Không phải là giao cấu thông thường đâu mà trao đổi gien. Nó chỉ là lấy gien của người khác làm bản lề, sau đó tự randomize gien của Asari mẹ để tạo ra Asari con.
Còn về chuyện sex thì là một quá trình kiểu như tiếp xúc về mặt tinh thần (biotic mind control hay đại loại thế) giữa Asari và race khác. Lấy ví dụ Sex thông thường giữa người và người là bộ phận sinh dục sẽ truyền tín hiệu lên não để đạt trạng thái cực khoái, còn sex giữa Asari và người thì Asari sẽ dùng khả năng biotic can thiệp trực tiếp lên não người để đạt trạng thái cực khoái. Chính vì thế bọn Asari có thể sex với một race bất kì
Em Morinth là một trường hợp đặc biệt là khi sex cái biotic mind của em ý mạnh quá, nên đối phương tèo luôn.
Về IM thì nên suy nghĩ đơn giản 1 chút, kể cả thằng này ko phải người thì cũng là siêu máy tính do người tạo ra mà thôi, nói chung là phục vụ con người. Thiết nghĩ ko cần phải suy là thằng này la một race bí ẩn nào đó muốn mượn tay con người làm bá chủ thế giới, hơi bị lan man thái quá. Chỉ riêng các vấn đề xung quanh Reaper đã quá đủ nhiều bí ẩn để khai thác rồi. Cá nhân tớ cho rằng IM là con người thôi, có điều nó tính toán chuẩn xác cỡ Gia Cát Lượng hoặc Michael Scofield vậy![]()
Nghe thất vọng quá vậy mà mình cứ tưởng
, nhưng mà nếu thế thì bọn nó siêu việt nhỉ
, quen nhìn cái giao diện của ME2 rồi, hệ thống tìm đường cũng đỡ cực hơn ME1, btw tàu Normandy tụi Cerberus cho ngon lành hơn cái tàu của tụi Alliance nhiều, ở ác lúc nào cũng xài đồ ngon