Thôi bớt cuồng bọn HH đi bạn ơi. Trận này vào đánh thua thấy rõ còn cố bênh gì nữa. 3 thằng kia nó chỉ đánh ở tầng trên, mấy tầng dưới HH cũng bị ép cho thấy mịa ra càng đánh càng đuối thôi, éo có cái main char aura thì chết nửa quân là còn ít. Quan Công nó mò được vào là nó gần chết mịa rồi, bọn kia nghĩ có thả cho lết cũng éo lết được bao lâu nên mới ko để ý chứ nghĩ sao, quay qua đánh Cúc Cu Chảy. Vâng, chém chết mẹ GR hay vào bị nó bắn cho nát sọ. Quan Công vào được là do GR nó ham vui mở cửa ra mới tông được vào chứ thử cố rướn xem. Mà trong cái bọn tầng 16 đấy có thằng nào đủ tuổi đánh lại GR? Nói thẳng ra trong đợt tấn công này trừ Thái Muội ra éo thằng nào đủ tuổi đánh lại GR. Nếu bạn đọc truyện kỹ thì thừa hiểu Thái Muội éo bị nerf gì hết, mà bản thân nó chỉ giỏi đánh võ đài hoặc solo chứ đi hỗn chiến thì cũng bèo bèo tầm khá thôi, có khi còn thua Nam, đọc Hoả Thạch Châu là biết.
Mà bạn cũng nên nghĩ lại là vì có 3 thằng kia ở đó nên bên HH mới chết ít đấy. Éo có 3 thằng kia GR nó vác súng ra, nó gọi thêm quân tới thì nát cmn bọn HH. Nói chung là bên Nam ngu, đánh tổng bộ nó mà ảo tưởng. Bọn HH trận này mà đụng được tới GR đảm bảo éo có thằng nào ra khỏi Đài Loan được chứ ở đó mà GR hên.
Hỏi thật chứ bạn đã đi làm hoặc có bao giờ vào mấy cao ốc có việc chưa. Bàn lễ tân ngay ở sảnh mà 1 đám mấy chục thằng giao hàng đi qua đơn giản thế? Nói lại chẳng hỏi anh liên hệ việc gì. Còn 1 chi tiết vô lý nữa là trong toà nhà này lắp rất nhiều camera, nhưng bọn HH đánh vào éo ai biết tới khi đánh tới nơi mới biết là đủ thấy đoạn này gượng ép rồi và cố tình PR cho 3 thằng kia nên đừng có "Nếu" ở đây nhé.