[Maple Island] Where is this? Who am I?

  • Thread starter Thread starter chikvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ta thách bọn mi hát xong ghi âm rồi nghe lại đấy :-" Mình nghe giọng mình khác người khác nhiều
 
đã từng làm rồi :4cool_cold: không bao giờ làm lại nữa đâu :4cool_hungry:
con tux múc madokami chưa, show nào :x
 
show ra con madokami dính dính phần nửa trên mấy cái mảng màu nâu nâu , nhưng ko phải bùn :-"
 
thì mấy con figures mua về để nhét vào át hầu cho sướng mà :-"
 
:2cool_confident:Còn hơn cả đại gia win 7 nhiều
 
Định mua thêm 1 em Yoshino complete nữa nhưng đang phân vân, cái 1/7 đẹp hơn hẳn cái 1/8 nhưng đắt hơn tận 4k¥ (10.5k - 6.5k)
 
Định mua thêm 1 em Yoshino complete nữa nhưng đang phân vân, cái 1/7 đẹp hơn hẳn cái 1/8 nhưng đắt hơn tận 4k¥ (10.5k - 6.5k)
 
có đến chết cũng không quên cái bài này :(
nghe mãi ko chán haiz
[video=youtube;WcxhgOs7PYU]http://www.youtube.com/watch?v=WcxhgOs7PYU[/video]
 
Con em họ của chị họ mềnh (thông gia bên kia) vừa bị đâm phát ngay cửa xe. Dập hết đùi với chân trái.
Khổ con bé. Đi trong thành phố còn thế, ra highway chắc chả còn nguyên được người.
Sau này có tiền chắc làm con monster truck đi cho đỡ sợ.
 
đi cấp cứu chưa, chụp DSA chưa?
lạng quạng dập mạch máu là cắt cụt giò đấy :|
 
Ta xem cái 5cm/s thấy như kẹk quá bình thường, không hiểu có cái gì mà lắm người khen thế không biết, hay tại xem nhiều h*nt*i bại não rồi :-?
 
Từ 5h sáng rồi. Cấp cứu rồi, đợi tối nay mổ.
Cũng dập nát xương, nhưng để tận giờ này mới mổ thì chắc ko nặng đến độ phải cắt. Cắt thì xong luôn đời con gái còn gì.

Chắc là ngủ gật vượt đèn hay stop sign. Đêm trước party muộn thế mà vẫn cố chạy về sáng sớm, phải mình là quẳng xe ngủ lại mợ nó đi cho lành.
 
không biết dùng cái gì để chẩn đoán, lạng quạng cắt giò như chơi :| nhiều lão cũng chủ quan lắm :|
nhắc bà ấy là thấy lạnh chân/đau nhức/tê rần thì la làng ngay :|
@thỏ: coi nhẹ nhàng, sâu lắng cái đíu chủ yếu là nghe OST, cũng được
 
Nhẹ nhàng sâu lắng thì có nhiều rồi, nhưng cái 5cm/s phải nói là không thích một tí nào, thích thằng/con thì nói mẹ ra, cứ lần khần xong mọi thứ trôi qua hết, rồi tự thẩm du là mọi việc sẽ ổn. Không biết phấn đấu thì chả có cái gì tự đến cả.

@hĩm: chúc người thân sớm qua được, tai nạn mà vẫn sống là tốt rồi.
@quần: nói gở ít thôi, dạo này mất niềm tin vào bác sĩ quá.
 
Kêu được cái gì đâu mà kêu. Sốc nằm bẹp dí từ sáng, tỉnh lại được chút giờ lại chuẩn bị mổ rồi.
Bên này ít có phốt y tế nên cũng ko lo chẩn sai hay làm sao, chỉ xem là nó có ảnh hưởng lớn gì ko thôi. Dính vào xương nặng thế này lỡ sau đau nhức liên miên thì còn thảm hơn nhiều luôn ấy chứ.

@chik: thanks. Cũng may thằng đâm nó là xe nhỏ nữa, chứ phải cái bán tải đâm thẳng vào ghế lái thế kia chắc đã chả còn gì rồi.
 
Ở bên kia à :-? cũng chúc sẽ qua được vụ này
Bác ta trước cũng tai nạn ô tô nhưng đâm trực diện, gần như nát ổ bụng, bác sĩ bảo chuẩn bị sẵn đi, tỉ lệ cứu thấp
Thế mà vẫn qua được đấy, giờ ngày nào cũng hát karaoke cạnh nhà :)) trong khi trước còn nói với người thân là tao đau quá, để tao chết còn hơn...
 
tại mấy ngày nay đi thấy mấy ca đoạn chi vì đtđ/chủ quan rồi, ghê chết tía ra :| nhiều khi mở cửa phòng đi ra thấy cái giò nằm dưới đất
 
cái pso2 khốn nạn vãi, tạo acc mất 45', tạo char mất 1h, lắm opt éo chịu đc

- - - Updated - - -

cái pso2 khốn nạn vãi, tạo acc mất 45', tạo char mất 1h, lắm opt éo chịu đc
 
IZNIRIg.jpg


Bầu đoàn thê tử, đồ free lắm vl
 
Back
Top