- Thread starter
- #21
Đừng nhắc đến Mx0 nữa, lúc nó End tiếc đứt ruột, truyện hay thế mà chả hiểu sao Rank không cao để bị End gấp, chả hiểu cái sở thích của tụi Nhật thế nào nữa. 
Trước giờ đọc truyện rất ghét khi vẫn còn nhiều thứ để khai thác thì đùng 1 cái End. Bộ này có lẽ sẽ End sớm vì khi thằng Harisugawa ra được thì chỉ còn giải quyết vài chuyện ở đời thường là xong (nếu cứ dây dưa mãi thì đã không còn là Harisugawa ở trong thế giới gương nữa rồi). Cũng khó có khả năng bị hút vào lại vì gương đã vỡ rồi. Vol 1 của nó có 10 chương thôi, Vol 2 đã được 11 chương rồi nên đoán chương 22 là End. :)
Không biết sẽ End với em nào đây, với tui thì về ngoại hình thích Saki hơn nhưng về tính cách lại yêu tính cách của Mao. Cơ mà tui lại rất ghét kiểu ban đầu yêu 1 người nhưng sau đó lại chuyển sang yêu người khác (hồi trước bị Spoil nên Drop ngang cái Inchigo 100% cũng chính vì lý do này mặc dù ban đầu khá thích).

Trước giờ đọc truyện rất ghét khi vẫn còn nhiều thứ để khai thác thì đùng 1 cái End. Bộ này có lẽ sẽ End sớm vì khi thằng Harisugawa ra được thì chỉ còn giải quyết vài chuyện ở đời thường là xong (nếu cứ dây dưa mãi thì đã không còn là Harisugawa ở trong thế giới gương nữa rồi). Cũng khó có khả năng bị hút vào lại vì gương đã vỡ rồi. Vol 1 của nó có 10 chương thôi, Vol 2 đã được 11 chương rồi nên đoán chương 22 là End. :)
Không biết sẽ End với em nào đây, với tui thì về ngoại hình thích Saki hơn nhưng về tính cách lại yêu tính cách của Mao. Cơ mà tui lại rất ghét kiểu ban đầu yêu 1 người nhưng sau đó lại chuyển sang yêu người khác (hồi trước bị Spoil nên Drop ngang cái Inchigo 100% cũng chính vì lý do này mặc dù ban đầu khá thích).

.
dù bên Jump dc nổi tiếng hơn 






