Manchester United GVN Fanclub - Hail Mourinho!

Oh vâng,nói đội hình của MU năm nay thua MC.
Thế năm ngoái cái đội hình của MU nát hơn mà 1 hoà 1 thắng vs MC đấy :| Trong bóng đá,đội hình ngon là ăn à ?
 
Nhìn vào đội hình Mou hay sử dụng khi gặp Pep thì mình thấy có khả năng rùa ni ra cánh, chuột Mickey với cadic đá chính lắm.
 
Rooney thấy phế phế , chứ những thời khắc quyết định hắn hay lóe lên 1 tý =)) giống chung kết FA cup với trận vừa rồi là một ví dụ =))
 
Nói chung đừng sấp mặt như hồi Real thua 5 0 là được.
 
Nói chung đừng sấp mặt như hồi Real thua 5 0 là được.

Thật sự thua ai thua, thua đội bét bảng cũng được nhưng đừng thua MC của Pep @@ , ghét cha Pep vãi.
 
- Đọc bài bác này mà buồn cười, cái hàng công thằng MC (Aguro, Sterling, Debryune, Silva) nó cân hết của MU (dc Ibra còn có nét, micky chưa đá chính, chưa đánh giá đc, Mata phập phồng, Runi với Martial thì khỏi bàn). Hàng tiền vệ thì mỗi anh Pogba là nhĩnh hơn bên kia, còn lại tụt hết. Cánh trái thì Shaw thấy hơn Za la bét ta bên kia khoản tốc độ tấn công, Còn cặp trung vệ lấy gì hơn. Otameddi + Stones. Chú Baily còn ngang ngữa chút. Blind lấy gì mà ngồi ngang mâm.
- Riêng về độ ăn ý với nhau thì MC cũng hơn Mu.
mặc dù năm nay mua thêm đc nhiều hàng ngon nhưng mới đá với nhau chưa lâu,độ nhuần nhuyễn chưa có. nên là mình thấy hơi khó ăn cho nhà mình
cứ nhìn sang 2 trận chel x burnley và mc x wh thì thấy các bài phối hợp ngắn trung lộ của bọn này mượt mà rất ăn ý có nét có miếng hơn nhà mình, bài tạt cánh có lẽ gặp mc sẽ hiệu quả hơn chút chăng ?
trong 1 trận đấu ở thời điểm mọi nhân tố còn chưa gắn kết lâu với nhau thế này,yếu tố đột biến cá nhân rất quan trọng, mong pogba trận này bắn 1 quả rocket trúng đích
 
Real vs Barca và Mu vs Mc nó khác nhau, chứ không phải phụ thuộc vào việc Mou vs Pep. Cá nhân tôi thấy Pep có tài thật nhưng bị thổi phồng quá đáng, ít ra là chưa dẫn dắt Porto thắng C1 bao giờ, chưa kiến thiết Chelsea bao giờ, đội hình trong tay toàn hàng ngon sẵn. Ghét cái kiểu khôn lỏi đấy :))
 
Real vs Barca và Mu vs Mc nó khác nhau, chứ không phải phụ thuộc vào việc Mou vs Pep. Cá nhân tôi thấy Pep có tài thật nhưng bị thổi phồng quá đáng, ít ra là chưa dẫn dắt Porto thắng C1 bao giờ, chưa kiến thiết Chelsea bao giờ, đội hình trong tay toàn hàng ngon sẵn. Ghét cái kiểu khôn lỏi đấy :))
Tài hay k th2i k biết, biến BM từ 1 đội bóng chuyên hủy diệt đối phương thành 1 thằng chỉ biết cầm bóng tấn công kém hiệu quả đi rồi =))
 
Tài hay k th2i k biết, biến BM từ 1 đội bóng chuyên hủy diệt đối phương thành 1 thằng chỉ biết cầm bóng tấn công kém hiệu quả đi rồi

Cái đó tùy phong cách, nhưng lại nói lên việc Pep chả giỏi như người ta tán tụng, suốt ngày bám vào Tiki Taka, chiến thuật không đa dạng, cầu toàn và ăn may là nhiều
 
Vl thắng lại kêu ăn may là sao =))
Còn cũng phong cách đá đấy nó cày sạch sẽ các đội thì đổi để chứng minh cái gì vậy. Nói thế chứ đội hình, phương án tấn công hắn thay nhiều lắm, chứ đừng bảo chỉ chuyền qua chuyền lại sút bừa cầu may.

