Manchester United GVN Fanclub - Hail Mourinho!

Giờ vừa có óc mà vừa to khoẻ thì thằng nào đá dc nhỉ
 
Bàn cho vui thế thôi chứ với cái lệnh cấm chuyển nhượng thì còn khuya AM mới bán, trừ khi thuyết phục được Koke nó đòi đi. :(
 
Chú Blind đầu óc ngon mà. Chắc sau mày kiểu gì cũng đc đá dmf thôi :))
 
Có lí do gì đó nên blind chưa bao giờ đc thử ở vị trí đó :)))
 
Có lí do gì đó nên blind chưa bao giờ đc thử ở vị trí đó :)))
thời Gàn cũng đã từng đá vị trí đó rồi mà, nhưng mà hơi fail, đá tối như mực
 
Lí do là hàng tv chật vãi tè ra rồi, chờ anh Hói giải nghệ thì may ra có slot. Chú Blind chuyền tốt quá nên HLV nào cũng tiếc, mà hàng tv éo có chỗ thì đành nhét vào hàng hậu vệ chớ sao :))

Blind thời VG có đá vài trận DMF hồi đầu mùa, mà lúc đó đội hình với lối đá còn chưa ổn định nên xịt cũng là bt thôi
 
Chả có ấn tượng gì mấy trận đó lun =))
 
anh Mù nhớ hồi đá CDM có mấy quả sút xa căng đét xi mo, nhớ nhất bàn gỡ 2-2 vào lưới West Brom mùa 14-15, mùa đầu của Van Gàn :)) . Cứ tưởng có dc Scholes mới cơ :))
 
thời Gàn cũng đã từng đá vị trí đó rồi mà, nhưng mà hơi fail, đá tối như mực
đùa :)) lúc mới về đá ở đó chứ đâu , sau vài trận thì rút về hậu vệ rồi trung vệ
 
Mấy trận đầu đá cdm chả được khen vd ý. Xong rồi từ sau trận bị thằng Lầy thắng ngược 5-2 cái là thọt dần, lúc đấy thì cả đội thọt chứ riêng gì hắn =))
 
mù bằng tuổi lốp, tôn với raf mà :))
 
Đang rãnh ngồi xem 1 lèo mấy phim về Mu :(( xem thế hệ 92 xúc động thật , quả thực là một thế hệ đẳng cấp và quá đẹp về mọi mặt ở đó có tình anh em , tình đồng đội sát cánh bên nhau , luôn chiến đầu kiên cương với cùng một mục tiêu hướng tới phía trước và không bao giờ chịu khuất phục một cách dễ dàng . Xem mấy bộ phim này mới thấy giá trị truyền thống của CLB như thế nào :(( ước gì mình được sống lại những giây phút đó , mình xem Mu từ 2007/2008 lúc vô địch C1 với ronaldo thôi . Sau khi xem xong thì ngẫm lại hiện tại thấy buồn thật , truyền thống bị mai một đi khá nhiều :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang rãnh ngồi xem 1 lèo mấy phim về Mu :(( xem thế hệ 92 xúc động thật , quả thực là một thế hệ đẳng cấp và quá đẹp về mọi mặt ở có đó tình anh em , tình đồng đội sát cánh bên nhau , luôn chiến đầu kiên cương với cùng một mục tiêu hướng tới phía trước và không bao giờ chịu khuất phục một cách dễ dàng . Xem mấy bộ phim này mới thấy giá trị truyền thống của CLB như thế nào :(( ước gì mình được sống lại những giây phút đó , mình xem Mu từ 2007/2008 lúc vô địch C1 thôi . Sau khi xem xong thì ngẫm lại hiện tại thấy buồn thật , truyền thông bị mai một đi khá nhiều :((
Cho xin link đi bác. Với cái IGN trong Paladins giao lưu nữa =))
 
2 Mùa 6-7, 7-8 bá đạo của MU mình chả xem dc bao nhiêu. Lúc đó lo cày vltk, mà đen cái là dhs tg đó MU toàn đá sớm 6-7 h tối, toàn giờ hot trong VL, events, săn boss, công thành các kiểu. Sáng lên tạt ngang ông bán báo xem ké kết quả coi thằng nào ghi bạn rồi vô lớp chém như đúng rồi b-)b-).
 
Cho xin link đi bác. Với cái IGN trong Paladins giao lưu nữa =))
mình dùng truyền hình fpt :V vào mục phim ảnh nó có trong đó nên xem thôi :v ign là TodPrime nha pác :v
 
Back
Top