[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Công nhận mấy anh từ Sơn khẩu tổ với Daskness qua anh nào cũng superman. Phen này Hải ca bán hành nhiệt tình cho Hồng Hưng
Quan công sắp ra đi,thấy tội em nó
 
Thằng Nhân nó hỗn hay là dịch sai nhỉ , Thế Phi phải là Biểu ca của thằng Nhân chứ
Cũng chả biết được đâu, mặc dù thằng Nhân là con của em gái Đại Phi thiệt nhưng như bên gia đình vợ mình người Hoa thì mấy đứa hàng cháu, ai ra đời trước là vai lớn, đứa ra sau phải kêu = anh/chị chứ không so sánh vai vế theo đời ba má như người Việt :))
 
Ta thấy vậy là hợp lý, chứ dm mấy thằng oắt con chưa đến chục tuổi xưng chú bác gọi cháu với mình chỉ muốn đạp mấy cái vào mặt :1onion33:
 
kêu nam ca là đúng vì đang cùng trong xã đoàn mà, ai cao hơn thì là đại ca chứ đâu phân biệt theo kiểu vai vế máu mủ đâu.
 
Ném gạch, ném chai toàn ra tay sau mà đến trước, bách phát bách trúng. Xem ra Nam ca ko chỉ học Muay Lào mà bái cả Tiểu lý phi dao làm sư phụ.
 
nam ca giờ trầm tính cảm giác như cao thủ võ lâm ghê thật , mỗi tội nét vẽ nhìn khắc khổ quá :(
 
nam ca giờ trầm tính cảm giác như cao thủ võ lâm ghê thật , mỗi tội nét vẽ nhìn khắc khổ quá :(
Chứ cuộc đời lên voi xuống chó như Nam xồm mà không như vậy nữa thì còn nói j nữa . Chưa kể cái cảm giác mặc cảm làm chết oan 6-7 thằng huynh đệ sinh tử chi giao nữa .
 
Quan công sắp ra đi,thấy tội em nó
Coi rau nên biết rồi.
Mà tốn tiền thuê 2 anh nhật bổn qua mà chỉ thịt được 1 em thuộc diện tép riu (cũng chả phải bị 2 thằng sát thủ giết nữa, để Gà phải ra tay)
Chứ cuộc đời lên voi xuống chó như Nam xồm mà không như vậy nữa thì còn nói j nữa . Chưa kể cái cảm giác mặc cảm làm chết oan 6-7 thằng huynh đệ sinh tử chi giao nữa .
Nên cứ nằm mơ tìm thấy Đại Phi nhưng Phi giận không thèm gặp. Nếu biết trước thế thì đừng phá anh Hải hói có phải hay hơn ko
 
nam ca mấy chap f2 được thần thánh hoá ghê vãi đái:-"
 
Phần ở Lào cũng cùi bắp lắm. Đc cái là lão giang hồ nên ma mãnh ko ai bằng thôi.
 
Lúc ở Lào là đang cày cuốc lại nên bắp phải rồi.
Giai đoạn đi chỉ điểm bọn F2 này là anh ý hóa thần mẹ rồi, nhìn ngầu vl =))
 
tay bị chặt, nối lại xong phế rồi, thế éo nào luyện vài bài cơ bản là lên cấp thần được =))
 
Đến gãy cổ kiểu thằng Khả còn sống lại đánh nhau ầm ầm được , thì main char lành tay có gì lạ
 
qua Lào cày 15 năm về, coi như up lên thêm 1 lvl đi :))
 
tay bị chặt, nối lại xong phế rồi, thế éo nào luyện vài bài cơ bản là lên cấp thần được =))
dương quá cụt tay còn vào ngũ tuyệt được thì mắc gì anh nam còn 2 tay ko lên hàng cao thủ nổi
 
Tưởng ĐTH ngày xưa thế nào hóa ra trẻ trâu chỉ biết đánh :)) Có vẻ trẻ tuổi mà đầu óc, võ lực song toàn đúng là chỉ có mỗi XBS ;))
Mà 2 ae chỉ biết đánh thế mà về sau ĐTH vẫn đầu óc ma mãnh nhỉ? Không biết có cao nhân chỉ điểm không :))
 
Tưởng ĐTH ngày xưa thế nào hóa ra trẻ trâu chỉ biết đánh :)) Có vẻ trẻ tuổi mà đầu óc, võ lực song toàn đúng là chỉ có mỗi XBS ;))
Mà 2 ae chỉ biết đánh thế mà về sau ĐTH vẫn đầu óc ma mãnh nhỉ? Không biết có cao nhân chỉ điểm không :))
Trí dũng song toàn thì phải nói mấy anh bên SKT ấy [-(
 
Tưởng ĐTH ngày xưa thế nào hóa ra trẻ trâu chỉ biết đánh :)) Có vẻ trẻ tuổi mà đầu óc, võ lực song toàn đúng là chỉ có mỗi XBS ;))
Mà 2 ae chỉ biết đánh thế mà về sau ĐTH vẫn đầu óc ma mãnh nhỉ? Không biết có cao nhân chỉ điểm không :))
Khéo sau vụ đó đâm ra hèn đi + đầu óc bắt đầu khôn lên :)), kiểu bị shock quá thay đổi toàn diện
 
024.jpg

hình nền iphone railgun, lol, lão ngưu có vẻ thích anime nhỉ.

hồi trước có chap chạy xe ngang qua 1 poster angel beats nữa mà mình quên mất chap nào rồi.
 
B chảy toàn vét máng mà cũng oánh bọn trẻ trâu cầm hàng bầm dập :))
 
Back
Top