DOANUYCHINH
T.E.T.Я.I.S
vãi , mình còn đi học mỗi ngày từ nhà ở Q10 đến Trịnh Đình Thảo ( Đầm Sen ) bằng xe đạp nữa này
đám bạn rủ đi chơi chả bao giờ được đi cùng vì không có xe
ngày xưa tụi bạn gần nhà rủ đi đâu cũng kéo nhau đi , đến giờ bọn nó có xe mình không có thì mình ở nhà ngồi 1 mình![]()
Vậy phải xem lại bạn của bạn :(.Đám mình chơi cùng từ c3 tuy cũng có thằng giàu ( giàu chứ ko phải khá nha)
Có thằng trung bình,có thằng khá. nhưng đi chơi mà kẹt lắm thì mới để thằng bạn nó ở nhà (bạn mình xài chung nick,hiện tại đi làm vẫn xe đạp.)
Nó đang phấn đấu mua xe
Còn ko thì cũng ở nhà cả đám.....
Người ta thường phấn đấu vì những gì mình còn thiếu ...
Nếu phấn đấu vì cái xe tay ga để cưa gái âu cũng là 1 điểm bắt đầu tốt ... lớn dần lên thì sẽ làm được những thứ to tát hơn
Nhưng "mặt cảm" vì nó thì cậu nên xem lại có xứng đáng với củ cà rốt đang ngọ nguậy trong quần của cậu ko ? vì tôi thấy cậu hoàn toàn không xứng đáng !!!
Đúng là con người nó có những thứ ham muốn vật chất nhưng cũng có giới hạn thôi. có ng có ít, có ng có nhiều
Quen bồ quan trọng là hợp tính hợp nết chứ mấy cái đó cũng ko ảnh hưởng nhiều lắm (nhưgn vẫn có nhé)
Mình ko thuộc dạng đánh giá con người qua thứ bề ngoài nhưgn cũng thuộc dạng đua đòi
Đi làm dc vài tháng bắt đầu chơi bời, đi xa, sắm DT mới,muốn mua xe mới
CƠ mà nói thật mua con DT xong thấy chán, chưa dc 1 tháng bán lại cho ông già =1/2 giá mua.
CŨng tại tính nết nó vậy rồi.
Chủ thớt cũng vậy.tính đã dễ mặc cảm thế thì cũng khó mà tạo cơ họi cho bản thân lắm :(

![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)








Mà lớp học đông vkl lớp 70 đứa nhồi nhét ko cũng ngộp
Đi thi làm bài như 1 cái máy ko suy nghĩ gì do trong kia làm thuộc cách giải rồi. Đặt bút xuống còn dư giờ + biết chắc chắn m đc 9.5đ