- 26/9/12
- 6,498
- 3,114
Tân đúng là có phong thái Long đầu hơn Thị Nam thật... mấy lúc tranh cử hay họp hành gì, Tân xuất hiện thằng nào cũng sợ, e dè, nói câu nào cũng thâm cũng không thằng nào dám cãi, phong thái giống lão Tưởng...
Nói chứ Nam về giúp đc bọn f2 ra hồn nên bang hội mới mạnh trở lại, trốn đi hơn chục năm trời chỉ luyện võ với ăn thì sao không khủng... Trong khi Tân thì phải ngày đêm lo nghĩ sao để kéo cả bang hội, cố giữ không bị mất địa bàn, tướng thì không có, Đông Anh, Độc Xà thì hùng mạnh, Tam liên cũng mưu mô cắn lén, chưa kể các bang phải nhỏ nhỏ khác...
Nói chứ Nam về giúp đc bọn f2 ra hồn nên bang hội mới mạnh trở lại, trốn đi hơn chục năm trời chỉ luyện võ với ăn thì sao không khủng... Trong khi Tân thì phải ngày đêm lo nghĩ sao để kéo cả bang hội, cố giữ không bị mất địa bàn, tướng thì không có, Đông Anh, Độc Xà thì hùng mạnh, Tam liên cũng mưu mô cắn lén, chưa kể các bang phải nhỏ nhỏ khác...
Cái gì cũng hỏi nó, cũng nghe nó 



, ko là đi chết chung với lũ Nam xồm rồi 