Thằng cha này là 1 trong những người ít khi đc đánh giá khách quan. Fan thì tôn lên thành thần thành thánh, éo ai = nổi, còn đã ko ưa thì hắn thành công kiểu gì cũng tìm ra điểm để ko công nhận :6cool_smile:
 
^ Mình cũng đã nói là nó có tài rồi. Đừng chỉ vì một chữ nói quá lên mà phủ nhận sự công nhận của mình chứ? :))

Mà cái gì cũng thế. Nếu đã tập trung nói về điểm mạnh sẽ có cảm giác là ca ngợi, tập trung chỉ nói điểm yếu thì có cảm giác là dìm hàng. Thế mới bảo ở Việt Nam đã chê thì trước đó phải cho lên mây đã
 
KLQ nhưng giữa PES và FIFA năm nay, nên chọn cái nào nhỉ? Mọi năm vẫn chơi FIFA, nhất là năm nay có cái mode mới "The Journey". Nhưng dạo quanh 1 vài cái preview thì thấy PES dc đánh giá cao hơn FIFA. Bối rối quá :4cool_confuse::4cool_confuse::4cool_confuse:
 
KLQ nhưng giữa PES và FIFA năm nay, nên chọn cái nào nhỉ? Mọi năm vẫn chơi FIFA, nhất là năm nay có cái mode mới "The Journey". Nhưng dạo quanh 1 vài cái preview thì thấy PES dc đánh giá cao hơn FIFA. Bối rối quá :4cool_confuse::4cool_confuse::4cool_confuse:
Pes để đá với nhau thì vui. Chứ chơi một mình chán bm.
 
Real vs Barca và Mu vs Mc nó khác nhau, chứ không phải phụ thuộc vào việc Mou vs Pep. Cá nhân tôi thấy Pep có tài thật nhưng bị thổi phồng quá đáng, ít ra là chưa dẫn dắt Porto thắng C1 bao giờ, chưa kiến thiết Chelsea bao giờ, đội hình trong tay toàn hàng ngon sẵn. Ghét cái kiểu khôn lỏi đấy :))

Cái khác biệt là ở TBN chỉ có mỗi Real và Barca là có tiền, nên đội nào gặp là buông luông để tập trung cho những đối thủ trực tiếp, thêm cả lò đào tạo Aletico hàng năm vẫn đào tạo cầu thủ chất lượng cho 2 đội. Pep sang Bayern thì đội bá chủ nước Đức sẵn rồi, lại có lò đạo tạo Dormund chất lượng cao nữa, nên không thể hiện được gì. Giờ sang MC, giàu thì giàu đấy, nhưng các đội khác, kể cả những đội chiếu dưới cũng thuộc diện có tiền, không cẩn thận là mất điểm một loạt trận là coi như xong. Và bóng đá anh thì không phải chỉ có MU và MC.

Nếu nói thực sự chứng minh được năng lực thì mình thấy hiện tại Pep đuối hơn so với Mou lẫn Conte, Klopp. Mou thì chưa thật sự có điều kiện thực sự xây dựng đội hình, chủ yếu là do ông chủ dị, Porto ngày xưa rất tốt, nhưng hồi đó C1 các đội lớn toàn tự thua. Còn Klopp và Conte thì đã chứng minh được năng lực về khả năng phát triền đội bóng một cách lâu dài, so ra thì tốt hơn Mou với Pep một chút.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung cứ phải dân dần , mấy anh Ngoại Hạng Anh bắt bài nhanh lắm . Tầm nửa mùa giai đoạn khắc nghiệt vào là khó ngay
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung cứ phải dân dần , mấy anh Ngoại Hạng Anh học bài nhanh lắm . Tầm nủa mua giai đoạn khắc nghiệt vào là khó ngay
v

Chuẩn. Bao nhiêu HLV danh tiếng thế giới đã thử sức ở đây và thất bại rồi, nên là Pep, Klopp hay thậm chí Conte không dễ ăn đâu :)) Nếu kể về thành tích của họ thì thử đọ CV với bác Gàn xem =))
 
Lối đá của pep khác mie gì Gàn đâu =))
 
Quan trọng là mc đang có thằng silva. Ko phải nói gì chứ mc ko silva thì cũng chỉ chuqua chula thôi. Silva là thằng sáng tạo duy nhất khác biệt. Như Bruyne mình cũng chỉ thấy nó nhanh nhẹn, xông xáo, khá kĩ thuật chứ ko ảnh hưởng lớn như silva.
 
Lối đá của pep khác mie gì Gàn đâu =))
Dc cái là lối đá của Pep mất bóng là áp sát cực nhanh để lấy bóng. Và khi bị phạm lỗi có thêm mõn quây trọng tài =)) . Phiên bản nâng cấp kiểu tiểu xảo hơn Gàn =))
 
Pép hói dựa hơi Barca, Barca dựa hơi Messi, Messi dựa hơi Xavi,Iniesta. CHung quy cũng toàn là bọn bất tài, chỉ biết ăn hôi lẫn nhau = )
 
Back
Top