Làm gì có trang nào cho coi, toàn down zìa máy thôi. Cái link thì nằm ở sign của bác nào đó trong hội [H]otaku đấy
Cho tớ hỏi mấy cái này moi đâu ra được thế :'>
Vì tương lai tươi sáng là khỏi phải ngồi gặm bàn chờ bản trans thì phải lăng xả thôi
cần đóng 9.3$ đầu tiên để đăng kí thành viên (_ _")
à ừ, ko biết t/y của cậu dành cho A/M là bao nhiêu, nhưng mà học kiểu đấy, động lực như thế thì ít ai theo tới cùng lắm.
học J có lẽ khó nhất là phần ghi từ phải ko hay phần phát âm
nói thẳng ra là phần nào cũng khó.
Ngữ pháp khó, nó đảo lộn trật tự so với tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.
Ở tiếng Anh thì chủ yếu là thời, ở tiếng Nhật, bên cạnh các thời, các thể, còn có rất nhiều mẫu câu dành riêng cho từng trường hợp. Hơn nữa cách nói chuyện bạn bè, anh chị em, với sếp, bố mẹ cũng khác.
Nghe khó, tuy Nhật là loại ngôn ngữ đơn âm, kiểu mỗi ký tự hiragana chỉ mất 1 âm để đọc, nhưng người Nhật nói rất nhanh. (nghe cái này khác với nghe Anime à, nghe anime thì nó ngọt như mía lùi luôn), nhiều lúc nó nuốt âm.
Viết khó, trừ khi viết = máy tính, còn ko thì phân biệt 2000 chữ Kanji đủ chết.
Đọc khó, lý do chính đọc khó là rất nhiều chữ Kanji, mỗi chữ gồm rất nhiều cách đọc khác nhau.
Đọc manga thì trở ngại lớn nhất vẫn là Kanji.
Nhiều chữ đọc ko biết thì ko thể tra được từ điển. Trừ những bộ nào có phiên âm luôn (To-Love-Ru là điển hình) thì tương đối dễ hơn.