- 11/8/02
- 9,099
- 15
- Admin
- #241
Nó là con trai thì đồng ý nhưng đâu phải cứ con trai là được làm như thế. Có cả tá con trai chứ đâu phải mình nó là con trai đâu. Em Sekai tuy Practice cho nó nhưng rõ ràng cao nhất chỉ là sờ mó, làm gì cho xâm phạm. Em Sekai tuy cũng lửa tình bốc khói rồi nhưng vấn đề nó vẫn còn nhớ việc Kotonoha nhờ nó và sau khi biết makoto yêu Kotonoha nó cũng chấp nhận. Đáng lẽ chuyện nó yên bình như thế nếu như thằng makoto không nổi hứng rape em Sekai. Miệng bô bô anh chỉ yêm mình em Sekai thôi, anh sẽ dump Kotonoha rồi lao vào rape nhưng sau đó sao? Còn Setsuna cũng thích makoto nhưng nếu lúc đó thằng makoto mà bảo là nó không thích Sekai nữa, nó chỉ thích Kotonoha thì thử xem em Setsuna cho cho rape không? Tất nhiên chung qui lại là sướng cho nó nhưng cái lừa đảo đó nó giống sở khanh. Chính nó đã tự đến với Sekai, chính nó tự nhủ cắt đứt với Kotonoha, chính nó đã tự hứa sẽ chăm sóc Sekai nhưng sau tất cả mọi việc kết lại là thế nào? Kết lại nó vẫn là 1 thằng... bựa hơn cả sở khanhChậc, như Anime thì toàn cảnh là các em gái đều mời mọc anh Makoto, cho dù là với lí do gì đi nữa thì nó cũng chỉ là trai ko phải ông thánh, sao mà cưỡng lại đuợc. Như em Sakai kìa, cứ viện cớ "pratice" để lạm dụng ku Makoto bằng đủ trò, thằng Makoto lúc đó còn tử tế chán chứ vào tay tôi thì đã xong ngay từ đoạn đầu. Nói thật chứ nếu thằng Makoto ko nói trước có khi người nói câu "I can't hold it any longer" chính là em Sakai, lửa lòng cháy ngùn ngụt mie nó rồi. Em Satuna cũng thế, lột đồ ra khêu gợi tí rồi bảo ku Makoto hứa này kia, lúc đó bảo nó đi giết cha mẹ nó cũng gật cho xong chuyện để mà "làm việc", y chang, sau lúc đó nó có nhớ mie gì đâu, care với cả ko care em Sakai nó quên hết. Các em kia cũng thế, toàn leo lên nguời nó mà nói chuyện thì sao nó tử tế được, dòng giống quân tử chết hết trong thời loạn bên tàu rồi các bác ơi.
. Có thể là sở khanh thời Thúy Kiều sau khi chết tu luyện dưới âm phủ trình tăng thêm mấy bậc về đầu thai thành anh makoto nhà ta :devil:Tính Kotonoha là thế, cam chịu và nhẫn nhục. Vả lại nó vẫn còn tin tưởng vào Sekai và makoto, chả qua cũng là quá tin người. Tin vào lời hứa của thằng makoto để rồi shock nặng khi thấy makoto nhảy với Sekai trong lễ folk dance của trường. Trước đó Kotonoha đã nói nếu makoto đồng ý nhảy folk dance với nó trong lễ hội festival của trường thì nó sẽ cho "thưởng thức" breast của nó, chú makoto đồng ý ngay và em Kotonoha tưởng chắc ăn như bắp ai dè...Còn riêng em Kotonoha thì trong Anime đuợc mỗi khúc cuối lóe sáng khi vung đao báo thù cho Makoto, các phần còn lại chuối quá, mồm thì cứ bảo "I'm Makoto's gf" mà lại để thằng bạn fang ngay đêm lửa trại, darn her. Còn chuyện em Sekai có thai có lẽ là thật, chỉ là nó chưa đủ lớn để thấy hoặc lúc đó em Kotonoha cũng quáng gà vì blood rồi, thấy đuợc gì đâu.
, bị quả shock thế như Từ Hải chết đứng, bị thằng bạn makoto rape mất virgin mà cũng chả có cảm giác gì 
, vì chi tiết quá bạo lực nên đạo diễn đã quyết định cắt bỏ nó, làm sao mà xem được
, đúng cái kiểu bệnh hoạn


