enragon_hl
Fire in the hole!
- 16/4/05
- 2,655
- 435
Ông này xem tranh không đọc chữ à , Tiểu Nha Đầu uống nước sông để mang thai , lúc sắp đẻ thì đại yêu quái hạ phàm gá vào Tiểu Nha Đầu . Tank bỏ ra 8 thành công lực Kim Thiền Tử phong ấn được một nửa sức mạnh con đại yêu vào đứa bé trong bụng Tiểu Nha Đầu , nửa sức mạnh còn lại thoát ra bay vào nhân gian , rồi nhập vào ni cô bị câm , bị đơ đơ ở chùa đó .
Giờ con bé áo vàng đó là ni cô , gặp con bé áo trắng là con của Tiểu Nha Đầu , hút lại một nửa sức mạnh . Con bé áo trắng kia sống chết chưa rõ nhưng khỉ hoá chaos thì sắp rồi .
Tôi vừa đọc lại thì đúng là 3 chè đi tìm 1/2 sức mạnh đại yêu bị tản mác và hình như là nằm ở Ni cô (chưa cònfirm), Hình thiên nhờ đó mà tìm đến. cũng nhờ năm xưa đại yêu giáng lâm là giáng vào con bé trong bụng tiểu nha đầu.
Cơ mà như vậy thì truyện này rõ ràng phi logic: Tank là bỏ 8 phần sức mạnh để PHONG ẤN 50% sức mạnh của đại yêu, mà ở đây đại yêu giá lâm vào con bé áo trắng thì nó là đại yêu. ờ mà thế nào lại thành đánh tản mác 50% sức mạnh, rồi sức mạnh đấy lại đẩy về con tiểu ni cô. trong khi Tank thì vẫn chưa hồi phục công lực do phải duy trì PHONG ẤN ?Xong phọt ra con bé áo vàng tự nhận làm đại yêu, rồi trốn Tank nhiều năm nay và kiếm mãi mới được lớp vỏ bọc ...
À nếu như vậy logic lại thì con Yêu Hoàng này phải cấp số cỡ Si Vưu và muốn thoát ra khỏi Ma Giới bằng cách chuyển thế giáng lâm, cụ thể là giáng lâm vào đứa bé. Nhưng lúc giáng lâm bị Tank dùng 8 thành công lực đập cho yêu hoàng bay, đồng thời phong ấn 5 thành vào đứa bé. Yêu hoàng tìm được xác nico gá tạm vào và điều khiển nico, và giờ tìm cách hấp thu lại 5 thành ở đứa bé thành thể hoàn chỉnh. Bọn Hình thiên cửu linh thì dựa vào vết ma lực để đi tìm, cửu linh nhận nhầm đứa bé là yêu hoàng, thực ra nó chỉ có công lực do được Tank phong ấn vào còn tâm trí vẫn là của đứa bé. Cửu Linh giết đứa bé vì bản chất từ đầu nó chỉ theo tìm Yêu Hoàng.
Như vậy thì clear hơn nhỉ.



