[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
các bạn cãi nhau gì dài thế, nhưng mà bọn Hồng Hưng tham gia K1 ko phải vì dầu mỏ nhé. Vụ dầu mỏ chỉ có Nam và Tân Thiếu chơi thôi.
Chính xác là Hồng Hưng chơi K1 chỉ vì lão Tưởng ăn 1 cái tát thôi nhé =))
 
Cũng đang định nói ... À mà thôi, bảo nó đọc lại truyện nó có đọc đ đâu , nói cũng bằng thừa. Ngu thì muôn kiếp vẫn hoàn ngu.
 
Vâng, mình chán bạn vãi luôn rồi đấy, vụ dầu mỏ bạn hỏi mình trả lời rất rõ ràng, mà bạn bảo mình hèn nhát, lảng lảng và đuối á ? Mình không dám nhận đâu, dành cho bạn đấy. Bạn xạo nó vừa thôi, nói thì dài nhưng tôi đọc thì chả có ý mẹ gì quote đến cái câu của tôi nói ở trên cả , cuối cùng cũng chỉ là thằng nói nhiều mà đ đọc lại truyện, vài chap nó có rõ ràng hết mà còn phải hỏi à ? Mồm bô bô plot hole, trong khi nta giải thích thì đ đọc kỹ. Dốt vẫn hoàn dốt !


Hôm qua tôi đọc đến câu này tôi định chửi cậu cơ, nhưng tôi vẫn lịch sự rep cậu, giải thích rõ ràng. Cậu quote lại và đ nói gì khác ngoài chửi tôi nói lảng và tránh, hèn nhát. Vậy giờ tôi sẽ coi cậu là cái giẻ rách, 1 thằng ngu không bao giờ động não. Nhé ! Thằng ngu ...
À, lảng và cố gắng tránh đòn thì ai cũng thấy rồi, giải thích kỹ từng chỗ 1, nhưng vẫn liên tục lảng tránh và không trả lời câu hỏi.

còn chửi thì câu chửi từ đầu, hết, ngu, điên, não, điếc, nhưng lúc nào cũng tự bảo là không phải, còn vào profile quấy rồi linh tinh.

mà cậu chửi thẳng thì tôi end game được rồi, tôi báo thẳng thắn là tôi report cho mod vào giải quyết, vì đầu nóng mà chửi bậy là trò chơi chấm dứt rồi bạn nhé.
 
đù, sáng sớm cũng rảnh rỗi cãi nhau à :))
 
Nói thế bạn không hiểu đc thì end game là đúng rồi, mấy cái bôi đậm của bạn tôi quote lại những chỗ nói sai tào lao, hiểu sai lung tung mà vẫn coi mình là cái rốn của vũ trụ, ối trời ơi. Bảo đọc lại truyện thì cứ lên đây comment bảo tôi lấp liếm, hèn nhát, lảng tránh mới chịu cơ. =))
 
đù, sáng sớm cũng rảnh rỗi cãi nhau à :))
đùa, ai lại thích cãi nhau, chẳng qua lâu lâu gặp cái thằng không biết điều, toàn chơi bẩn, nói thì quote 1 ý, mình post comment thì nó lại vào profile mình bảo là đi chửa thẹn, không dám ra mặt, sau lại bảo là mình đặt câu hỏi trong topic thì mình bị ngu, loại chơi hèn này là mình ghét nhất nên mình bỏ thời gian rảnh ra chơi với nó, nhưng nó end game sớm bằng cách chửi thẳng thì mình cũng đành report để trả lại sự bình yên cho topic vậy.
 
Tranh cứ tranh, luận cứ luận, nhưng tránh chửi thằng mặt nhau bằng mỹ từ nhé... theo quy định thì ăn point cảnh cáo. Trừ topic HxH cứ chửi nhau là ăn 10 points khóa account 1 tháng ra thì các topic khác đều áp dụng theo luật forum là lãnh cảnh cáo trước. Nếu còn tái phạm thì tùy mức độ, nặng thì GameOver :v. Mình post bài để lưu ý các bạn lạnh đầu lại giùm.

Anh em chú ý hơn nhé -,-
 
Thực ra Hải cũng không thông minh lắm :)) Chỉ thuộc dạng khá thôi, được cái nhịn thì rất giỏi nên việc gì cũng qua được.
Không nhịn được thì kêu thằng Phó Bang chủ mở band rồi dùng nắm đấm làm yên chuyện. Nếu ĐTH mà đầu óc lươn lẹo như Diệu Dương hay XBS chẳng có chuyện nó ở dưới trướng Gà đâu :))

Mình ko nghĩ nó chỉ ở mức khá, nhìn cách nó đoán được hết các bước đi của bên HH thì biết thằng này ko vừa. Tất nhiên éo hiểu sao bán quýt xong thành trí dũng song toàn thì vẫn là 1 ẩn số quá to =)) Còn nó chịu dưới trướng GR vì đơn giản GR bắt thóp được nó. GR nó ngạo mạn nên bị nhiều người ghét chứ nó cũng chẳng ngu đâu. Trình Thị Nam được 10 thì nó cũng phải được 9 hoặc hơn.

