Mất acc vì "dại gái"

Status
Không mở trả lời sau này.

squall9588

Marcus Fenix, savior of Sera
Lão Làng GVN
:devil:Cú lừa đơn giản của một Lady Ranger
Thiếu úy bậc 3 Kevin_Honey, chơi tại máy chủ Hà Nội, Kênh 10 thuộc server Bonus đã trở nên khá nổi tiếng đặc biệt với chế độ Ghost, khi luôn là thiện xạ đứng top trong mỗi trận đấu. Chủ nhân của nhân vật này là Minh Hoàn, 20 tuổi, nhà tại Dĩ An, Bình Dương.

Để lên được thiếu úy bậc 3, Hoàn đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bỏ vào game, theo như gia đình cho biết cậu rất mê game, sáng sớm dậy đã ngồi vào máy tính và rất nhiều ngày thức đến 3 giờ sáng chỉ để ngồi chơi game này. Hoàn cũng đã bỏ ra cả triệu bạc để nạp Vcoin trang bị cho nhân vật mình thật xịn với đầy đủ áo giáp, súng ống...

Chăm lo cho nhân vật của mình và đam mê như thế, nhưng Hoàn không ngờ rằng chỉ vì một phút “dại gái” mà phải chia tay tài khoản game của mình ngay sau đó. Hoàn kể: “Hôm đó, đang chơi với mọi người thì trong trận đấu có một nhân vật nữ Lady Ranger tên là [113]koOlz cũng tham gia và thấy mình bắn “pro” nên đã bắt chuyện làm quen. Cô ta nói chuyện rất ngọt và mình cũng rất thích, nói một lúc thì cô ấy bảo cho nick Yahoo để chat cho dễ nhìn. Ngay sau đó, một nick có tên Lynk_luv_1793 đã add mình trên Yahoo và giới thiệu là cô Lady Ranger vừa nói chuyện với mình trong game đó.

Cô ấy bảo đang là sinh viên học kinh tế ở Hà Nội, kêu mới vào chơi game nên không biết nhiều nhờ mình hướng dẫn thêm.Mình cũng tận tình giúp cô ấy, cả ngày hôm đó mình chơi ở chỗ nào là kéo nhân vật đó đi kèm, hai đứa chơi với nhau rất thân. Sáng hôm sau, chúng mình lại tiếp tục gặp nhau, càng lúc mình càng thấy mến con người “ảo” mới quen đó. Lúc nghỉ giải lao hai đứa lại chat và đối phương còn gửi cả hình cho mình nữa. Càng nói chuyện mình cảm thấy mến và thích người đó lắm. Mải mê nói chuyện, mình như chẳng còn biết gì nữa và người kia tranh thủ lúc đó đã mượn tài khoản game của mình chơi thử. Thấy dễ thương với lại nói chuyện như thế thì còn tính toán hay phân vân gì nữa, mình cho mượn luôn.

Sau đó, mình đi ra ngoài khoảng một tiếng và nhờ cô ấy chơi dùm con của mình, nhưng đến khi về mình vào lại tài khoản game không được nữa, thử vào hộp mail thấy password cũng bị đổi. Thế là cuống cuồng lên PM với nick Yahoo trên nhưng hoàn toàn vô vọng. Lúc đó mới biết mình bị lừa, đúng là mình đã quá ngây thơ và dại dột”.

Phải nói rằng Hoàn đã quá tin tưởng vào người bạn mới quen này và đã rơi vào bẫy rất đơn giản, hay nói nôm na rằng là cậu đã quá “dại gái”.
Hãy cẩn thận với Lady Ranger =((

Việc đưa nhân vật nữ vào game Đột kích phải nói là đã thu hút được rất nhiều game thủ tham gia chơi game này. Nhưng đó cũng là cơ hội để cho nhiều người lợi dụng vào nó để đi lừa đảo người khác. Có thể nói Hoàn ở trên đã không cẩn trọng nên mới để bị lừa như thế, nhưng không thể nói là không có người nào khác bị lừa vì các nhân vật nữ này.

Bởi hiện nay thủ đoạn lừa đảo của những kẻ xấu là rất tinh vi, bằng cách dùng những “bóng hồng” họ có thể lừa được nhiều người chơi là con trai vào tròng và chiếm đoạt những nhân vật trong game một cách nhanh chóng, nếu như người chơi đó không để ý và không cẩn thận.

Sự việc trên lại là một điều cảnh tỉnh cho rất nhiều người khác trong game Đột kích cũng như các game online khác. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện kiểu lừa đảo này, vì trước đây ở các game online có nhân vật nữ rất nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi trên. Cho nên những game thủ nam cần phải bình tĩnh và nhìn nhận thực tế một cách đúng đắn khi quen với các cô gái dễ thương trong game, để tránh gặp phải những trường hợp đó.

Về nhân vật của Hoàn thì được biết hiện đã được trung tâm hỗ trợ của VTC Game giúp đỡ. Nhân vật đang được tạm khóa trong một tuần và sẽ được thả ra trong thời gian tới. Nhưng về đồ đạc trên người nhân vật, thì có còn nguyên vẹn hay không còn phải chờ đến khi thả ra mới biết được.

Lê Nguyên

Trích:gamek.vn


Mới lụm được cái này về bà con vô bình loạn đi. Mình thì thấy thằng này chẳng có gì oan ức cả. Dại gái thì chết mà CF thì lắm thằng dại gái lắm. Ai không tin thì cứ mua LR xài giống tui là biết liền hà:D. Mà thằng này cũng hên là nó dại gái trong game. Nó mà dại gái ngoài đời thì có ngày mất tiền mà còn mất mạng như chơi.
 
