Mass Effect 2

Status
Không mở trả lời sau này.
^
^
Phần 3 việc có all-out galaxy war thì chắc chắn là phải có rồi, nhưng mình nghĩ tất cả hậm đội trên vũ trụ hợp sức lại chỉ có thể giữ chân Reaper trong khi Shepard chạy đi làm trò gì đó chứ thực sự sức mạnh của bọn Reaper là quá lớn. Không rõ số lượng bọn nó là bao nhiêu nhưng chắc chắn là không nhỏ chút nào cả, tuy nhiên cái quan trọng nhất là công nghệ bọn nó vượt xa công nghệ của tất cả các race khác, vượt quá xa luôn. Trong phần 1 con Reaper bị cả hạm đội của human nã pháo vào mà bị shield của nó chặn lại hết, chỉ đến khi nó cố gắng nhập vào thằng Siren và bị Shepard giết chết thì mới mất lớp shield.
Sức mạnh của Reaper lớn đến đâu ? ko có số liệu cụ thể , chỉ biết rằng bọn nó ko phải god , ko invincible . Hơn nữa , đọc lại bài post của tôi , cái đoạn Collector's Base .
Sức mạnh của toàn bộ galaxy lớn đến đâu ? ko có số liệu cụ thể , chỉ biết đó là 1 con số khổng lồ , và chắc chắn sẽ tăng chóng mặt nếu tất cả biết rằng Reaper chuẩn bị tiêu diệt họ . Cái Fleet lúc đánh nhau với Reaper như tôi đã nói chỉ là 1 fleet nhỏ , lại hoàn toàn bất ngờ ko biết tẹo gì về Reaper . Khi lũ Reaper bay được đến Milky Way , gặp 1 đoàn quân được chuẩn bị tận răng , mọi chuyện sẽ khác .
Nên nhớ rằng muốn wipe out toàn bộ Galaxy , bọn Reaper phải có được chiến thắng cực kỳ áp đảo , đập chết toàn bộ các race của Milky Way trong 1 thời gian ngắn .
Việc Shepard và đồng bọn sẽ có ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng là điều gần như chắc chắn , nhưng ko phải kiểu đùng 1 cái làm cho toàn bộ lũ Reaper nổ tung , như vậy nhảm quá =) Mà hợp lý nhất là làm cái gì đấy cho bọn nó yếu đi , tạo điều kiện cho liên minh galaxy chiến thắng (tương tự như cuối phần 1 , công ngăn chặn được Sovereign và Geth Fleet là của Arcturus Fleet , chứ ko phải 1 mình Shepard dùng sức mạnh niềm tin để cho nổ toàn bộ lũ đấy =) ). Cũng nhắc lại là phần cuối này sẽ có nhiều plot khác nhau . Có thể thắng nhưng thiệt hại nhẹ , thắng nhưng thiệt hại nặng , hay có khi cuộc chiến ko nổ ra , mà ku Shepard "thuyết phục" được lũ Reaper , hoặc tệ hơn là thua hoàn toàn ...etc
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra sức mạnh của Reaper so với sức mạnh của cả thiên hà vẫn lớn hơn, vì công nghệ của bọn Reaper là quá vượt bậc rồi, ví như việc cung tên với gươm kiếm đấu nhau với máy bay và xe tăng vậy. Công nghệ của tộc Prothean vẫn còn vượt quá xa so với công nghệ hiện tại, vậy mà thức tế tất cả công nghệ ấy đều là của bọn Reaper mà ra. Có lẽ cách duy nhất để đấu ngang bằng với lũ Reaper là phải có thông tin về cách chế tạo Reaper trong ván cuối, mà người chơi lại có lựa chọn có lấy công nghệ đó hay không. Cái lựa chọn cuối cùng đó có khi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện phần 3 ý chứ.
 
@ Hôm nay mới vào đọc bài của ILSATS.

Công nhận là viết cũng có lý :-? Nếu thế thì ME3 có ra cũng chỉ là hợp các race lại để chống đối, vì như ME1 và ME2, bọn nó hầu như toàn coi như Reaper không tồn tại để rồi bị đập chết.

