Ngoài lề tí, qua nay đi khắp nơi thấy lão Joss Whedon bị chửi mà buồn quá trời quá đất. Ta là fan lão ấy ko chỉ qua mấy phim Avengers mà từ hồi lão làm cái series Dollhouse với phim Much Ado About Nothing, cái chất phim vô cùng duyên dáng, sâu sắc, ta rất thích.
Chuyện nhà Zack quả là bi kịch, xin chia buồn, nhưng JL đến tay Joss đâu phải do fan quyết định mà chúng nó đang chửi lão ấy như chó. Mà ta cũng ko hiểu Joss nhảy vào làm gì, nếu như chúng nó nói, chỉ còn phải cắt ghép edit phim thôi thì sao WB ko giao cho David Goya kìa, để JL lại thành siêu phẩm đoạt OSCAR nhé. Edit là khâu quan trọng bậc nhất trong việc hoàn thành bộ phim chứ đéo phải ba cái kỹ xảo đâu, bộ phim thành công hay ko là ở cách storytelling của đạo diễn
Kiểu gì cũng thấy lão Joss thảm rồi. Phim mà thành công thì chúng nó bảo Z làm hết rồi, tất cả là nhờ Z, Joss có phải làm gì đâu. Phim mà thành công , nhưng KO theo cái kiểu đắc đíp của chúng nó thì chúng nó lại bảo Disney hóa, mất chất. Còn phim mà thất bại thì ôi thôi nhé, tất cả là tại Joss. Haiz.
Chuyện mình tự lo đi lo người ta làm gì lol
. Joss nhận là quyết định của ông ấy, ông ấy tự biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì chứ.
.

, khi so với mos hay thậm chí là bvs.