Chuyện là như thế này , cả tháng nay em phải chống chọi với 1 thằng cực rảnh trong việc giành lấy pass. Lúc đầu em cứ thắc mắc không hiểu sao tài khoản yahoo của mình cứ liên tục bị blocked (mặc dù mình gõ pass sai rất ít, hầu như không có), nhưng vì không ảnh hưởng gì nhiều lắm nên em không quan tâm. Thế rồi một ngày, đăng nhập vào yahoo cứ bị báo sai pass => có thằng nào lấy pass mình rồi, em liền dùng email dự phòng để reset lại password và lấy lại thành công (đổi thành pass mới hoàn toàn). Thế nhưng đúng 1 ngày sau, tài khoản lại tiếp tục bị đổi pass (mặc dù em toàn chat ở nhà, và có mấy đứa em cũng xài yahoo ở đây) . Lần này lại tiếp tục đổi pass, và nghĩ có thể nó mò được câu hỏi bí mật của mình, nên em đã đổi cả câu hỏi bí mật và yên tâm là không bị đổi nữa . Thế nhưng vài ngày sau, tài khoản của em lại tiếp tục bị đổi :-O, lần này nó đổi cả câu hỏi bí mật của em :-O, nhưng may sau email dự phòng lại không đổi, nên em đã reset password của mình tiếp. Và lần này rút kinh nghiệm đợt trước, đổi câu hỏi bí mật với câu trả lời là "bahchw3j150jc" (gõ đại, đến em còn không biết câu trả lời thì làm sao nó biết được ). Sau khi làm xong xuôi, tới ngày hôm sau thấy tk mình bị blocked, chắc là nó gõ pass liên tục mà không vô được. Lần này em đã có thể yên tâm và cố gắng add lại bạn cũ (vì nó del sạch friend lists của mình ). Thế nhưng 2 tuần sau, là hôm nay, tài khoản lại tiếp tục bị đổi pass , và lần này nó lại đổi câu hỏi bí mật, em liền cố gắng reset lại pass = email dự phòng. 2 bên giằng co trong vài đợt đổi, và cuối cùng nó đã đổi luôn cả email dự phòng của em.