Nhưng lại nảy sinh vấn đề nữa, nếu chỉ là thuyết phục, thì combat của ME3 sẽ là cái gì, vì thực chất all out war anh Shepard không có vai trò gì cả ngoại trừ là Spectre. Nếu có xảy ra all out war thì Shepard cũng vẫn chỉ quang quẩn trên chiếc thuyền chứ không thể nào mà ra lệnh cho toàn bộ các race được. Nên tớ nghĩ phần nhiều khả năng vẫn là đánh giữ chân cho Shepard vào sau móc lốp một cái gì đấy.

Mm đọc đến đây có lẽ cái save này tớ để nguyên cái Collector Base xem sao :-?
 
Thực ra sức mạnh của Reaper so với sức mạnh của cả thiên hà vẫn lớn hơn, vì công nghệ của bọn Reaper là quá vượt bậc rồi, ví như việc cung tên với gươm kiếm đấu nhau với máy bay và xe tăng vậy. Công nghệ của tộc Prothean vẫn còn vượt quá xa so với công nghệ hiện tại, vậy mà thức tế tất cả công nghệ ấy đều là của bọn Reaper mà ra. Có lẽ cách duy nhất để đấu ngang bằng với lũ Reaper là phải có thông tin về cách chế tạo Reaper trong ván cuối, mà người chơi lại có lựa chọn có lấy công nghệ đó hay không. Cái lựa chọn cuối cùng đó có khi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện phần 3 ý chứ.
Công nghê của Reaper để lại chỉ là các Mass Relay và Citadel . Còn tất tần tật các thứ khác đều do các race của Milky Way tự phát triển (dĩ nhiên phát triển xung quanh cái Mass Relay - đây là điều mà bọn Reaper mong muốn , vì có nền tảng giống với công nghệ của bọn nó ) . Ko biết trình độ của Prothean đến cỡ nào , nhưng Normandy SR2 bắn nổ cái tàu lớn của bọn nó dễ dàng . Khoảng cách của 2 bên ko xa đến mức "gươm kiếm đấu nhau với xe tăng" đâu :) Mà chỉ ngang như 10 con tank Sherman bắn nhau với 1 con Tiger :)
Bài post của tôi ko khẳng định liên minh toàn galaxy mạnh hơn Reaper . Chỉ đơn giản muốn nói rằng 1 khi 2 bên đánh nhau công khai , Reaper chưa chắc đã thắng , và phe Milky Way hoàn toàn có cơ hội , chứ ko phải như bài post kia "giã = niềm tin" .
 
Bác phải scan đúng vị trí của nhiệm vụ rồi probe thì mới hạ cánh xuống đc. Để ý khi scan sẽ có 1 vạch đậm chỉ về 1 hướng nhất định với cả nhiễu sóng nữa. Scan đến khi gặp 1 chấm sáng thì probe vào đó.
Chúa ơi thằng Shepard làm spy gớm quá =))
OMG xem truyện thấy hài vãi... =))
Shepard trông mặt ngu ngu =))
Cái mặt đấy gọi là Shepard r@pe face :> romance Miranda sẽ thấy
[spoil]
1264883053569.jpg
[/spoil]

Ngày mới, 1 tấm. Ở bẩn chơi ME2 sẽ là... Mess Effect 2 :))
gamesuwouldntwanttoplay.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như lũ Reaper trong thời gian đợi đến lượt tấn công kế tiếp thì chỉ ngồi đó chơi chứ không tự phát triển công nghệ thì phải :-? Vì bọn Reaper nó đã xuất hiện từ không biết bao lâu rồi, từ cái thời mà tộc Prothean (cách đây 50000 năm) còn chưa xuất hiện thì bọn Reaper đã tạo ra Citadel và Mass Relay rồi, mà thậm chí với hàng bao nhiêu năm nghiên cứu Citadel thì công nghệ bên trong Citadel vẫn vượt trội hơn hẳn so với công nghệ bây giờ của các race trong vũ trụ. Mà đó là chưa kể rằng Citadel có khi được tạo ra từ trước cả thời của các race đã tồn tại và bị Reaper tiêu diệt trước khi tộc Prothean xuất hiện. Thật sự tớ hơi thất vọng vì sức mạnh của con Reaper trong ME1 không được như mong đợi từ 1 giống loài chuyên đi xóa sổ vũ trụ.

