Manga đối với cuộc sống của bạn.

Status
Không mở trả lời sau này.
ko phải là cuộc sống của tớ nhưng cũng là một trong những thứ hay ho mà tớ thích

nó cũng như là 1 sở thích, phương tiện giải trí, như coi phim hay đọc sách ( căn bản mỗi cái manga cũng như 1 bộ phim, ai cũng có thể nhập được, chỉ là hình thức chuyển tải thông tin hơi khác thôi)

ko đam mê kiểu Maniac, nhưng cũng rất rất thích ( thích manga hơn anime - thích đọc 1 quyển manga hơn là 1 file :)) )

ko có mà đọc thì cũng hơi chán :D
 
giờ nghĩ lại thấy nó chỉ để giải trí! Nhìn nhận thế nào là tự chúng ta
 
Tui thấy nếu là chỉ xem để giải trí thui thì chưa thể thấy hết những cái hay của manga, có rất nhiều manga cho ta nhiều bài học về cuộc sống, về cách cư xử và khá nhiều điều bổ ích khác nữa. Với những bộ tui thích tui đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ khá nhiều.
 
Tùy chủ đề từng bộ chứ. Mấy cái như Angel Sanctuary hay Battle Royale thì đọc giải trí cái nỗi gì ? Còn 7 viên ngọc rồng thì... hmm...
 
Không phải để giải trí thì để làm gì?:-"
 
* Giải trí cũng có nhiều cách giải trí.

_ Cùng một loại hình những người khác nhau có cách thưởng thức khác nhau. VD như đọc sách chẳng hạn, có người chỉ đọc wa cho biết nội dung, có người thích đọc say sưa đọc đi đọc lại, có người lại thích nghiên cứu nhân vật, cách phản ứng, có người thích xem cách mô tả diễn biến và văn phong tác giả, .v..v... chung quy là cách thưởng thức khác nhau. A-M cũng thế thôi. Mà hầu như thứ gì cũng thế +_+

_ Nếu nói một cách côn bằng thì đọc sách tất nhiên là hay. Nhưng Manga chưa hẳn ko bằng sách, vì dù sao Manga cũng là một dạng truyền tải thông tin cho người đọc, xét theo cá nhân tôi thì có nhiều điều trong Manga đọc cũng lợi ích ko thua gì đọc sách như ông bà đã dạy, và tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt, có nhiều điều trong Manga đọc cũng hại và ghê ko thua gì đọc ... Kim Bình Mai hoặc một bộ sách bình dân và nổi tiếng hơn là .... Thảo-Sensei =))=))=))
 
Hehe, Kim Bình Mai là 1 trong những bộ tiểu thuyết giá trị của TQ đấy mày. Chẳng qua phim ảnh nó phản ánh hơi "chân thực" tác phẩm quá thôi :))
Thảo-sensei: Bộ truyện giáo dục giới tính đầu tiên của VN, sao lại chê =))
 
* Tao cũng biết thế, có điều cái đầu tao khi đọc tới những thứ như "phản ánh xã hội" "nói lên sự thật" "giá trị sâu sắc" thì nó Function ko hòan hảo cho lắm, hậu wả là khi đọc Kim Bình Mai nó chẳng gây cho tao cảm nhận gì mặc dù tao kiếm đọc vì nghe nói nó rất "giá trị, chân thực, .v..v." nó chỉ tạo cho tao cảm giác .... cương cứn... *khục* ý tao là ... Yo Most T_T Nhảm bỏ pà, chỉ làm giâm thư mà thui [theo tao] ^^ Đọc thử chưa ? Kiếm đọc rồi ... cảm nhận cảm giác rất là .. Yo Most với teo =))

* Ừ, Thảo-Sensei là bộ truyện mở mắt cho giới trẻ VN, rất đáng khen ngợi =)) Có thể nói nó là một .... *khục* Virgin na Kankei Made in VN =))
 
Xời ơi, tao thì tao thấy xem phim nó chân thực hơn nhiều. Xem phim tao mới thấy sao tác phẩm tài vậy, phản ánh xã hội chân thực thế :))
Còn nói về truyện thì Kim Bình Mai vẫn thua Thảo-sensei nhà mình =)) Kể ra VN cũng có cái hơn TQ =)) Mà giờ lớp sau đè lớp trước, sau Thảo-sensei là cả 1 đống học trò và sensei khác, chưa kể...=))
 
Ai là mod xóa hộ mấy cái bài nội dung không lành mạnh này cái.
 
