[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
đọc spoil đầu trang về team phân bộ thì do bị thằng nào bán đứng mà :|
vụ này TTS làm lố quá nên mất quân mạnh.
 
TT mà làm Long đầu HH hại nhiều hơn lợi. Hiện giờ chỉ có HT,NX,TD đủ khả năng làm thôi, GR thì vẫn còn hơi trẩu 1 tí :3cool_shame:
 
NX = Nam xồm hay con nào?
thấy Nam xồm cũng ko đủ trình, Gà Rừng thì là bang chủ bên Đài Loan, nghe con Dạ gì đó còn nói là muốn thao túng cả HH ...
chỉ có Hàn Tân là the best thôi ... vừa vào bang được tặng cho 3 cái khu chia cho anh em nó quản (như 1 mình nó quản 3 khu 1 lúc) ... nghĩa khí, tiền bạc có thừa, làm ăn quốc tế này nọ ... chả biết sao TTSinh lại nhắm vào Thái Tử ... 1 đứa dùng nắm đấm nhiều hơn đầu óc ... Trần Diệu cũng cảnh báo sợ TT phản rồi mà TTSinh ko care => fail.
 
Trong số các chưởng đà nhân của HH thì Hàn Tân Long Đầu là ko có gì tranh cãi rồi, nhưng vấn đề duy nhất của Hàn Tân đấy chính là...bản thân thằng này nó ko ham Long Đầu cơ.

Nói chung đọc đến nhưng chap đến giờ thì Hàn Tân giỏi ko ai phủ nhận, nhưng Hàn Tân nói tóm lại 1 câu là thích làm việc hậu trường, kín tiếng, kiếm miếng ăn cho bản thân và bang. Thái Tử đi vào nhà mà nó giàu nứt lên từ bao giờ chả hiểu. Chưa đọc raw nhưng chắc nói chung sau này bang nát quá ko ai gánh thì Hàn Tân mới phải ra mặt lên gánh, chứ ko đồng chí này cứ ngồi sau thẩm du cày vàng mới là tác phong ưa thích của anh.
 
Thái Tử làm cũng có cái lý, đầu óc kém có thể nhờ quân sư như Trần Diệu hay cả Hạo Nam, Hàn Tân.
Cái quan trọng như lão Tưởng giải thích là năng lực phục chúng, Thái Tử cái này là nhất, nhìn đám đệ của Thái Tử thì biết gần như không có ai muốn phản, bọn A Sam, Phiêu Dật là đặc biệt vì bị thằng Diệu Dương nó ép tới đường cùng phải làm phản.
 
Dưỡng dù sao cũng mới ra tù, khác với Sinh build vừng mạnh đã lâu.

Tuy nhiên vấn đề chính là Dưỡng chủ trì lấy lợi đối đãi mà chiêu binh, có những người trọng nghĩa thì bền lâu, như Khả, Sơn, nhưng cũng có kẻ vì lợi mà không vì nghĩa như Bao Bì, nên có tướng cực giỏi mà cũng có tướng cực ghẻ.

Bên Tưởng Thiên Sinh Tướng thuộc mặt bằng từ khá đến giỏi, quan trọng là phần đông đều đồng thuận, ủng hộ, nên vững chắc hơn mình thấy đúng.

Quan trọng là bên Sinh có Bạch Hạo Nam nhé (chuẩn bị tách thành Bạch Hạo Nam tà ác và Bạch Hạo Nam chính nghĩa nữa thì càng bá), chấp 10 Xa Bảo Sơn cũng nằm thôi
 
Thái Tử làm cũng có cái lý, đầu óc kém có thể nhờ quân sư như Trần Diệu hay cả Hạo Nam, Hàn Tân.
Cái quan trọng như lão Tưởng giải thích là năng lực phục chúng, Thái Tử cái này là nhất, nhìn đám đệ của Thái Tử thì biết gần như không có ai muốn phản, bọn A Sam, Phiêu Dật là đặc biệt vì bị thằng Diệu Dương nó ép tới đường cùng phải làm phản.
Sam, Dật nó có bị ép tới đường cùng đâu, thiếu tiền bang hội thì Thái Tử đã trả giúp cho ..., bị DD bắt thì có thể giả vờ theo DD rồi khi thả thì chạy về với TT thôi ... nói chung phản là phản, trung thành thì ko có lý do lý trấu gì hết trừ khi TT ác với tụi nó :2cool_confident:
 
Hàn Tân bị cái là tuy kiếm tiền giỏi như quan hệ lại ko đủ rộng, hơn nữa đánh đấm ko nhiều nên ko đủ "uy thế". Nếu so ra thì Thái Tử cũng ôm 1 khu to đùng, chưa kể thành danh từ lâu, nằm vùng ở HH từ thời nảo nào rồi. Nam thì cũng tầm tầm Thái Tử, tuy nhiên thua về thời gian ( vì Thái Tử có đất có chức, farm trước mấy đời rồi ).
Nếu cho Nam thời gian thì chắc chắn là Nam sẽ vượt mặt hơn Thái Tử. Vì Thái Tử cuối cùng lại quá võ biền, trong khi Nam một tay lắp thân tín lên ôm chức dần, đầu óc cũng mưu mẹo dần lên.
Cái nhọ nhất của Nam là vun sức cho bọn đệ, sau 1 số thằng được thời lại quay lại cắn Nam, điển hình như GR, Bao Bì.
 
Thái Tử làm cũng có cái lý, đầu óc kém có thể nhờ quân sư như Trần Diệu hay cả Hạo Nam, Hàn Tân.
Cái quan trọng như lão Tưởng giải thích là năng lực phục chúng, Thái Tử cái này là nhất, nhìn đám đệ của Thái Tử thì biết gần như không có ai muốn phản, bọn A Sam, Phiêu Dật là đặc biệt vì bị thằng Diệu Dương nó ép tới đường cùng phải làm phản.

chỉ có 20% ko muốn phản thôi ông =))
 
Hàn Tân quan hệ rộng thì mới kiếm tiền giỏi chứ... hô cái là có sát thủ đại lục sang ngay :)).

Gà Rừng thì xét ra chả có được Nam giúp gì nhiều ... nó qua Đài Loan như con số 0 rồi tự thân nó đi lên, nên nó làm gì là quyền của nó ko trách được.
 
Vừa có chap mới đây:)) Thái Tử đổi phe không cần gọi cũng có 1000 thằng xin theo.
 
Tô Mỳ mới gặp qua TT vài lần mà nói như biết rõ TT trong lòng bàn tay ...
 
Tommy ảo tưởng, hay tỏ vẻ nguy hiểm sắp lên dĩa =))
 
Đáng ra phải giao cho TD hay THN đi du thuyết , tô mỳ biết khỉ khô gì nói khích thằng say rượu bị đánh chết là đúng rồi :|
 
TD là tốt nhất, biết rõ mọi việc, còn THN thì đâu biết gì đến việc ông tưởng thử thách TT.
Tô Mỳ đúng là chơi ngu lấy tiếng, tưởng đai đen là ăn được quyền vương thì cả đống đứa quyền vương rồi :))
 
Nói chung là xác định là đánh! Lôi thôi thử thách du thuyết các thứ chả ra đâu vào đâu mất mấy chap loằng ngà loằng ngoằng. Chia tay, trả phí, qua thử thách xong xuôi hết rồi còn bày đặt hoà giải cái con tiều.(:|
 
tommy mà bị giết chắc lão TTS tức lắm
 
nó bị giết rồi chứ "mà" gì nữa :2cool_confident:
 
Back
Top