Còn xét về cốt truyện ME3 thì đúng là đi kêu gọi các race trong vũ trụ để làm 1 trận epic battle với Reaper đúng là thú vị nhất nhưng như vậy thì hơi bị giống với cốt truyện của DA. 2 game của Bioware mà cốt truyện gần gần nhau như vậy thì không hay lắm :))

PS:[spoil]
1264883053569.jpg
[/spoil]
Vãi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như lũ Reaper trong thời gian đợi đến lượt tấn công kế tiếp thì chỉ ngồi đó chơi chứ không tự phát triển công nghệ thì phải Vì bọn Reaper nó đã xuất hiện từ không biết bao lâu rồi, từ cái thời mà tộc Prothean (cách đây 50000 năm) còn chưa xuất hiện thì bọn Reaper đã tạo ra Citadel và Mass Relay rồi, mà thậm chí với hàng bao nhiêu năm nghiên cứu Citadel thì công nghệ bên trong Citadel vẫn vượt trội hơn hẳn so với công nghệ bây giờ của các race trong vũ trụ. Mà đó là chưa kể rằng Citadel có khi được tạo ra từ trước cả thời của các race đã tồn tại và bị Reaper tiêu diệt trước khi tộc Prothean xuất hiện. Thật sự tớ hơi thất vọng vì sức mạnh của con Reaper trong ME1 không được như mong đợi từ 1 giống loài chuyên đi xóa sổ vũ trụ.
"Vượt trội" hơn ở mức nào ? Sovereign bị Arcturus fleet diệt , tàu Collector bị Normandy bắn nổ . Chỉ cần nghiên cứu được cách phá shield bọn nó là xong . Công nghệ ko phải cứ nghiên cứu qua thời gian là vượt lên được . Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhân mass effect 1 mình xxx với Liara T'soni sang phần 2 chơi cái DLC Lair of Shadow Broker thấy hấp dẫn thật , gặp lại người xưa bao điều muốn nói :))

PS:Mấy cái DLC cài đã lâu nhưng đến bây giờ mới chơi thật là đi chậm thời đại qua . Hic :)
 
Chỉnh sửa cuối:
"Vượt trội" hơn ở mức nào ? Sovereign bị Arcturus fleet diệt , tàu Collector bị Normandy bắn nổ . Chỉ cần nghiên cứu được cách phá shield bọn nó là xong . Công nghệ ko phải cứ nghiên cứu qua thời gian là vượt lên được . Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi .

Thì thế tớ mới nói là công nghệ bọn nó không vượt trội như tưởng tượng. Từ WW2 đến nay có hơn 60 năm mà công nghệ đã vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà bọn Reaper có những hơn 50.000 năm cơ mà. Cái gì cũng có giới hạn nhưng công nghệ không thể đạt đến giới hạn nhanh thế được.

Công nhân mass effect 1 mình xxx với Liara T'soni sang phần 2 chơi cái DLC Lair of Shadow Broker thấy hấp dẫn thật , gặp lại người xưa bao điều muốn nói :))

PS:Mấy cái DLC cài đã lâu nhưng đến bây giờ mới chơi thật là đi chậm thời đại qua . Hic :)

