• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
^
Đọc lại vài page trước dùm cái, cả page này nữa.
Tôi cũng nói cả bài chứ không phải 1-2 page.
 
2 tên kia cãi nhiều chữ quá, chỗ nào đâu quote lại xem :4cool_baffle:
 
Thái Tử vs Chó Xám y hệt trận Mayweather vs Pacquiao ngoài đời:))
 
Tự tìm đi, đây không rảnh đi tìm mấy comment lần nữa đâu.
 
Lại buff thằng chó. Đây là đấu võ đài chứ có phải đánh ngoài đường đâu mà đòi hit and run =)) TT nó lure vào 1 góc thì chạy kiểu éo gì?
 
Mà thằng chó đúng trâu chó. TT nện vậy mà nó không xi nhê gì :)) Còn tả oánh méo cổ, vậy mà không ăn thua =))
 
Truyện càng ngày power càng lung tung. Thằng tứ hải trước 1 vs 100 mà gặp tt đạp cái lăn ra cmnr, như kiểu siêu xayda. Dũng sĩ hesman cận vệ thần bài bao nhiêu năm mà éo ăn đc 1 thằng chuyên đi cưa gái. Thôi chả đọc nữa thấy hư cấu quá mức rồi.:-(||>
 
cùng là cực chân phái nhưng võ đường để bọn Darkness luyện nó phải khác võ đường hàng chợ của thằng TH chứ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap mới nhất đọc cứ như XBS là nhân vật chính ấy:)) Bị thằng Gà chơi đểu.
3 ngày đánh 5 trận, trong đó 2 thằng kết quả lục đại, 1 nhị lộ mà anh san bằng hết thì chiến lực xếp top 3 không phải là quá:))
 
thằng Đại Đông bị dìm hay sao win 2 trận mà ko dc vẽ cái nào, chắc từ giờ vô tới Lục Đại cho đến hết giải anh vẫn vô hình âm thầm éo ai biết :5cool_big_smile:
 
nhiều trận nghe tên 2 đứa là biết hay mà nó éo vẽ :))
 
GR kiểu bố láo ai cũng bố láo hết, trẻ trâu vãi, chứ nó với phe TTD có hiềm khích éo gì đâu mà đi gây hấn làm gì nhỉ. Tác giả mà để nó với phe phân bộ + Đông Anh hợp tác thì bên chính bộ nát.
 
nó ko phải gây hấn mà là nó muốn sure win nên nó ko chấp nhận dời ngày , sẵn thêm tính cách coi thường người khác nên có là TTD thì nó cũng chẳng xem ra gì.
 
Gà Rừng đánh nhánh bên đó phải đấu với Thái Tử ( khả năng thua rất cao ), nên để thành tích tốt dĩ nhiên phải bằng mọi giá ăn được càng nhiều trận càng tốt.
Xa Chảy là thằng đáng gờm, ăn cả Lập Hoa, cho nó thời gian regen là rất ko nên, đánh ép vậy cũng là hợp lý =)).
 
Hông hưng phân bộ thật ra chả cần hợp tác với thằng nào để đấu chính bộ, chỉ cần Dưỡng toàn tâm tin tưởng XBS là đủ để dập chính bộ, có khi thống nhất cả giang hồ HK.
XBS tác giả thể hiện đúng là người hoàn hảo, nhân nghĩa trí dũng đều có:)) Tiếc là không phải main:(
 
giao hoan đất trời mẹ thằng Nam càng đọc càng nhảm nhí lúc đéo nào cũng bị mấy con đàn bà làm phân tâm, giờ lại có trò đầu hàng :-(||>
 
Tự lấy búa gõ vào đầu mình xong bảo ông già bình tâm lo xong công việc được ko hẵng nói :))).
 
Không biết tại sao bị thương nhỉ:)) Hồi trước đọc spoil ở đâu thấy hình như Du Tử Kiện có chơi với con của Tào Tứ.
Mà Nam bỏ đánh là đúng rồi, đến Lang đổ vỏ dùm mà cũng bị Tử Kiện làm phân tâm nữa là Nam là cha ruột, bản thân lúc biết có nó đã bối rồi rồi chứ đừng nói nó bị thương.
Tình cảm nhất thời bao h cũng mạnh hơn lâu dài, mới gặp con mà nghe tin con bị vỡ đầu thế thì tâm chí nào mà đánh được:D
 
=)) Éo hiểu sao lại chửi Hạo Nam được. Quả này nó hành động như vậy thấy rất bình thường. Ông nào thấy nhảm nồn thì đợi già có gia đình, đang ở công sở nghe tin con ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện xem có xoắn cả não, cuống cuồng bỏ việc đi về ko ?
Trong truyện là thằng con Nam nó éo sao, chứ nếu nó chết thật thì ở đấy mà đánh cho hết ván, tới được bệnh viện nhận xác con thì còn thốn hơn. Chưa kể tâm trí toàn nghĩ tới con, đánh thế beep nào được. Xui xui bị đối thủ đập cho sưng đầu mẻ trán, xỉu tại trận còn khổ nữa.
 
Back
Top