Choi_Den_Chet
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/06
- 146
- 9
- Banned
- #1
đầu tiên nhà em sống theo kiểu tập trung , cả gia đình khoảng 15 người từ nhỏ em đã dc thấy cái bản chất của gia đình là thế nào . cả nhà thì ngoài mặt thì vui vẻ nhưng khi quay đi là bắt đầu nói xấu nhau . Rồi khi dính đến tiền bạc thì bắt đầu có lòng đố kị tranh chấp đủ kiểu . Bố mẹ em ly dị năm em 7 tuổi và lý do là mẹ em đi chơi quá nhiều . 3 năm sau mẹ đi bước nữa . Cái quá khứ về người bố của em mờ nhạt đến nỗi khi mãi đến sau này năm 16 tuổi em cứ nhầm bố em là những nhân tình cũ của mẹ . Lẽ ra cuộc sống sẽ êm đêm vì đã từ lâu em đã quên hình ảnh người bố nhưng đến bây giờ sau 9 năm lại trở lại thăm hỏi em . Thật sự em cảm thấy kinh tởm điều đó . 3 năm sau ly dị mẹ em đi bước nữa với 1 người nông dân say rượu vì tình yêu của ông ta đã mất . Thật sự người cha thứ 2 này làm em cảm kính và thương yêu hơn tất cả những người trong gia đình em . Mọi chuyện vẫn cứ thế đến tháng 3 năm 2010 . Mẹ em có 1 người bạn thân và người bạn ấy có 1 người chồng trăng hoa . 2 bà lập kế hoạch vạch đổ ông chồng và sự việc đã thành công . Ông kia cay cú quay sang công kích mẹ em . Gọi điện phá phách và nói với cha 2 của em những lời thiếu văn hóa . Cha 2 của em đã ghen thật sự . Ban đầu em cứ nghĩ sự việc chỉ có thế . Vậy mà kể từ hôm đó mẹ em đi ra ngoài mỗi đêm đến 11h có khi đến 2-3h sáng mới về . Sự việc cứ thế diễn ra hàng ngày suốt mấy tháng nay . Đã vậy khi về nhà mẹ em còn gọi điện và nhắn tin với 1 ai đó . Giọng điệu thì nũng nịu nghe phát bệnh . Kể từ hôm lấy lý do bị ông kia phá mẹ em khóa dt lun ko cho em mượn nữa . Em thật sự rất giận dữ vì cha 2 của em mang bản chất của người nông dân chỉ biết câm lặng mà khóc thầm . Rồi gần đây nhà em chuẩn bị bán nhà . Nhà chưa bán mà các cô chú trong gia đình xâu xé nhau còn ác liệt hơn hồi trước . Nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho ông bà vì 2 người đã cố hết sức giảng hòa cho gia đình nhưng vô ích . Những điều ức chế đó em giữ kín và ngồi trên laptop mà thơ thẩn ngày này qua ngày khác . Tâm sự với bạn bè thì chẳng đứa nào thèm nghe thì thôi kệ chuyện gia đình mình mà . Ngày em có bạn gái cũng vui lắm . Quen dc 1 tháng em chưa muốn tâm sự gì nhiều nên vẫn giữ kín . Nó nói đừng bao giờ xa nó nhé thế mà 1 tuần sau sinh nhật nó nó chia tay em haiz thật . Và đến hôm nay em quyết định xả hết lên mạng vì ông chú em đánh dì em chảy máu + mẹ em vẫn đi đâu đó trong khi đó thằng em của em thì hỏi " bao giờ mẹ về " .