shinigami3010
T.E.T.Я.I.S
- 27/9/03
- 588
- 1
Kể ra thì cũng đã 5 tháng mình chia tay nhau, trái tim em dường như khép lại hoàn toàn. Em không dám yêu, em sợ yêu, sợ 1 lần nữa phải khóc vì 1 ai đó. 2 năm yêu nhau để rồi chia tay vì anh có người khác. Nó như 1 nhát dao đâm thẳng vào em, sợ yêu, sợ đau
" Em có đó không, có thể ra gặp nhau nói chuyện được không, anh có chuyện cần nói " tin nhắn chỉ có vậy, đi hay không đi, em tự hỏi mình như vậy, em đã định không đi rồi nhưng chợt nhớ lại lời hứa của mình, em từng hứa sẽ làm bạn của anh, khi anh cần em sẽ giúp anh nếu em có khả năng. Và em đã đi
Tại cái quán quen thuộc đó, anh vẫn như vậy, nhưng trên cổ anh lại đeo cái dây chuyền em đã tặng vào ngày 2 đứa chia tay nhau, 1 thoáng bồi hồi xuất hiện. Em mỉm cười và ngồi xuống. Câu đầu tiên anh nói với em " em dễ thương lắm, trông em khác xưa nhiều, chắc sẽ có nhiều người chết vì em lắm đúng không ? " ( Lòng hơi đau khi nghe điều đó, anh đâu biết trái tim em đã thành băng mất rồi ) .
Anh kể em nghe về cuộc sống của anh, tình yêu của anh trong 5 tháng qua, em cười phụ họa theo ( hình như em đang đeo 1 cái mặt nạ, cái mặt nạ của người bạn )
Rồi giờ chia tay cũng đến, em đứng dậy, chào anh. Anh lại kéo tay em lại, anh ôm em và nói " Anh xin lỗi, anh biết anh đã gây tổn thương em nhiều lắm, em có thể trở lại với anh không, anh không biết anh là người như thế nào nữa, nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh mà " . 1 giọt nước mắt rơi xuống, nó phá vỡ hoàn toàn chiếc mặt nạ em đang mang.
Có lẽ em đã sai, khi cho anh thấy giọt nước mắt đó, có lẽ em đã sai khi đi đến chổ hẹn, có lẽ mắt em đã nhìn nhầm khi thấy anh và người yêu của anh vẫn còn qua lại với nhau
Có lẽ mắt em đang đóng, nên nó không thấy được rằng, anh rất tham lam khi muốn vừa có em vừa có người yêu của anh.
Em là người thế nào nhỉ, 1 người điên, 1 kẻ ngốc, 1 người có đôi mắt nhưng luôn đóng ...... em có sai không khi vẫn tin anh là người tốt hở anh, em có sai không hở anh. 1 người không hề có cảm giác đau gì khi nghe câu nói " anh vẫn yêu em, nhưng xin lỗi anh không thể bỏ người yêu hiện tại, em cũng không muốn có 1 người như em, lại đau khổ như em đúng không, nhưng anh cũng không thể mất em, đừng rời xa anh em nhé "
" Em có đó không, có thể ra gặp nhau nói chuyện được không, anh có chuyện cần nói " tin nhắn chỉ có vậy, đi hay không đi, em tự hỏi mình như vậy, em đã định không đi rồi nhưng chợt nhớ lại lời hứa của mình, em từng hứa sẽ làm bạn của anh, khi anh cần em sẽ giúp anh nếu em có khả năng. Và em đã đi
Tại cái quán quen thuộc đó, anh vẫn như vậy, nhưng trên cổ anh lại đeo cái dây chuyền em đã tặng vào ngày 2 đứa chia tay nhau, 1 thoáng bồi hồi xuất hiện. Em mỉm cười và ngồi xuống. Câu đầu tiên anh nói với em " em dễ thương lắm, trông em khác xưa nhiều, chắc sẽ có nhiều người chết vì em lắm đúng không ? " ( Lòng hơi đau khi nghe điều đó, anh đâu biết trái tim em đã thành băng mất rồi ) .
Anh kể em nghe về cuộc sống của anh, tình yêu của anh trong 5 tháng qua, em cười phụ họa theo ( hình như em đang đeo 1 cái mặt nạ, cái mặt nạ của người bạn )
Rồi giờ chia tay cũng đến, em đứng dậy, chào anh. Anh lại kéo tay em lại, anh ôm em và nói " Anh xin lỗi, anh biết anh đã gây tổn thương em nhiều lắm, em có thể trở lại với anh không, anh không biết anh là người như thế nào nữa, nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh mà " . 1 giọt nước mắt rơi xuống, nó phá vỡ hoàn toàn chiếc mặt nạ em đang mang.
Có lẽ em đã sai, khi cho anh thấy giọt nước mắt đó, có lẽ em đã sai khi đi đến chổ hẹn, có lẽ mắt em đã nhìn nhầm khi thấy anh và người yêu của anh vẫn còn qua lại với nhau
Có lẽ mắt em đang đóng, nên nó không thấy được rằng, anh rất tham lam khi muốn vừa có em vừa có người yêu của anh.
Em là người thế nào nhỉ, 1 người điên, 1 kẻ ngốc, 1 người có đôi mắt nhưng luôn đóng ...... em có sai không khi vẫn tin anh là người tốt hở anh, em có sai không hở anh. 1 người không hề có cảm giác đau gì khi nghe câu nói " anh vẫn yêu em, nhưng xin lỗi anh không thể bỏ người yêu hiện tại, em cũng không muốn có 1 người như em, lại đau khổ như em đúng không, nhưng anh cũng không thể mất em, đừng rời xa anh em nhé "
.Hay là người ta ngộ nhận tình yêu hoặc là mình chả biết gì về yêu đương cả .
Ờ các bạn giỏi thật , khiến cho các nàng ai cũng say mê , ai cũng nguyện theo...Nhưng mà mình nhìn mà chỉ muốn ném đống shit vào mặt các bạn thôi, lũ đạo đức giả 