Cho`i oi, đang nói manga mà đâu lôi ra cái Thảo-sensei vậy :D Chậc chậc, pó tay ;;)
 
Rất tiếc, Mod là 1 trong 2 thằng 'ko lành mạnh' ở trên đó =)) =)) Chết cười mất.

Manga thì có lợi thế hơn sách ở chỗ dễ đọc, dễ tiếp thu hơn. Nhưng mà mấy đoạn độc thoại nội tâm thì hơi khó...

Còn Thảo-sensei... đọc chán bỏ bà, ko thấy có chỗ nào hay.
 
Bluelion nói:
Rất tiếc, Mod là 1 trong 2 thằng 'ko lành mạnh' ở trên đó =)) =)) Chết cười mất.

Manga thì có lợi thế hơn sách ở chỗ dễ đọc, dễ tiếp thu hơn. Nhưng mà mấy đoạn độc thoại nội tâm thì hơi khó...

Còn Thảo-sensei... đọc chán bỏ bà, ko thấy có chỗ nào hay.
Ac thế thì bó tay rồi, thôi các anh chờ em ra lập thêm cái topic XXXmange, anime với cuộc sống của các bạn nhé ^_^, hay là topic bình luận về XXX cũng đc =)). Hay thôi các bác thích thì bàn luận luôn ở đây cũng được, có bị công an bắt em không chịu trách nhiệm ^_^.
 
cí wỷ Thảo-Sensei tệ hại chưa từng có, tại mí người bài đặt nói lung tung, làm tui kiếm coi, nó tệ hơn .....X( mè công nhận ai nghĩ ra được cốt truyện và... :-s đúng lè #>:) , thấy gúm luôn. hix hix
 
Rất tiếc, Mod là 1 trong 2 thằng 'ko lành mạnh' ở trên đó Chết cười mất.
Lành mạnh hay không là do người đọc, chứ truyện không có tội =))
cí wỷ Thảo-Sensei tệ hại chưa từng có, tại mí người bài đặt nói lung tung, làm tui kiếm coi, nó tệ hơn ..... mè công nhận ai nghĩ ra được cốt truyện và... đúng lè , thấy gúm luôn. hix hix
Người ta bảo vạn sự khởi đầu nan. Thảo-sensei có thể chưa hay, nhưng là 1 bước tiến lớn =)) Và sau Thảo-sensei là một loạt các sensei khác, cùng giới học sinh, và giờ thì đủ mọi giới tham gia vào. Thế mới thấy công lao của Thảo-sensei lớn thế nào =))
 
Lành mạnh hay không là do người đọc, chứ truyện không có tội
Truyện ko có tội, người đọc cũng không có tội, chỉ có điều sau khi đọc có "bị" hay "muốn" cái gì không mới là có tội :))
 
Hic nhờ có công lao của Thảo sensei mà ngành giáo dục mầm non tương lai đã mở khóa đào tạo cấp tốc,bây giờ sensei đầy đường: Thủy-sensei,Long-sensei...góp phần vào công cuộc giáo dục thnah niên VN vào con đường... :-"
 
manga với đời tớ thế nào k0 biết chỉ biết bây giờ chết đi tiếc mỗi đoạn chưa đọc xong berserk mà chết thôi [-x
 
Nói hay. Tôi cũng thế, còn thêm cả Blade of the Immortal nữa. 2 bộ đó...

Mà thật ra bây giờ mà chết thì còn nhiều cái tiếc lắm: chưa được xem Pirate of Carribean 3, chưa có việc làm, chưa 'làm gì được' nhỏ gf ;)) ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top