Stormtrooper
Dragon Quest
Cùng lắm là 30s thôi, mất công rút ra cắm vào, online nhiều thứ như Skype hay Steam thì phiền lắm.
Đang chơi playthrough 2 để tìm hiểu kĩ về Arrival.
Đang chơi playthrough 2 để tìm hiểu kĩ về Arrival.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trước hết vào game vô mục extra/option phần network chọn disable hết , cắt mạng đi , cài hết dlc , lên gamecopyworld lấy crack cho 1.02 , chạy dlc unlocker , vô game nếu ko hiện thông báo unauthorized dlc là thành công . và tốt nhất trước khi chơi thì cắt mạng đi , chơi xong cắm lại

nôm na như khi 1 sao chết, nó sẽ nổ, tuỳ vào độ lớn của sao mà nó sẽ hình thành ra cái gì tiếp, có thể là lỗ đen), quét sạch hệ đó. Hiện tại đang có cỡ khoảng 300k Batarian sinh sống tại đó, mà Batarian vốn dĩ đã hay xung đột với con ng nên quyết định này càng khó khăn hơn. Để phá huỷ cái MR này nhóm nghiên cứu đã xây dựng căn cứ trên 1 thiên thạch, sau đó sẽ gắn tên lửa và lái nó đâm vào MR để phá huỷ.



), Shep tiếp tục đi sâu vào trong và gặp 2 tên lính đang nói chuyện xì xầm ở phòng kế bên. Theo thói quen, Shep cất súng và ngang nhiên bước vào nhưng có điều lần này 2 tên lính liền quay phắt lại rồi rút súng ra nã đạn tới tấp vào Shep. Shep sợ quá co giò chạy vụt ra ngoài, nấp vào bờ tường rồi tiện tay thẩy 1 quả Singularity vào rồi rút Locust ra tỉa bớt Shield của 1 tên, sau đó ném cho 1 quả Warp, bùm 1 cái và 2 tên lính nằm vặt vẹo xung quanh.

Tóm tắt nội dung Arrival:
[spoil]Admiral Hackett nhờ Shep giúp giải cứu ng bạn cũ đồng thời là 1 nhà nghiên cứu ngầm về Reaper, Amanda Kenson, hiện đang bị bắt giam bởi Batarian. Shep đến giải cứu xong rồi lái shuttle trở về căn cứ, nơi mà bà Kenson nghiên cứu. Trên đường về Kenson có giải thích cho Shep biết là Reaper sẽ bắt đầu cuộc xâm lăng = cách đi qua cái Mass Relay ở hệ sao này nhờ 1 artifact nhóm của bà thu thập đc, gọi tên là Rho. Từ cái MR này Reaper có thể bay đến bất kì đâu, nghĩa là bọn Reaper sẽ tiếp cận Trái Đất dễ như bỡn, phải phá huỷ MR. Nhưng có điều khi phá huỷ MR thì sẽ gây ra hiện tượng giải phóng năng lượng, chấn động sẽ như 1 supernova (cái này thì trc đây có biết về thiên văn học nhưng ko nhớ TV gọi là gìnôm na như khi 1 sao chết, nó sẽ nổ, tuỳ vào độ lớn của sao mà nó sẽ hình thành ra cái gì tiếp, có thể là lỗ đen), quét sạch hệ đó. Hiện tại đang có cỡ khoảng 300k Batarian sinh sống tại đó, mà Batarian vốn dĩ đã hay xung đột với con ng nên quyết định này càng khó khăn hơn. Để phá huỷ cái MR này nhóm nghiên cứu đã xây dựng căn cứ trên 1 thiên thạch, sau đó sẽ gắn tên lửa và lái nó đâm vào MR để phá huỷ.
