Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




- Thời xưa có thẻ nói như vậy, 1 chuỗi thành công, và 1 chuỗi tệ hại. Nhưng với xu hướng hiện hay thì ko thể nói vậy đc. 1 đội bóng bỏ ra gần 500 tr bảng trong 3 năm để rồi tay trắng bết bát, ko nói đến fan, chính bộ sậu đội bóng đó cũng ức chế rồi. Ko thể đổ thừa như vậy đc.Mấy năm cuối Sir Alex cũng có tiền mà tại bộ khung dù cùi nhưng vẫn xoay sở đc nên ko mua sắm rầm rộ, dị mới thấy tài của Sir Alex, còn đem so các Moi, Gàn, Mou với Sir Alex thấy khập khiễng quá
Coi lại bản đồ thế giới thấy số clb thành công liên tục hơn 20 năm là đếm trên đầu ngón tay, hiện tại như thằng Barca cũng mới thành công trong suốt hơn 10 năm nay thôi, sau chuỗi dài như vậy tất yếu sẽ là những năm bên sườn dốc, năm nay mới là đầu năm thứ 4, nên chấp nhận tutu đi là vừa




Nhưng chính lần đầu em ấy lên sóng là MU đập chết MC 4-2 đấyMình cũng mê tín và mình cho rằng ko chỉ mấy tên đó ám MU, chuyện em Tú Linh lên K+ "thể hiện tình yêu" cũng đang ám MU. Nếu bóng đá đã chấp nhận những chuyện mê tín như kỵ giơ (thật sự mà nói giới cầu thủ lẫn HLV hầu hết đều mê tín, theo một cách riêng), thì tại sao không chấp nhận giả thiết này? Bất chấp việc em Tú Linh theo logic chẳng thể ảnh hưởng quái gì đến phong độ của đội nhà cả, nhưng nghĩ mà xem, 1-2 lần là ngẫu nhiên, nhiều hơn nữa thì không thể là ngẫu nhiên. Có những cái dớp trong bóng đá phải mất chục năm, thậm chí vài chục năm để phá bỏ, nói chi mấy cái dớp kiểu này.

ngay xưa xem Mu của VG đá thì còn bảo buồn ngủ, chứ giờ xem Mu của Mou đá thì chỉ có cảm giác bất lực, cứ bị dẫn cái là y rằng xác định thua cmnr
