[Manhua] Thiết Tướng Tung Hoành

1 đấm bay cả dặm, chơi skill số 8 bảo đảm KO ngay =))
lão hỏa tới xong thì thiên nam địa bắc bán muối luôn.
p/s: dự là bác lôi die cứu anh xích võ
 
mọi người vẫn còn quên là anh Tôn mới nghĩ ra 1 chiêu mới trong phòng nhưng chưa xài :1cool_byebye:
hơn nữa Tôn là mẫu nhân vật rất có thể sẽ vì Tung Hoành mà tính nết thay đổi
 
Sao thấy cái skill số 8 của Lôi Tổ vô lý quá nhỉ?
Ngay cả trong truyện chưởng thì sức người cũng không thể bằng sức trời được. Mấy bộ võ công cao cấp cũng là phải vay mượn lực tự nhiên mà đánh ra.
Thế mà skill số 8 dùng Nhân Điện lại mạnh hơn skill số 7 dùng Lôi Điện trên trời đánh xuống.
 
Chắc 7 kiểu như hấp nạp đc 1 lượng nhỏ cửu thiên chi khí thôi, còn 8 thì dùng lôi kình nội lực tu luyện chục năm đánh ra :-?
 
ghét TQ ghét luôn truyện :1cool_byebye:
 
khi nào hết ghét thì đọc tiếp nhé.
dù sao cũng đọc chùa mà =))
 
ghét thì ghét nhưng truyện khựa từng tồn tại 1 nhân vật mạnh nhất thế giới người việt nhóe :1cool_look_down:
10250125_379134672211278_4092311428214866341_n.jpg
 
http://comicvn.net/truyen-tranh/thi...r-123-xoay-chuyen-can-khon-de-bat-thuc/212309
bác lôi coi bộ die rồi, ko nạp sét được nhưng vẫn xài skill được ,hóa ra là dùng có hạn. Mà lần này nữa ko lẻ chỉ xài được có 2 lần thôi à?
còn lão liệt hỏa tới giờ chưa tới cứu bồ trong khi đi bằng dĩa bay chứ có cưỡi ngựa như chú hoành đâu.
vong tình lão tổ die còn truyền skill cho được, còn lần này chú xích võ coi bộ ko sơ múi được gì ngoài cái đệ bát thức chờ về nhà train
 
xài đc 3 lần đệ bát thức rồi bác.Lần đầu là đấu với lão Hỏa,lần 2 là ở Tây Tạng,lần này là lần cuối cùng.Skill bá đạo nhất về độ hại mình hại người.Vẫn chả hiểu sao thằng Tiêu Bán Thiên hút 7 thành công lực của Độc Tôn mà nó hok có hiện tượng mất khống chế =.=,chẳng lẽ nội lực của Độc Tôn truyền cho ai là sử dụng đc ngay chứ hok cần hấp thụ như 2 thằng đệ với bà mẹ của Thiết Tung Hoành hồi trc :-?
 
nó mất mấy chục năm sáng tạo ra chiêu hút nội lực đó thì chắc cũng phải tính đến chuyện hút xong thì khống chế thế nào chứ. Mà Hỏa Tổ ém hàng lâu vãi, dự là lúc Hỏa Tổ đến kịp thì bác Lôi sắp đi, 2 bác tâm sự vài câu rồi bác Lôi đi
 
Cụ hỏa cuối cùng cũng đến, combo quá dữ luôn :)) Không hiểu rốt cuộc bác Khưu sẽ cho end ntn đây :))
 
^ Bác hỏa + Tôn lạnh + Vinh + Thiết cùng ôm con kì lân mà dẹo
 
Bá quá thì dẹo sớm làm gương cho con cháu.
Thái tổ cưỡi xế xịn khí thế hơn hẳn lúc chiến độc tôn, giống dũng idol bên LHM cưỡi xì bo đi chiến với anh địch vậy =))
 
ko biết skill Thiên Hỏa mới của Hỏa Tổ thế nào nhưng tính đến lúc này thì ultimate đệ 8 thức của Lôi Tổ vẫn là bá nhất. Nếu trong trạng thái thập túc mà đánh ra thì 2 cháu thiên nam địa khuyết dẹo luôn là cái chắc :))
 
Dự là sắp tới thầy trò Sài Vinh đều dẹo để Triệu Khuông Nghĩa lên ngôi theo đúng sử :3cool_shame:
 
Hoặc nếu hiền thì cho Lôi Tổ tàn phế, an phận dưỡng già cùng thằng con mù với cháu nội. Bất tái thì coi như là tàn phế, ko còn dùng võ công gì cũng hợp lý. Còn giờ Hoả tới ngoài thu dọn 2 thằng tiện kia thì vẫn còn con Kỳ Lân phải chiến.
 
Back
Top