Khắm thật,không có gì thương tiếc,các cháu nào đã và đang bị lừa tình thì tỉnh ngộ nhé;))
 
Bi giờ không tin được bố con thằng nào, sáng nay, tự nhiên có thằng PM đòi vào nich của mình để chơi cho oách.Hic, hứa với anh, em không đổi account ( Mịa chắc không đổi account chắc cũng bán hết súng của ta)
 
Luôn có 1 tư tưởng trong đầu " Escape from reality as much as you can " :-<
 
Bi giờ không tin được bố con thằng nào, sáng nay, tự nhiên có thằng PM đòi vào nich của mình để chơi cho oách.Hic, hứa với anh, em không đổi account ( Mịa chắc không đổi account chắc cũng bán hết súng của ta)

em là em đếu bao giờ tin mấy thằng vớ vẩn ấy đâu [-(
tự nhiên có 1 thằng lạ mặt nhảy vào làm quen, quen đâu không thấy bàn ngay đến cái acc của người khác, nghe là biết dạng gì rồi [-x
 
Đề nghị chủ topic change màu lại , màu đỏ nhìn đau mắt lắm [-(

Mới có bên G4V giờ đã qua đây :|
 
ÔI... nhớ lại thời xưa chơi TGHM ta đi làm Vũ linh nữ :'> bao anh đi theo tán tỉnh làm quen, ngại chết đi được :'>
 
"bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được ko"<---quen thuộc wá đi mất
tui cũng từng bị dụ nhưng ko tệ lắm.
CF lady toàn pêđê con gái vào bắn cũng dùng acc nam chứ mấy thằng đực mua vcoin lấy lady chơi để lừa thôi,cái này là ngu phải chịu. Hình thì có thể giả,ăn nói thì cũng có thể giả,chỉ gặp mặt còn bị lừa huống chi là vậy.
-Quan niệm ko bao h cho ai mượn acc dùng có cùi đi nữa:hug:
 
Hoàn cũng đã bỏ ra cả triệu bạc để nạp Vcoin trang bị cho nhân vật mình thật xịn với đầy đủ áo giáp, súng ống...
Muỗi............................:-"
sáng sớm dậy đã ngồi vào máy tính và rất nhiều ngày thức đến 3 giờ sáng chỉ để ngồi chơi game này
Ăn không ngồi rồi [-(....
Hôm đó, đang chơi với mọi người thì trong trận đấu có một nhân vật nữ Lady Ranger tên là [113]koOlz cũng tham gia và thấy mình bắn “pro” nên đã bắt chuyện làm quen
Đến cái trụ sở Clan 113 mà kiện :))
Cô ấy bảo đang là sinh viên học kinh tế ở Hà Nội, kêu mới vào chơi game nên không biết nhiều nhờ mình hướng dẫn thêm.Mình cũng tận tình giúp cô ấy, cả ngày hôm đó mình chơi ở chỗ nào là kéo nhân vật đó đi kèm, hai đứa chơi với nhau rất thân
Sinh viên kinh tế mà có thời gian ngồi đó đú game với nó à =))
Lúc nghỉ giải lao hai đứa lại chat và đối phương còn gửi cả hình cho mình nữa. Càng nói chuyện mình cảm thấy mến và thích người đó lắm. Mải mê nói chuyện, mình như chẳng còn biết gì nữa và người kia tranh thủ lúc đó đã mượn tài khoản game của mình chơi thử. Thấy dễ thương với lại nói chuyện như thế thì còn tính toán hay phân vân gì nữa, mình cho mượn luôn.
Chỉ mới vài ngày , éo biết quái gì chỉ có mấy tấm hình và vài dòng chat mà cũng đem cả cái tài sản của mình ra cho thì thật là.................vl :))
8trym và godwar đâu, chúng ta cùng đi lừa tình nào
Ngày nào ta chẳng đi lừa tình đâu :-j lừa riết chán , lúc trứoc ta lừa dc 1 chú , bảo nó nạp cho ta thẻ 100k , tưỏng nó xạo ai dè nạp thiệt , báo hại ta phải đi mua thẻ 100k khác trả lại cho nó [-( , xui bỏ mịe [-(
 
Ngày nào ta chẳng đi lừa tình đâu lừa riết chán , lúc trứoc ta lừa dc 1 chú , bảo nó nạp cho ta thẻ 100k , tưỏng nó xạo ai dè nạp thiệt , báo hại ta phải đi mua thẻ 100k khác trả lại cho nó , xui bỏ mịe
đọc đến đoạn này thì =P~

hoa ra cháu cute là god ah :'>
 
- Ngu thì chết thôi :-j ..... Đã chơi games online thì đừng có mang tư tưởng dại gái vào :-j ...... Toàn gái có bi không hà ;)) ...........
 
hic , mong vậy dc cũng mừng , loại nổi tiếng từ mấu giáo 2 giới của em tới h , bạn gái còn ko có :-< huống chi bị lừa
2zzzzzz ::(
 
hic , mong vậy dc cũng mừng , loại nổi tiếng từ mấu giáo 2 giới của em tới h , bạn gái còn ko có :-< huống chi bị lừa
2zzzzzz ::(

Ku vẫn có pé Xuka ngày đêm trực chờ abc.....xyz đấy thôi =))
 
sáng sớm tui thức dậy, nhìn vào mặt mình trong gương và nói:"tao ko tin mày".mình còn có lúc chưa tin vào mình mà đi tin người khác đúng là "dại gái hết thuốc chữa".X(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top