm quân mấy cầu thủ làng nhàng vẫn đá tốt . Mấy thằng Siêu sao éo dám ho hoe 1 tiếng . Thằng nào láo nháo thì Biến ngay lập tức. Đội bóng HLV là số 1 . Méo ai dám bật . Bật là biến đi luôn Ông mua thằng khác . Mình nghĩ ông cụ cầm quân đến bây giờ thì đố thằng Po3 dám Tóc xanh tóc đỏ . khệnh khệnh như giờ . Mã tiến an Thái độ cái cũng biến luôn . Thời ông cụ thì Anh có thể đá không tốt nhưng anh ra sân phải dốc toàn lực cho đội bóng .
 
Back
Top