Mắt Biếc - Victor Vũ


Dm bố vừa mới bỏ làng thì ...
screen-shot-2019-07-11-at-93018-am-1562812372530935923345-15629203983871413312634.png
 
Chỉnh sửa cuối:
fim thanh xuân làm tôi hồi tưởng lại kỉ niệm thời cấp 3 và coi xong thì đọng lại rất nhiều điều là "tháng 5 để dành" :8cool_cry::8cool_cry: (chuyển thể từ cái tiểu thuyết huyền thoại trên lầu xanh 1 thời ấy). xét về độ hoài niệm fim này ăn đứt cái mắt biếc với cái cô gái từ hôm qua :8cool_matrix:
Phim của Điền Quân làm, méo ai xem :-(||>

Mà thanh niên Trần Nghĩa đểu cáng, sở khanh, chuyên đào mỏ máy bay
nhưng diễn xuất, voice, giọng hát, kỹ năng thanh nhạc của nó đều bá
Trình nó phải cân team được 1 phim cỡ La La Land
 
Chỉnh sửa cuối:

Trà Long dễ cưng quá, muốn nuôi Trà Long ... :3onion15:
 
Vừa đi xem về. Xét trên phương diện fan cứng của Mắt biếc nói riêng và chú Ánh nói chung thì cảm nhận là phim này hiểu hoàn toàn sai ý tưởng của tác giả, thể hiện rõ nhất ở cái kết. Chính vì thế nên dù bài hát rất hay mình cũng không thể cảm nổi mà khóc được.
- Nhân vật Hồng hoàn toàn vô dụng, chả có ý nghĩa gì hơn Trà Long, phim này character development rất có vấn đề, ai chưa đọc truyện rất dễ hiểu sai.
- Thoại nhiều câu rất gượng, cảm giác như biên kịch sáng tác bằng tiếng Anh xong dịch ra tiếng Việt vậy. Nhiều đoạn đáng ra không cần nói, chỉ cần chạy nhạc thì lại nói, và ngược lại. Nhiều câu rất hay và súc tích trong truyện thì phim lại không có. Điển hình như câu: "Tất cả những bài hát của chú, chú đều viết về mẹ con".
- Chuyện làng Đo Đo quá sơ sài, có một chi tiết đắt giá giải thích rất nhiều điều về tình cảm Ngạn dành cho HL là cảnh Ngạn nhìn HL tắm thì lại không có.

thật, thấy nv Hồng vô duyên chết đi được mà đi đâu ngta cũng khen, không hiểu :cuteonion28:
Phim chưa thể hiện được tình cảm của Ngạn với làng, trong khi đó là 1 trong những yếu tố quan trọng khiến Ngạn cố chấp và cái kết của truyện khi Ngạn phải rời làng nó càng đau hơn
 
Hồng đẻ ra thêm thấy đúng kiểu không cần thiết luôn ấy, chả có cái đóng góp gì cả, thể hiện là người như Ngạn vẫn đầy đứa yêu hay như thế nào ta ? Chứ con gái mà đợi một thằng dở hơi cuồng tình như Ngạn mười mấy năm thì cũng quái lắm =))
 
Phim của Điền Quân làm, méo ai xem :-(||>

Mà thanh niên Trần Nghĩa đểu cáng, sở khanh, chuyên đào mỏ máy bay
nhưng diễn xuất, voice, giọng hát, kỹ năng thanh nhạc của nó đều bá
Trình nó phải cân team được 1 phim cỡ La La Land
Fim này tg khác lồng tiếng tg ngạn mà, hay ngoài đời nó cũng hát hay như tg lồng tiếng :-?
 
Fim này tg khác lồng tiếng tg ngạn mà, hay ngoài đời nó cũng hát hay như tg lồng tiếng :-?

Giọng hát trong phim là của 1 bạn khác, tên Phạm Đình Thái Ngân.
 
fim thanh xuân làm tôi hồi tưởng lại kỉ niệm thời cấp 3 và coi xong thì đọng lại rất nhiều điều là "tháng 5 để dành" :8cool_cry::8cool_cry: (chuyển thể từ cái tiểu thuyết huyền thoại trên lầu xanh 1 thời ấy). xét về độ hoài niệm fim này ăn đứt cái mắt biếc với cái cô gái từ hôm qua :8cool_matrix:
Truyện gì trên Lầu Xanh vậy? Ta không hề nhớ có tiểu thuyết nào tên đó. :6cool_surrender:
 
Fim này tg khác lồng tiếng tg ngạn mà, hay ngoài đời nó cũng hát hay như tg lồng tiếng :-?
Giọng thật của nó hay và nó hát cũng chả kém thằng lồng tiếng
Xem clip cả lũ hát ở Kinglive ấy, nó gánh hết mọi bài cao thấp
 
Dragon Tea tuy nhìn sơ qua ko thấy đẹp nhưng có nét dễ thương vãi, cười phát yêu luôn :4cool_beauty:
 
3 đứa mỗi Trà Long có nét thu hút nhìn duyên nhất, nhỏ main mắt biếc hát hò trớt quớt nghe mà tụt mood.
 
Ừm nói thật xem mấy đoạn Trà Long thả thính chú Ngạn mà mình xoắn hết cả tay cả chân , công nhận kích thích gì đâu . Về nhan sắc thì Long thua cả Lan và Hồng nhưng càng nhìn càng thấy quyến rũ , dâm dâm kiểu gì ấy 8-x
 
Ừm nói thật xem mấy đoạn Trà Long thả thính chú Ngạn mà mình xoắn hết cả tay cả chân , công nhận kích thích gì đâu . Về nhan sắc thì Long thua cả Lan và Hồng nhưng càng nhìn càng thấy quyến rũ , dâm dâm kiểu gì ấy 8-x

Vợ mình bữa đi xem cũng nói đùa TL nhìn kiểu nhu cầu cao, Ngạn 35 cưới con bé 18 này nó quất chết sớm 8-x
 
Back
Top