[Manhwa]Bắc Kiếm Giang Hồ

Truyện hay ghê, k thích đọc webtoon mà cũng bị cuốn cày 1 lèo đọc 145 chap trong 3 ngày.
Cửu thiên chắc cũng có cửu this cửu that, main đánh thằng võ đang cũng trầy trật mới ăn mà đàm thiên đập thằng dùng trường đao khá gọn nhẹ
Phán vậy không đúng.
Lúc đập lão Võ Đang là chưa được bà kia truyền tuyệt học + training.
Bay h 2 ng cùng lắm ngang nhau thôi.
 
xin thêm mấy bộ kiểu vầy, bữa có người giới thiệu đế bá với hoa sơn tái xuất mà mình đọc k vô, thích kiểu truyện main bá nhưng built từ từ rồi kết đồng minh thế này hơn
 
xin thêm mấy bộ kiểu vầy, bữa có người giới thiệu đế bá với hoa sơn tái xuất mà mình đọc k vô, thích kiểu truyện main bá nhưng built từ từ rồi kết đồng minh thế này hơn
Doom Breaker
 
truyện này gái có 3 con thôi thì hack cả 3 chứ mỗi em đường môn đâu, con tuyết hồi time skip ss1 cũng hack, con tuệ linh cái chap lộ ngực dụ thằng miễn nhiễm độc dú cảm tưởng to nhất mẹ truyện luôn =))
em đường môn đúng là hơi tội, mong là end truyện cho main lấy 2 vợ....
 
truyện này gái có 3 con thôi thì hack cả 3 chứ mỗi em đường môn đâu, con tuyết hồi time skip ss1 cũng hack, con tuệ linh cái chap lộ ngực dụ thằng miễn nhiễm độc dú cảm tưởng to nhất mẹ truyện luôn =))
linh hack thôi, từ đầu S1 dáng mình hạc tưởng nó LCD, ai ngờ lúc đi dụ thằng chó trưng ra cũng hàng khủng.
Tuyết thì lúc đầu chưa lớn, sau quả 8 năm phát triển lên là bình thường.
Em ĐM thì mới xuất hiện đã to rồi, có điều lúc đấy còn kiểu nhà quê ra phố nên ăn mặc với mặt mũi đầu tóc trông chả ngon gì hết, lên S2 chịu tút lại là ngon vãi luôn!lovesend
 
Chắc ông trưởng môn thăng rồi gửi gắm cháu gái lại làm vợ của Bắc Kiếm.
 
Từ đầu ss2 tới h mấy đứa chết toàn già cả ( trích diệp võ đang, lão chơi đàn mật dạ, lão cầm thương cửu thiên), nên chắc lão đường môn cũng thế.
Trong lục thiên còn lại, k tính thằng mộ dung thì có lão đàm cha, thẩm mộc hải, kiến tiêu trẻ hơn những đứa khác, nên chắc chiến lực sẽ mạnh hơn lão già tây môn và thiếu lâm

Btw h mới để ý vũ trụ này k có triều đình, từ đầu tới cuối k có 1 bóng lính lác nha phủ nào cả, toàn các bang phái tự quản khu vực của riêng mình
 
Từ đầu ss2 tới h mấy đứa chết toàn già cả ( trích diệp võ đang, lão chơi đàn mật dạ, lão cầm thương cửu thiên), nên chắc lão đường môn cũng thế.
Trong lục thiên còn lại, k tính thằng mộ dung thì có lão đàm cha, thẩm mộc hải, kiến tiêu trẻ hơn những đứa khác, nên chắc chiến lực sẽ mạnh hơn lão già tây môn và thiếu lâm

Btw h mới để ý vũ trụ này k có triều đình, từ đầu tới cuối k có 1 bóng lính lác nha phủ nào cả, toàn các bang phái tự quản khu vực của riêng mình
Cái thằng quan giám trảm Bắc Kiếm là quan triều đình còn gì !what.
 
Từ đầu ss2 tới h mấy đứa chết toàn già cả ( trích diệp võ đang, lão chơi đàn mật dạ, lão cầm thương cửu thiên), nên chắc lão đường môn cũng thế.
Trong lục thiên còn lại, k tính thằng mộ dung thì có lão đàm cha, thẩm mộc hải, kiến tiêu trẻ hơn những đứa khác, nên chắc chiến lực sẽ mạnh hơn lão già tây môn và thiếu lâm

Btw h mới để ý vũ trụ này k có triều đình, từ đầu tới cuối k có 1 bóng lính lác nha phủ nào cả, toàn các bang phái tự quản khu vực của riêng mình
Truyện tính ra cho các nhân vật số má bay màu hơi lẹ, hoặc là làm gọn gàng xúc tích hoặc sẽ còn nhiều thể loại quái vật hay ho nữa chưa xuất hiện.
Éo như cái Long Phi Bất Bại, truyện hay vl, xây dựng thế giới bang phái đỉnh mà end nhanh như chó, còn bao nhiêu nhân vật chỉ đc nghe danh chứ éo khai thác gì, tiếc vl. Xưa h có đúng mỗi bộ này nhiều tiềm năng vc mà tác giả chê đéo bôi ra
 
truyện này h cũng đẩy nhanh tốc độ rồi, ss1 đánh 2 thằng tứ thiên vương rõ lâu, đặc biệt đánh với thằng zombie huyết công nhây vc, còn qua ss2 thì giết 2 cửu thiên đều chỉ gói gọn 2 chap đổi xuống
Cái thằng quan giám trảm Bắc Kiếm là quan triều đình còn gì !what.
vẫn là người của cửu thiên mà
Illustration.jpg
 
082.jpg 079.jpg

Hai ông này phải làm quan không?
Đọc Eng nên không nhớ lắm.
 
thằng dưới k rõ nhưng thằng trên là thuộc hạ của Mộ Dung Luật Thiên, cái chap thả thẳng zombie 150 tuổi ra có nó xuất hiện
 
Truyện này ban đầu nét vẽ hơi chối mà càng đọc càng cuốn. Lão bố lúc chết chính ra cũng đang trẻ chán mà bá đạo vật vã. Kiểu lão sư phụ trong Gosu cuối truyện main có lẽ vẫn chưa mạnh bằng được.
 
Back
Top