Khi đến căn cứ, bà Kenson cho Shep xem cái đồng hồ đo tgian, dựa từ vật thể Rho do nó phát sáng theo 1 chu kì nhất định, tính ra là sẽ còn khoảng 2 ngày thì Reaper sẽ đến, sau đó dẫn Shep vào khu vực giữ vật thể Rho, Shep giật mình vì cái vật thể này nằm chình ình giữa phòng, ko có ngăn cách hay bảo vệ gì cả (khi tiếp xúc với Reaper artifact hay Reaper ở 1 khoảng tgian nhất định, Reaper sẽ có khả năng "ám" sinh vật xung quanh, giống như tình trạng của Saren và Benezia). Sau khi nhận được vision - linh cảm (hay đại loại thế, ko biết dịch :P) về cuộc xâm lăng của Reaper, Shep quay lại và thấy Kenson đang chĩa súng và bảo Shep sẽ ko thể ngăn cản Reaper tiếp cận. Shep chống trả nhưng sau 1 lúc thì Rho phát ra 1 nguồn năng lượng khiến Shep xỉu. Sau khi tỉnh lại, Shep bị nhốt trong 1 phòng nghiên cứu. Khi thoát đc ra thì Shep chỉ còn cỡ khoảng 2 tiếng để ngăn Reaper đi qua MR. Tính ra Shep xỉu mất 2 ngày nhưng may mắn là Shep tỉnh dậy đúng lúc, chất gây mê ko có tác dụng lâu dài với Shep. Khi đến đc phòng điều khiển và kích hoạt hệ thống tên lửa lái thiên thạch vào MR, Shep cũng đồng thời liên lạc với Batarian để sơ cứu nhưng liên lạc bị cắt đứt bởi Amanda. Bà nói với Shep rằng bà sẽ ngăn chặn = cách làm nóng reactor core - đại loại là phần nhân, trung tâm của hệ thống (như trên Normandy ấy). Shep liền đi làm nguội hệ thống nhưng sau đó Kenson lại bảo bà sẽ làm chập hệ thống, Shep liền chạy ra thương thuyết nhưng kiểu gì thì bà ta cũng bấm nút và nổ bùm 1 phát ở khu vực reactor core, hất văng Shep. Shep tỉnh lại, phát hiện ra thiên thạch vẫn đang bay nhưng hệ thống liên lạc bị hỏng, phải chạy lên trên bề mặt để dùng cột phát tín hiệu. Lên đến nơi và liên lạc đc với Normandy thì đột nhiên hologram của Habringer hiện lên (hologram sẽ là Collector General nếu Shep chưa hoàn thành SM), nói năng 1 lúc với Shep rồi biến mất. Normandy tiếp cận, Shep nhảy lên rồi bay đi, "ngắm" cảnh MR bị phá huỷ, kéo theo cả hệ sao đó.
Sau khi điều trị xong xuôi tại Med Bay, Hackett đến gặp mặt Shep trên Normandy, yêu cầu Shep giải thích sự việc, sau đó bảo Shep sẽ phải ra hầu toà do hành động xoá sổ hơn 300k Batarian tại Trái Đất, nói rằng ông sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ nhưng tội thì vẫn là tội. Chấm hết.
[/spoil]
Cảm nhận:
[spoil]Ý tưởng thì hay nhưng cách thể hiện thì chán, càng chơi càng thấy dở.
- NGẮN, RẤT NGẮN, kể cả Insanity. Ban đầu thấy tàm tạm vì lấy nhầm save Sentinel chưa nâng cấp, nhưng sau đó thử save đã nâng cấp hết, lv 30 Adept mà còn dễ như bỡn.
- Nhiều bug.
- Ko có 1 tí lồng tiếng nào cho phi hành đoàn, kể cả Joker. Đoạn cutscene cuối có Joker lái Normandy bay vèo đi nhưng có điều câm như hến O_O Kể cả sau nhiệm vụ chạy xung quanh hỏi cũng chẳng có ai quan tâm.
- Ít lựa chọn, cái nào cũng na ná như nhau. Nói chung là tuyến tính.
- Cốt truyện nếu tìm hiểu kĩ sẽ có rất nhiều lỗ hổng:
1: Nếu Kenson đã bị indoctrinate, sao lại vác Shep về căn cứ, nói năng này nọ rồi lại bảo sẽ ngăn ko cho Shep phóng thiên thạch. Sao ko dẫn vào chỗ nào đó rồi giam Shep lại cho lành.
2: Nhà tù lỏng lẻo.
3: Đã giam Shep vào phòng rồi lại còn để hệ thống điều khiển mech ở ngay bên cạnh, bó tay.
4: Arrival mang phong cách 007 thì đúng hơn là ME, nhất là nhân vật phản diện, Kenson, lúc nào cũng luôn mồm bảo ta sẽ làm thế này thế nọ để phá, có giỏi thì ngăn ta đi.
Và còn rất nhiều điểm khác nữa nhưng chưa nghĩ ra hết hoặc quên xừ mất rồi
- Đắt, 560 points = khoảng $5.
- Kì vọng cao nhưng cuối cùng thất vọng, kém xa Overlord với LotSB. Lo cho ME3 quá
+ Áp dụng tốt yếu tố lén lút - stealth, đúng với khả năng của Shep, SpecOps operator. Chắc cái này là thử nghiệm cho ME3 nếu Shep phải vượt ngục đây.
