[Manhua] Đại Quân Phiệt

hack não thôi miên thì là đại tổng thống chứ ai :))
 
Thằng main có năng lực hễ gặp lại skill cũ thì có khả năng thích nghi, né tránh mà. Cho nên càng combat nhiều thì nó cáng bá thôi, chỉ cần không bị head shot hay one hit one kill là được.
 
dừng thời gian, trờ ngược thời gian, giờ lòi ra thêm cái skill du hành thời gian nữa là em ấy thành god cmnl khỏi đánh nữa :2cool_confident:
 
^ nhg ko đến nỗi kiểu lucy, dùng càng nhiều càng chết nhanh. Mà công nhận e này có cái tên Bình An hợp, có em là yên tâm mà chiến.
 
dừng thời gian, trờ ngược thời gian, giờ lòi ra thêm cái skill du hành thời gian nữa là em ấy thành god cmnl khỏi đánh nữa :2cool_confident:

thêm tua nhanh thời gian nữa là chuẩn. Đủ bộ lúc đó Bình An = remote tivi
 
thêm tua nhanh thời gian nữa là chuẩn. Đủ bộ lúc đó Bình An = remote tivi

Phải login để like câu này, comment bá vồn.

Em đọc cứ tưởng tượng ra cầm người Bình An mà bấm bấm bấm hị hị :5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
Khác nhau là Xavier này áp đảo Magneto rồi =)), mà Magneto này cũng ko đủ lực chơi Xavier :))
 
Đại Quân Phiệt thấy vẽ hiệu ứng skill chán hẳn. Chủ yếu toàn skill passive , skill active thì khá không có hiệu ứng mấy. Boss loại thâm nhập trí não giống chú Diệp Na bên Sát Đạo nhưng skill không có effect đóm sáng điện xẹt nhìn chán hơn hẳn . Hy vọng sau này lòi ra vụ nâng cấp mảnh vỡ chẳng hạn, ví dụ như ghép mảnh vỡ lại nhận được năng lực mới chẳng hạn. Chứ nếu ko thì chắc truyện sẽ end sớm vì không có không gian phát triển
 
Đại Quân Phiệt thấy vẽ hiệu ứng skill chán hẳn. Chủ yếu toàn skill passive , skill active thì khá không có hiệu ứng mấy. Boss loại thâm nhập trí não giống chú Diệp Na bên Sát Đạo nhưng skill không có effect đóm sáng điện xẹt nhìn chán hơn hẳn . Hy vọng sau này lòi ra vụ nâng cấp mảnh vỡ chẳng hạn, ví dụ như ghép mảnh vỡ lại nhận được năng lực mới chẳng hạn. Chứ nếu ko thì chắc truyện sẽ end sớm vì không có không gian phát triển

sát đạo mới vô skill cũng chán bỏ môm ra nhưng tình tiết hấp dẫn hơn
có cảm giác tác giả cố viết cái story hoành tráng, chính trị, chính em, chiến tranh... đủ kiểu nhưng chưa đủ trình cân nổi nên cuối cùng đầu voi đuôi chuột
còn vụ up skill thì chắc ăn là sẽ có
 
Có mùi " Future of day pass " không ta ? Lãnh tụ 2 phe, quay ngược thời gian, thiếu ai có healing factor là đủ bộ...

Hướng phát triển kiểu này cũng hay đấy nhỉ?
Chú Phi Phàm nên chuyển sang healing factor thì hơn, boss ai cũng đeo hàng phá tàng hình thì khác nào không giới bị ?
 
gay lòi =]
30.jpg
 
nếu mà có flashback như thế này thì Tam Cát ko phải là Galen rồi
 
Castro phạm vi vô hiệu hóa skill bé quá, không to uỳnh được như chú Thanh Long, gặp Galen tay dài nên thọt
 
đọc đến giờ từ diễn biến đến xây dựng nv cũng thấy hơi nhạt , chả có nv nào có tính cách nổi bật như bộ ptk hay sát đạo
 
đọc đến giờ từ diễn biến đến xây dựng nv cũng thấy hơi nhạt , chả có nv nào có tính cách nổi bật như bộ ptk hay sát đạo
Truyện này nói chung chịu ảnh hưởng khá nhiều của các truyện trước đó, motif vẫn là 1 nhóm bị áp bức, rồi kéo bè dựng dậy đập lại thế lực tối cường. Ngoài ra mưu kế tính toán khá nhiều nhưng boss như tổng thống, thiên, ceasar vẫn là kiểu: tao mạnh nhất nên tao chấp hết các thể loại. Nên việc tạo dựng tình huống, tính toán, mưu kế chẳng có mấy giá trị. Như vừa rồi bày đặt dàn quân tính toán các kiểu, cuối cùng đại tổng thống ra phát kiểu như là: "Chả qua tao chưa thèm làm gì chứ tao ra 1 phát 1 mình tao thắng luôn"

Nói chung thì nếu bộ này ra trước ptk hay sát đạo chắc là hay, nhưng đọc hai bộ kia trước rồi đến bộ này thì khả năng viết lách của tác giả có thể thấy đã hơi có dấu hiệu nhàm
 
Nói chung thì nếu bộ này ra trước ptk hay sát đạo chắc là hay, nhưng đọc hai bộ kia trước rồi đến bộ này thì khả năng viết lách của tác giả có thể thấy đã hơi có dấu hiệu nhàm
Tay tổng thống chơi trò cho 4 khu kia tách ra, bọn Đại Soái ly khai tẩn nhau để dành chức tổng thống
 
Back
Top