Còn 2 ông kia cãi nhau lắm thế =)) Nói chung truyện này cả nghìn chap nên nhiều đoạn viết cũng ko hợp lý là đúng rồi. Nhưng vụ XBS xuất hiện lại, Nam đón TT về mà bọn bang khác ko lên tiếng vì lần sau về XBS nó chỉ gây hấn với HH thôi, éo ảnh hưởng bọn khác nên bọn khác cũng éo quan tâm
 
Mình ko nghĩ nó chỉ ở mức khá, nhìn cách nó đoán được hết các bước đi của bên HH thì biết thằng này ko vừa. Tất nhiên éo hiểu sao bán quýt xong thành trí dũng song toàn thì vẫn là 1 ẩn số quá to =)) Còn nó chịu dưới trướng GR vì đơn giản GR bắt thóp được nó. GR nó ngạo mạn nên bị nhiều người ghét chứ nó cũng chẳng ngu đâu. Trình Thị Nam được 10 thì nó cũng phải được 9 hoặc hơn.
Cái vụ tính trước từng bước đi của HH thì cũng có thể do may mắn, vì hắn muốn nhịn né bọn HH nên các hành động bất ngờ khác với dự tính bọn HH :))
Như vụ giao hàng HH mà giao hàng thật có khi Hải cũng giao Lam Nhãn cho HH luôn để yên chuyện =)) Hay vụ này cũng không đoán được Nam chơi hết cờ đi nước cuối đánh thẳng trung tâm ĐXB.
 
Chap mới Lập Hoa xử thằng ku Lôi Đình đã vãi. Muốn liều cũng không xong :)) Chơi thẳng tay chứ không đàn bà dây dưa.
 
Cái vụ tính trước từng bước đi của HH thì cũng có thể do may mắn, vì hắn muốn nhịn né bọn HH nên các hành động bất ngờ khác với dự tính bọn HH :))
Như vụ giao hàng HH mà giao hàng thật có khi Hải cũng giao Lam Nhãn cho HH luôn để yên chuyện =)) Hay vụ này cũng không đoán được Nam chơi hết cờ đi nước cuối đánh thẳng trung tâm ĐXB.
Qua Hải hói ta thấy tầm quan trọng của chữ "Nhẫn". Nhiều chú trí kế vô song nhưng cũng vì thiếu chữ này mà vạn kiếp bất phục điển hình là Dương tem
 
XBS chẳng thế :)) Vụ cuối Thị Nam hẹn chiến bỏ không chơi thì có phải an lành mà Nam cũng tự đông biến hoặc vào tù không :))
 
XBS chẳng thế :)) Vụ cuối Thị Nam hẹn chiến bỏ không chơi thì có phải an lành mà Nam cũng tự đông biến hoặc vào tù không :))
Uhm. Sơn sẹo sau đợt qua Colombia chả hiểu có khuất mắt gì mà bị dính aura - int hơi bị nặng, mặc dù trước đấy thì cũng thuộc diện giỏi nhịn
 
buồn cười cái vụ thị nam kéo quân qua phá thằng gà gặp ngay team hải hói =))
 
trước kia XBS đột kích Nam gặp ngay 2 thằng top darkness, giờ Nam đi đột kích cũng gặp ngay 2 thằng (mới) top darkness:-"
 
biết đâu sau này ngu lão lại chơi trò đầu voi đuôi chuột, nerf hải hói thì lúc đó ae lại có dịp để chửi :2cool_sexy_girl:
 
Hải hói là được lão tác giả xây dựng cho hình ảnh trí dũng song toàn mà. Ví dụ như cho thể hiện 1 mình lấy lại Đài Nam cho GR, lên phó bang chủ rất nhanh. Mà từ đầu truyện tới h, tác giả luôn xây dựng là ko có ai hoàn mỹ trên đời. XBS thì bị sẹo rồi ngu đi, Tá Duy cụt tay, Hải thì ngoại hình xấu với nhát chết ko có bá khí, Nam thì đạo đức giả + ích kỉ, GR thì tự đắc, Lập Hoa thì tính cũng dở dở ương ương (tự nhiên nhảy ra cứu Đại Đông xong chửi Nam ác trong khi 2 phe chém nhau)
 
Chap mới Lập Hoa xử thằng ku Lôi Đình đã vãi. Muốn liều cũng không xong :)) Chơi thẳng tay chứ không đàn bà dây dưa.
chưa chắc, chap sau dương tem hiển linh cứu con thì sao =))
 
RIP Quan Công, Tiểu Mã :)) Thị Nam sau một thời gian làm Long đầu yên lành thì cái aura sát huynh đệ bắt đầu khởi động trở lại :))
 
Back
Top