+ OST nghe cũng hay.
[/spoil]
Kể chuyện đêm khuya
[spoil]Sở dĩ phải chơi lần 2 là vì lần 1 chơi là hành động theo cảm tính, mụ Kenson lắm mồm quá nên khi cái Renegade hiện ra là tương cho 1 viên đạn luôn
Nói chung, Hackett yêu cầu mình giải cứu bà giáo sư này ở hệ MT của Batarian, loài mà rất hay xung đột với con ng (bọn nhiều mắt mà đầy rẫy ở Omega ấy, DLC Bring down the sky ở ME1 nữa), bị bắt giam. Khổ nỗi Shep bị bắt phải tự sướng 1 mình (do Bioware ko kham nổi phần lồng tiếng). Chân ướt chân ráo lên Aratoht (trời mưa), Shep đột nhập qua hệ thống đường ngầm dưới nhà ngục, bật tắt mấy cái công tắc, đấm đá pằng chíu vài con varren đi lạc.
Lên bề mặt, Shep lấm lét trườn theo từng vách tường để tránh bị phát hiện, rốt cuộc sau đó là gặp 2 con ma bay phấp phới trước cửa ra vào (bug, model lính canh ko đc nạp hẳn hoi). Chui ra chui vào 1 hồi cuối cùng cũng vào sâu trong phòng giam. Mở cửa, đập vào ngay trc mắt là 1 tên lính canh hẳn hoi, ko phải ma mãnh hù doạ gì cả nhưng có điều... hắn chổng mông vào mặt Shep 1 cách thách thức. Shep bực quá liền đốp cho hắn 1 quả Warp vào giữa mặt rồi chạy long nhong bên cạnh nhưng hắn vẫn đứng lì ra đấy, chắc là dỗi.
...
Sau vài phút giải quyết "chuyện riêng tư" với tên lính (chủ yếu là tạo dáng để chụp hình kỉ niệm, có phải lúc nào cũng có cơ hội vào nhà tù chụp hình với lính canh đâu), Shep tiếp tục đi sâu vào trong và gặp 2 tên lính đang nói chuyện xì xầm ở phòng kế bên. Theo thói quen, Shep cất súng và ngang nhiên bước vào nhưng có điều lần này 2 tên lính liền quay phắt lại rồi rút súng ra nã đạn tới tấp vào Shep. Shep sợ quá co giò chạy vụt ra ngoài, nấp vào bờ tường rồi tiện tay thẩy 1 quả Singularity vào rồi rút Locust ra tỉa bớt Shield của 1 tên, sau đó ném cho 1 quả Warp, bùm 1 cái và 2 tên lính nằm vặt vẹo xung quanh.
Tiếp tục đi sâu vào nhà ngục, Shep nghe thấy tiếng của lính canh đang tra khảo bà Kenson. Shep nhẹ nhàng rón rén lách qua tầm nhìn của lính canh nhờ 1 cái cục gì gì đó to đùng giữa đường đi (ko để ý kĩ xem nó là cái gì vì đang tựa vào nó để tránh Batarian :P). Ở phòng kế tiếp là nơi bà Kenson bị giam, Shep xông vào đấm cho tên lính canh nằm còng queo rồi dùng omni-tool để mở khoá. Bà Kenson bắt đầu ra dáng anh chị = cách bật còng tay rồi bật khoá cổ với phong cách y hệt Jack / Subject Zero. Sau khi hỏi han 1 hồi thì còi báo động hú ầm lên, Amanda Kenson yêu cầu Shep phải hỗ trợ bà rời khỏi đây ngay lập tức. Trc khi đi, bà lại còn ra vẻ ta đây nguy hiểm = cách dẫm đạp tàn bạo lên cái cổ nhỏ bé của tên lính gác Batarian mà bị Shep đấm vừa nãy.
1 tên lính liền lò dò ra chỗ phòng giam để ktra (tên còn lại chắc sợ quá ngồi núp đâu đó), trở thành miếng mồi béo bở cho Kenson, lúc này đã trở thành 1 squad tạm thời của Shep. Tuy chỉ có khẩu lục Shuriken, bà lại có 2 powers rất là hữu hiệu: Overload và Incinerate.
[/spoil]
Đang viết dở, buồn ngủ quá, tí viết nốt![]()





chỉ có high-res mod thôi: