Chơi game này cũng ko nên câu nệ Paragon hay Renegade làm gì, cứ làm gì mình thấy đúng là được. Nhiệm vụ Loyal của Garrus lúc nào tớ cũng để nó kill thằng phản bội vì quan niệm của tớ đấy là thứ ko thể tha thứ được, chỗ đấy mà paragon cản thằng Garrus thấy kịch đếck chịu được
Thật ra cái thú vị ở đây là tất cả các lựa chọn của Renegade với Paragon biểu trưng cho một thái chiều mang tính "cực đại" của người tốt và người xấu.
-Người tốt "cực đại" thì làm những điều tốt nhất tuy nhiên cũng là nhân văn nhất. Lấy ví dụ tên phản bội (trong nhiệm vụ này theo tớ chưa đc làm kỹ lắm về hành động của tên phản bội, nhưng nhìn chung ta cũng cứ biết theo ý định của nhà làm game là hắn thật sự đau khổ và bộc lộ ra điều đó), nếu để cho Garrus thật ra không giải quyết đc điều gì cả. Ai cũng biết theo những khái niệm nhân văn thì nợ máu trả bằng máu không bao giờ giải quyết được vấn đề, nó chỉ kéo theo tiếp theo những cái nợ khác và những đau thương khác mà thôi (ví dụ như gia đình tên phản bội,...). Vậy nên trong trường hợp này, chứng kiến hắn bị dày xéo bởi những cảm xúc tội lỗi, ăn năn vì những gì mà mình đã làm, thấy hổ thẹn với bản thân thì liệu có cần thiết để giết hắn nữa không. Lấy đi một sinh mạng không phải là một chuyện dễ, chính trong chúng ta chưa bao giờ có quyền lựa chọn sinh mạng một cách dễ dàng như trong game nên ta sẽ không thấy, thế nhưng nếu tưởng tượng đây là ngoài đời thì một sinh mạng cũng lả rất lớn, nó kéo theo nhiều sinh mạng, nhiều cảm xúc,... khác nữa, vậy việc gì phải đột nhiên giết đi một người, một người đã chết về mặt tâm hồn, chỉ để thõa mãn hận thù? (nói theo hướng nhân văn)
- Người xấu cực đại thì khói nói, ko cần biết liêm sĩ chỉ cần đạt đc những thứ mình thích, làm những việc nào lợi cho mình nhất, thô lỗ, không quan tâm đến mạng người,...
Nhìn chung thì 2 khái niệm này biểu trưng thật sự rằng việc làm như thế này là mang tính nhân văn/truy đồi nhất, việc mình chọn chỉ về một phía đơn giản chỉ để hoàn thành game chứ không phải là những việc làm mình cho là đúng. Sau đó thì nếu ta muốn chơi game theo khái niệm của bản thân về tốt xấu thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn lúc thì paragon lúc thì renegade thôi (giả dụ nếu ngoài đời cũng xảy ra chuyện như của Garrus, chắc tớ cũng ko đủ cái "nhân văn" để để cho hắn sống, dù là nhận ra đc điều đó

).