Nói ai cũng bảo đi làm được đi lại nhiều, khác gì du lịch.
Ngon thì ra thử đứng đường phơi mặt nắng gió mưa bão đủ các thể loại, xe thì lắm, sống chết nhiều khi cách nhau trong vài giây. Chưa kể đi làm ở những vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đến cơm với ruốc còn chẳng có mà ăn. Có đợt đi làm từ 6h sáng, cố sống cố chết làm đến 3h chiều mới bò xuống núi, đi bộ mãi mới về đến chỗ ở, ăn uống xong lại làm hồ sơ đến 1 2 giờ sáng.
Vừa rồi có lão đi làm, bị đau ruột thừa mà xa quá, đi hơn chục cây mới vào được cái bệnh viện tỉnh để mổ, lúc đầu nằm trong y tế thôn, bọn nó cứ bảo chờ đấy xem sao, sau đau quá bắt mẹ xe dù ra tỉnh, không thì chết cmn ở đấy rồi.
Đếu hiểu sướng cc gì.