[Manhua] Thiết Tướng Tung Hoành

cần phải để ý là tác giả đã mấy chap gần đây đã cho LKT học được thêm 1 trò là ăn hành nếu ko chết sẽ quay lại và miễn nhiễm, thậm chí học lỏm được cái mà đã khiến mình ăn hành.

riêng vậy thôi đã đủ để phong anh thành thánh ăn hành mới, vì chỉ vài chap sau anh sẽ quay lại bán hành, và nhận hành mới để up lv . Nói cách khác là giao thương hành, tạo lập mạng lưới kinh tế hành.

chứ ko phải như 1 số cá nhân như giao, vân, học toàn võ công này, mua hết đám quân kia, đi ra cái ăn hành đầy mồm để chứng tỏ độ chính nghĩa của phe ta nhé.

Thì giống Trác Thiên Uy học thiên hối thần công, nằm trong quan tài kì lân tộc cũng có khả năng miễn nhiễm đó thôi, chẳng ra anh chỉ là creep so với boss Thành nên phải ra đi sớm:4cool_baffle:. Anh Thành mà luyện thêm thiên hối thần công thì khủng cỡ nào, miễn nhiễm, tái sinh, lại thêm xếp hình thần công thì trúng đòn nặng cỡ nào cũng hồi đầy HP thôi:7cool_waaaht::7cool_waaaht:
 
bá cỡ nào bá, cứ đúng thời điểm tạch là phải tạch thôi, chẳng qua anh chưa trúng điểm rơi =))
 
truyện càng ngày càng kéo dài nhảm
 
lão Long chuẩn bị ra mắt bộ mới nữa à :v. Năm nay sao anh Khỉ lên sóng nhiều vãi =))
11703331_875715502553190_733734260655361962_n.jpg
 
Làm đc cái bộ như trailer Tây Du hắc ám là ok. Chứ bộ Đại Thánh Vương vẫn chưa thoả mãn lắm, đoạn đầu lúc Nhị Lang dẫn ma binh lên đập thần giới hay vãi cả ra quần mà đến giữa và cuối thấy nhạt hẳn luôn. Cứ giữ phong độ như bộ Thiết Tướng là đc.
 
càng lúc càng dìm thái tổ quá đáng:6cool_ah:
 
trời ơi thái tổ đẹp trai nhất truyện h lại thành IS rồi, uổng quá :-(||>
 
càng lúc càng dìm thái tổ quá đáng:6cool_ah:
Độc Tôn mới bị dìm hàng , không hiểu luyện võ sao mà bị hành từ đầu đến cuối:4cool_doubt:. Bị Lôi đập, bị Hỏa thiêu, bị hút công lực, rồi bị Thành chém cho ngu người, còn thua cả đám hậu bối, được cái có mỗi nội công thâm hậu thôi:5cool_sweat:.
 
căn cơ võ học của Độc Tôn hok vững thua đám boss thì quá đúng rồi, thua hậu bối thì chưa thấy. Còn Thái Tổ thì trận này đối chưởng với thằng Thành thôi mà cũng phải trọng thương trong khi thằng Thành dính cái dùi cui điện vẫn bay nhảy như chim =))
 
Thôi kệ, ức chế gì thì nghĩ tới cảnh nó buff thằng Thành cho đã để Thiết end game là được :)) Mà chap vừa rồi hé lộ ai nằm dị quan công lực cũng được buff có hạn, xài mãi sẽ hết buff, nằm ít buff ít, nằm lâu buff lâu nên biết đâu tới phút then chốt, cho thằng thành out of mana, bị Thiết kill nhảm sao :))
 
tác giả đã dự báo là thành sẽ bị hạ bởi tứ tượng thì phải để thiết tung hoành có cơ hội tung hoành, giờ các vị tiền bối dám có võ mạnh, dám có nguy cơ giết được thành mà ko cần tứ tượng thì bị vùi dập là phải:9cool_haha:
 
Trong Trung Nguyên Tam Tổ thì thấy võ công lão Vong Tình là ghê nhất.
Lôi Tổ thì làm theo bản năng, nên những gì lão nghĩ ra thì chỉ có lão làm được, khó dạy cho ai khác.
Liệt Hỏa thì...
Trong khi đó, Vong Tình thần công là bộ võ công tác động đến não bộ, anh Thiết mà biết cách dùng nó để tăng exp trong lúc luyện công, hay phát huy tiềm năng cơ thể thì bá khỏi nói. Cách làm này đã có trong Hỏa Vân Tà Thân, khi anh Dũng được buff 100% năng suất não, và trong bộ "Kungfu" cũng của Khưu Phúc Long, 1 ông già nhờ được khai phá tiềm năng qua não mà thành cao thủ võ lâm.
 
sao đọc thiết tướng dạo này thấy nó ngăn ngắn đi ấy nhỉ:5cool_ops:
 
rồi chuẩn bị alien xuống trái đất :-(||>, Boss cuối sẽ là kì lân tộc, mở rộng ra thêm thì phượng hoàng tộc, cẩu tộc, sư tộc, amanto xuống thành gintama ver 2 luôn :-(||>
 
cái gì thế ??
 
Back
Top