[Comic luận] Khi người anh hùng vĩ đại bậc nhất trở thành kẻ ác thành công nhất Marvel trong 2 năm trở lại đây.
Cái ngày mà Nick Spencer phá vỡ Internet khi để cho 1 gã mang cả quốc kỳ Mỹ trên ngực nói câu "Hail Hydra" sau suốt hơn 7 thập kỷ đối đầu với chúng, ông mang trên mình 1 cái hồng tâm còn to hơn của Bullseye. Thế nhưng giờ đây, nếu ta bỏ qua những yếu tố tâm lý tình cảm gắn bó mà có cái nhìn công bằng hơn, từ Captain America Steve Rogers đến Secret Empire (cả những tie in nhỏ như Thunderbolts,v.vv...) là chặng hành trình xây dựng từ nhân vật đến cốt truyện tuyệt nhất Marvel làm được gần đây, mặc cho nó bị che mờ bởi những "sự kiện bom tấn" như Secret wars, Civil war II, IvX hay Monsters Unleashed.
Sẽ có spoiler 1 tí nhé.
Trong suốt cả quá trình xây dựng Cap Hydra, câu chuyện này được xé nhỏ thành nhiều mảnh chẳng theo 1 arc cụ thể nào cả, thậm chí nhiều khi vẽ 2 chap chả liên quan gì đến nhau dính liền. Chỉ biết rằng qua đó đã có 5 điều chính diễn ra:
- Steve vốn dĩ là Hydra, được đào tạo từ nhỏ và qua đó là 1 điệp viên mật, nhưng Steve nằm trong nhóm "bảo thủ" của Hydra không phải nhóm Nazi của Red Skull. Steve có 1 mối quan hệ cực tốt với kẻ cựu thù Baron Zemo và kêu gọi anh giúp đỡ 1 lần nữa và kêu gọi đội Master of Evil.
- Cap biết về lá chắn của Maria Hill và Carol lên kế hoạch để bảo vệ Trái Đất. Cap cũng biết luôn cả về việc Trái Đất có Queen Chitauri sẽ giúp kéo cả binh đoàn Chitauri xâm lược Trái Đất liên tục.
- Cap trục xuất cả Maria Hill khỏi chức Giám đốc SHIELD lợi dụng sự kiện Pleasant Hill. Đồng thời dụ cả Sharon và Quốc hội thông qua nghị quyết giúp SHIELD nắm toàn quyền việc kiểm soát quân đội Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên Sharon đề bạc Cap lên làm giám đốc rồi.
- Cap thậm chí đóng 1 vai trò khá quan trọng trong Civil war II, dù không trực tiếp gây ra 1 vài tình huống. Đã suýt có ít nhất 2 lần Cap thành công trong việc ám sát các thành viên Inhumans và Avengers.
- Cap biết được Sokovia có đầu đạn hạt nhân, lợi dụng Red Skull chiếm hữu nó và giết cả Red Skull, "đoàn kết" Hydra lại theo chủ nghĩa cũ. Thậm chí Cap còn có cả 1 mảnh cosmic cube nhưng Selvig đã giấu nó đi vì nguyên nhân chưa rõ.
Những thứ nghe có vẻ rời rạc, trong Secret Empire #0 trở thành 1 quả domino khổng lồ:
- Zemo "loại bỏ" được Bucky. Master of Evil làm được việc "giữ chân" các anh hùng mặt đất và rồi bẫy họ kẹt luôn ở New York.
- Vô hiệu hoá lá chắn, khiến tất cả những anh hùng mạnh bậc nhất Trái Đất phải ra không gian chiến đấu. Từ Hyperion, Qasar đến Carol đều bị "vô hiệu hoá" khi ra khỏi tầm của lá chắn rồi Cap ra lệnh bật nó lên và nhốt tất cả ở ngoài Trái Đất.
- Đầu đạn hạt nhân ở Sokovia bị doạ bắn thẳng vào Mỹ. Các Helicarrier kéo đến Sokovia, loại chúng khỏi vòng chiến ở Mỹ bị Cap và Faustus chủ động chiếm giữ.
- Vì những tai hoạ trên, Cap trở thành người quyền lực nhất nước Mỹ do nghị luật anh và Sharon đề xuất khi có gì xảy ra thì SHIELD được toàn quyền về quân sự ở Mỹ.
Đã bao lâu rồi mới thật sự được xem Marvel set up và đổ ra 1 event tốt đến như thế? Và giờ còn ai ghét Cap Hydra nổi nữa không khi nhân vật được xây dựng rất chi tiết. Cap từ hero hoá villain, nhưng Nick Spencer thì từ villain hoá hero nếu cứ tiếp tục viết tốt thế này.