[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em gái thành chị gái
Nhà nghèo thành đại gia
Bệnh chết thành té lầu chết
100k thành 400k
ma cau thành hông kong
bà ngoại wtf?

 
bá đạo nhất là ông già trùm giang hồ chém nhau biến thành doanh nhân.
 
Thanh niên chém gió trước mặt bạn gái có gì lạ đâu 8-}
 
chắc là phần thiếu niên nó dựa vào phim mà làm ra rồi. AD comic cũng phán là phần chính truyện và phần thiếu niên ko liên quan gì nhau
 
Sự tồn tại của ông bố dượng đã biến mất.

Các ngoại truyện khác cũng nhiều cái không liên quan, kiểu giống như ngoại truyện của Long Hổ, thấy có ý hay hay thì vẽ ngoại truyện, sau viết chính thấy hay hay lại cho nó đi hướng khác, ngoài ra nhiều cái làm cho nó liên quan cũng khá gượng.

Nói ví dụ như thằng Baby ở chính truyện là nó vẫn còn sống, nên ngoại chuyện để cho nó chạy là xong. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì nó gây thù như thế thì phe Lập Hoa hay Dịch Trung gặp là chém tàn đời, dù thoát thì cũng phải trốn đi đâu xa chứ đâu dám ở vùng cũ nữa. Đằng này nếu tính ở đầu chính truyện thì vẫn ra chơi bình thường, còn có thế lực và khá hổ báo nữa
 
^
Có khi vài chap nữa có giải thích, xem raw thì thg BB có nói chuyện với Long đầu Hoà Ký, có khi nó là túi tiền của HK cũng nên :-??
 
đù, 1/4 ra 1 lèo 3 chap ... k biết có thánh nào nạp 1chai quyên góp cho comic để làm nhanh 5 chap 1 lượt ko ấy nhỉ :4cool_oh:
 
:5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:

20.jpg

21.jpg
 
Ghê thật. Điếm thuốc luôn à? Thuốc lá mà đi làm điếm, mỗi thằng hít 1 phát rồi thôi à?
 
Bị xuyên cổ họng thì mần gì die liền được, mũi kim có xuyên qua đầu mà ko trúng chổ quan trọng còn chả chết được
 
làm như siêu nhân ăn 6 phát đạn vào đầu mà ko chết đó hả :|, kiểu gì nó cũng chết thì thôi vẽ nó chết đại đi chứ vẽ nó rên rĩ lại tốn màu mực :))
tưởng đâu làm song hoa hồng côn rồi thì end, ai dè còn kéo dài nữa ... thật là vl... muốn chấm dứt vs em gái dịch trung thì nói mẹ ra là có người khác trong lòng rồi đi cho lẹ ... giấu diếm cho em nó chờ mong từng ngày mà ko dc gì thì còn thảm hơn. :4cool_oh:
giờ hóng chính truyện hơn ngoại truyện, đọc hấp dẫn vãi :5cool_big_smile:
 
Bị xuyên cổ họng thì mần gì die liền được, mũi kim có xuyên qua đầu mà ko trúng chổ quan trọng còn chả chết được
Nó bôi xyanua vào kim thì chả chết chẳng kịp ngáp
 
vấn đề là kim và thuốc có đủ to để phóng hay sát thương ko, đủ to thì thằng kia cắn thuốc trước đó mà không có kim, hơn nữa lại là điếu thuốc mềm thì rất khó, vân vân...Nói nó có lý hay không thì tùy tác giả.

Nói chung cái này cũng giống vụ sức mạnh của Nam Japan thôi.

Nói đến sát thủ truyện khựa thì nhiều cái kinh lắm, ví dụ truyện nữ đặc công hồi trước có thằng firefox còn vào tận tòa án giả làm quan tòa giết người. Ngoài đời làm được thế thật chắc vứt bà nó toàn bộ hệ thống tư pháp Mẽo đi cho rảnh.
 
gì mà cắn thuốc ko có kim rồi điếu thuốc mềm thì khó??? vụ tính sát thương này nọ của kim và thuốc nổ là do 1 sát thủ chuyên nghiệp top 4-5 của japan làm ra thì thấy cũng có lý chứ ko phải dễ mà 1 thằng cùi bắp nào cũng làm dc. :))
 
vấn đề là kim và thuốc có đủ to để phóng hay sát thương ko, đủ to thì thằng kia cắn thuốc trước đó mà không có kim, hơn nữa lại là điếu thuốc mềm thì rất khó, vân vân...Nói nó có lý hay không thì tùy tác giả.

Nói chung cái này cũng giống vụ sức mạnh của Nam Japan thôi.

Nói đến sát thủ truyện khựa thì nhiều cái kinh lắm, ví dụ truyện nữ đặc công hồi trước có thằng firefox còn vào tận tòa án giả làm quan tòa giết người. Ngoài đời làm được thế thật chắc vứt bà nó toàn bộ hệ thống tư pháp Mẽo đi cho rảnh.

Lượng thuốc nổ thì không biết chứ cái kim kia nó nhét trong cái ống sắt thì điếu thuốc mềm hay không có ảnh hưởng gì đâu:-?
 
Đùa chứ anh Lập Hoa cool quá sao chơi. Đẹp trai giỏi võ, trí óc tốt, lại còn hết mình vì bạn.
Hạo Nam ca éo có Lập Hoa cứu mấy quả chắc chết cmn tám đời.
 
Đùa chứ anh Lập Hoa cool quá sao chơi. Đẹp trai giỏi võ, trí óc tốt, lại còn hết mình vì bạn.
Hạo Nam ca éo có Lập Hoa cứu mấy quả chắc chết cmn tám đời.
hoàn mỹ hết mẹ thì làm gì có truyện mà đọc
main char miễn max luck là được =))
 
có cái bảng xếp hạng solo của truyện này, Nguyên Thanh Nam đã đạt tới cảnh giới phản vật chất 150 trùng thiên địch công vào bản thân tự đứt lìa tay chân mà còn xếp hạng 4... =)) 3 đứa kia chắc cấp đại vũ trụ =))
 
Back
Top