DLC đó tớ vẫn còn chưa chơi đây này :)) Đúng là lần chơi thứ 2 không còn hấp dẫn như lần đầu nữa, cả tháng mới mở ra làm vài mission rồi out :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì thế tớ mới nói là công nghệ bọn nó không vượt trội như tưởng tượng. Từ WW2 đến nay có hơn 60 năm mà công nghệ đã vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà bọn Reaper có những hơn 50.000 năm cơ mà. Cái gì cũng có giới hạn nhưng công nghệ không thể đạt đến giới hạn nhanh thế được.
Phải hiểu rằng công nghệ ko phải cứ theo thời gian là có thể phát triển lên , mà là tùy từng thời kỳ , từng giai đoạn , từng phát minh khoa học .Như thời đồ đá kéo dài hàng triệu năm , nếu người ta ko phát minh được cách chế đồng thì giờ này mình vẫn đang ngồi khắc hình lên hang động . Từ thời 19xx đến 20xx là thời công nghệ cao bùng nổ , người ta tìm ra được nhiều nguyên liệu mới và có nhiều nghiên cứu mang tính cách mạng . Nhưng sau này phát triển hơn nữa với nền tảng ta đang có sẽ tới 1 mức giới hạn ko thể vượt qua được . Nếu nói riêng về công nghệ vũ trụ thì đó chính là khả năng di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng . Trước khi phát hiện ra công nghệ này ta ko thể mở rộng khoa học vũ trụ lên được (ví dụ như bay từ hệ mặt trời đến hệ gần nhất mất tới 5 năm với tốc độ ánh sáng) , nhưng 1 khi đã tìm ra được nó thì sẽ mở ra 1 kỷ nguyên mới hoàn toàn .
Trong game công nghệ để di chuyển nhanh hơn ánh sáng chính là Mass Relay , và bọn Reaper đang ở mức có thể nói là cuối cùng của cái này , còn các race trong galaxy thì ở mức "giữa giữa"
Tại sao qua hàng triệu hay hàng tỉ năm bọn nó ko vượt hẳn lên được ? vì ko thể phát minh ra nền tảng công nghệ mang tính đột phá .
Con Sovereign có khả năng manipulate crew bên trong nó , có thể cấu tạo lại hoàn toàn gen của 1 race , có shield chịu nổi đạn của 1 fleet bắn vào , có weapon đủ để 1-hit bất cứ cái dreadnought nào .. như vậy mà ko đủ vượt trội ? 2 bên vẫn ở trong cùng 1 thời kỳ khoa học kỹ thuật như giải thích bên trên , vì thế chuyện cả fleet quây vào bắn chết 1 con Reaper cũng ko có gì là lạ . Trên thực tế , bất cứ loại tank hay xe cơ giới nào của hiện tại cũng ko thể chịu được mấy cái gun hạng nặng của những năm 40 .
 
sắp tới đợt bình chọn game của năm , RPG chắc khó ai qua được Mass Effect 2 . Đúng như bác trên nói , thời kì trong ME là gần tới đỉnh rồi , đã có thể nhảy từ sao này tới sao khác , nên khó có thể cải tiến gì hơn
 
sắp tới đợt bình chọn game của năm , RPG chắc khó ai qua được Mass Effect 2 . Đúng như bác trên nói , thời kì trong ME là gần tới đỉnh rồi , đã có thể nhảy từ sao này tới sao khác , nên khó có thể cải tiến gì hơn

Mass Effect 2 hay thì hay thật nhưng RPG năm nay hàng tấn game cũng như thế lấy gì mà chắc ăn thế hả bạn 8-}
 
Nói riêng về RPG thì năm nay thằng nào lên nổi ngang hàng với ME 2 ? -,- Gothic 4 àh ? Fable 3 àh ? Fallout NV àh ? =)
 
Dragon Age Origins, anh em cả.
làm sao đẻ liara gia nhập vào crew của mình các bạn ?
Spoil
[spoil]Liara ko nhập crew đc, chơi Lair of the Shadow Broker sẽ rõ. Liara chỉ chiến đấu cùng Shep trong nhiệm vụ này, làm xong là hết theo. Tuy nhiên nếu mod ra thì có thể thay 1 squad = Liara.[/spoil]
 
mấy cái bình máu mình lượm trên đường đi có tác dụng j vậy các bác, e đang mất máu mà nhấn vào đó đâu có tăng máu đc đâu, sử dụng thế nào đây ?
 
Hộp cứu thương / Med Kit ấy hử? Cái đấy là để dùng cho skill Unity, giúp hồi máu trong lúc khẩn cấp hoặc để "hồi sinh" đồng đội đã "ngã gục".
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top