• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Manhua] Thiết Tướng Tung Hoành

Kiểu này Thành gián gặp Thái Tổ thì sao nhỉ? Kiểu này tới lúc gián + Đoạn Không gặp Thái tổ chắc bị Thái Tổ test skill dằn mặt trước Thành gián quá :))
 
mình nghĩ thái tổ mới là boss, lý kiến thành xây dựng nhân vật từ đầu vẫn là nhất đẳng kiêu hùng có dòng máu hoàng giả nên cuối truyện chắc sẽ hi sinh khi kết hợp với anh thiết để diệt ma - cái mà tứ tượng tiễn còn chỗ khuyết ắt cũng do vậy vì không phải để đánh bại LKT
 
hai thầy trò bị tẩu hoả nhập ma hết khổ ghê , mình thích thằng sài vinh nhất truyện :(
 
cái mối quan hệ giữa sài vinh với thái tổ mình thích nhất trong truyện này, vậy mà h 1 điên 1 phế lại sắp có nguy cơ giết lẫn nhau, đọc khó chịu vkl:1cool_choler:
 
Còn thằng nhóc con Lý Thế Dân đi oánh cờ giải trí nữa. Toàn những pha dầu sôi lửa bỏng, cần thần tốc của nó cứu người mà nó mất hút. Khi nào oánh Thành gián thì nó lao vô bóp khoái lạc song châu team.
 
Moẹ Liệt Hoả sống hết mình với bạn bè với mọi người vậy mà cuối cùng tẩu hoả nhập ma bóp thằng đệ tử. Chán, đúng là càng câu càng thấy nản '@^@|||
 
hèn gì cho Lôi Tổ tạch là phải rồi, chứ ổng nằm dị quan 1 chút ra thành boss thì lấy gì cân =))
 
truyện là xích sát tung hoành từ đầu đến cuối mà, thiết tướng từ đầu đến cuói luyện lv vài phát ra raid boss vài phát chứ nhạt nhoà chết cụ ra, có gì hay ho.
 
Để Thái Tổ làm boss cũng được thôi nhưng mà please, 1000 like cho Thái Tổ trở lại phản lão hoàn đồng, boss như vậy mới badass. Ma kỳ lân nhìn xấu vãi.
 
thiên cung bay đi tạo star war chắc luôn :8cool_amazed:
 
Đọc bộ Nghĩa Dũng Môn hay thật:)) Thằng main toàn 1 mình cân all, up lv cái là lại gặp boss xong cân cả boss lẫn lính:))
 
http://comicvn.net/truyen-tranh/thiet-tuong-tung-hoanh/chapter-202-bat-thuc-dau-thien-hoa/259552
031.jpg
 
ko nhắc tý nữa quên béng mất sự tồn tại của thế dân, tội lỗi quá:5cool_sweat:
 
Back
Top