• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ Manhua ] - Quyền Đạo

Comic dịch bản này theo raw bị lỗi rồi nhé, thằng ho hen tên là Tân Tử Tư, tạo hình lại của Tô Mộng Chẩm, còn thằng già là Lôi Công, tái sinh của Lôi Tổn :)) trên fb của NXB bên HK có đính chính hồi trước rồi.

Ồ, hiểu rồi, thảo nào mà cứ thắc mắc truyền nhân của Tô Mộng Chẩm lại họ Lôi.
 
chắc chỉ lấy hình mẫu nhân vật na ná của bên QHT để câu fan thôi, dù sao nội dung nó cũng tạm đc ko đến nỗi tệ, giờ còn ra cả bộ Thiên Hạ Vô Địch nhái theo kiểu này
 
chap 7 thấy Thất gia nghe nói đến xuyên việt cái đơ ra, liệu có phải là anh 7 thật ko :(
 
chap mới đọc mà cười đau ruột, vãi Thất Gia =))
 
Quyền Đạo chương 8

001.jpg
 
éo đỡ đc anh 7 =))
013.jpg
 
Thế còn đỡ hơn bị 1 đạp vĩnh bất siêu sinh như thằng trước =))
 
sao mắc cười bằng khúc này được: =))) vãi cả x mẹ người ta =))

012.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới đầu anh ăn nói chính nghĩa lẫm liệt vãi ra,đến trang sau là y như rằng =))
 
Thất ca cứng vãi =)) Tư Đồ Kiếm Tiền dạo này có vẻ thích làm thể loại thập cẩm và xào lại hàng cũ nhỉ :-"
 
Nhưng mà hàng này ngon hơn cái kia nhiều, 7 idol quá chất :4cool_beauty:
 
Truyện rất hay. Nội dung phản ánh đúng cái thời Master Lý Tiểu Long mới nổi, mấy trẻ em xem phim và thần tượng anh Lý, đi đâu cũng mặc đồ và có phong cách y chang anh Lý.
 
Đợt trước về thời hiện đại với Tiểu Bạch vẫn tu luyện lại nội lực, dùng được Bá Kiếm, thậm chí là PTVHKK, sao lần này anh 7 có vẻ chỉ động dụng được tay chân là chính nhỉ :-? Hay là chỉ lấy hình mẫu thôi chứ không phải Q7 (nếu đúng thế thì thật vãi Tư Đồ Kiếm Tiền).
 
Mới có 9 Chap, cứ xem thêm đã
Chỉ dự là hình mẫu như 7 chứ không phải 7. Vì nếu thế thì ở thế giới hiện tại ai là đối của a?
 
Mình nhớ lúc anh Quan 7 về thế giới hiện đại thì đã có smartphone các kiểu rồi mà nhỉ :v
 
Đoạn này là về thời Bruce Lee mà :v Tức là nếu đây là Q7 thật thì anh ấy lại xuyên không phát nữa 8-}
 
anh 7 trong quần hiệp truyện hình như bay tới thời Cửu long thành trại hay sao ý nhớ có chap thấy mặt của 12 với cát tường mà :v
 
Vãi anh 7, dùng được cả Chính Kiếm 8-} Xem đoạn Flashback thì xem ra ngày xưa anh 7 cũng từng phang nhau với rồng nhỏ rồi, chỉ không biết có phải anh 7 chính là Quan Đức Hưng hay không thôi :-" Mà công lực đúng là cùi đi trông thấy, Chính Kiếm trông mờ mờ nhạt nhạt :-s
Edit: vừa lên comicvn đọc chương 10 tiếng Việt, hóa ra là Quan Đức Hưng thật à 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top