• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[manhua] tây du ngoại truyện

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có dùng vũ khí lao vào táng thôi , tuyệt kĩ mạnh thì là phóng hoả , 2 thằng này đều như vậy Natra thì có thêm pháp bảo .
Dùng pháp bảo là sở trường của tiên nhân rồi còn gì
 
Dùng pháp bảo là sở trường của tiên nhân rồi còn gì

Cũng phải chờ xem Bạch Trạch với Tất Phương mạnh đến mức nào đã , pháp bảo ăn thua gì không ? Bộ này còn nhiều cái bất ngờ chưa đoán được ! Theo thoại của chap trước thì chắc là 2 đứa thượng cổ kia sẽ đánh đôi !
 
Chỉnh sửa cuối:
thập đại thượng cổ ma thần còn không ăn thua thì bọn thần thú ra feed à
 
Bạch Trạch là vua dị thú trông giống con dê trắng
Tất Phương là Harpy Lady công 1300 thủ 1400
 
có chap mới
hóa ra là buff cho quân mình,

thập hoang khả năng còn 7 thằng
 
Ok vậy là 2 con kia giao dịch để có vé cư trú ở nhân giới
 
Tưởng đánh nhau sống chết thế nào hoá ra là đi tuyển chồng à =))
mà tự dưng gặp 1 đứa ăn nói đàng hoàng lịch sự thế này thấy sai sai =)) ko biết có âm mưu gì ko
 
Tưởng đánh nhau sống chết thế nào hoá ra là đi tuyển chồng à =))
mà tự dưng gặp 1 đứa ăn nói đàng hoàng lịch sự thế này thấy sai sai =)) ko biết có âm mưu gì ko
Hoặc là câu giờ chờ người ra, hoặc là nó nói thật nó chỉ muốn hợp tác để dc cư trú hợp pháp ở nhân gian
 
chuyến này chú Hồng đi về coi như lời con vợ rồi
mà con này như thế thì dễ lại y chang hoàn cảnh của thằng cha, đội vợ lên đầu =)
 
chú Hồng là người cửa Phật, chẳng nhẽ lại chơi với em chim. Cơ mà cũng đẹp đôi đấy.

à còn em áo vàng, ko rõ là hoang thần hay cũng là thú nhỉ
 
Hoá ra là tuyển phi công :D
 
chú Hồng là người cửa Phật, chẳng nhẽ lại chơi với em chim. Cơ mà cũng đẹp đôi đấy.

à còn em áo vàng, ko rõ là hoang thần hay cũng là thú nhỉ
ờm ko chắc lắm nhưng hình như về bản chất thì nó ko dc tính là phật mà vẫn là yêu quái thôi thì phải vì quán thế âm thả nó đi qua cái kết giới để hạ phàm dc trong khi hình như cả phật lẫn thần tiên đều ko xuống dc :-?
 
Phi ma hậu khanh, nghe miêu tả thì hình như là cương thi

Chap sau sẽ dc thấy mặt xi vưu, kẻ bại trận dưới tay hoàng đế
 
^
^
^
No, Xi Vưu chứ

Boss cuối chơi luôn, khả năng em yêu tinh mới là boss cuối rồi.

À mà Ba chè chơi cân kèo với hình thiên, rứa mà ăn 1 đòn của thằng Phong đã mất cánh. Hơi lạ nhỉ
 
Back
Top