CyberTuxedo
Mega Man
- 19/12/08
- 3,135
- 88
Từ ngày đầu tiên đặt chân xuống đây đến giờ, chưa ngày nào là ko có chuyện để nói
Câu chuyện hôm nay là về thân giai đơn lẻ giữa phòng 3 mạng gái, ko hiểu thế nào dorm có phòng nam riêng nữ riêng mà vẫn xếp nhầm được (_ _")
Muốn đổi cũng ko được vì full béng rồi, giờ có chỗ thế nào thì chịu thế đấy thôi. Awkward vãi ra (_ _")
Và vãi hơn nữa là cái khóa nhà vệ sinh kiểu... ẩn. Ko có nút, chốt, lẫy lẻo gì cả, mò hết hơi mới ra cách khóa. Có con bé đến sau chắc là cần dùng mà ko biết cách khóa thế nào, trong khi đấy trong phòng có mỗi mình ngồi lù lù trên giường.... thế nên phải chơi trò vào nhà vệ sinh vặn nước rửa tay với bật máy sấy sấy tóc (_ _").... Bố khỉ, ngồi nghe ong ong cả 15' mới chợt để ý hình như nó gợi ý cho mình đi ra (_ _")
Sáng mai chắc lên xem có phòng trống khác ko để đổi (_ _")
chuẩn harem setting cmnr
biết đâu sau này hĩm lại nổi tiếng do làm 1 bộ harem based on a true story thì sao 





làm idol rồi viết review cho anh em nở mày nở mặt đi 





