oi_gioi_oi
Mayor of SimCity
Dẫu sao thì trong năm cũng đã và đang ủng hộ game Jap rồi , đó cũng là 1 cách ủng hộ^^
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
suông là sao, chả lẽ tớ donate hay ai donate cũng phải nói ra cho cậu biết liệu cậu có tin qua lời nói trên mạng hay không. Tại sao lại nói tớ như thế trong khi bản thân còn không biết tớ đã vào trang American Red Cross để Donate chưa hay không.
Cold Rain: Nhật bản nó chịu thảm họa thảm nhất trên cái hành tinh này đó cậu ạ. Đây cũng chả phải theo kiểu phong trào, mà mọi người trên thế giới này đều hướng tầm nhìn về Nhật Bản không chỉ riêng dân VN mình đâu.
Ừm... Đôi lúc nghĩ kỹ thì cũng thấy có gì đó "hơi hướm" phong trào.
Ý kiến riêng thì thiên tai trước giờ cũng nhiều lần kinh khủng lắm. Có lẽ khủng khiếp nhất mà gần đây (trong tâm trí mình) là Sóng thần. Nhưng mà .... không rùm beng "thương xót" như đợt thiên tai này ở Nhật.
Tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật bất công....
suông là sao, chả lẽ tớ donate hay ai donate cũng phải nói ra cho cậu biết liệu cậu có tin qua lời nói trên mạng hay không. Tại sao lại nói tớ như thế trong khi bản thân còn không biết tớ đã vào trang American Red Cross để Donate chưa hay không.
nói thật đừng so sánh thế, dù sao lũ lụt trong nước thì chỉ việc soạn đồ trong nhà hay ra ngoài mua cái gì rồi đem đi quyên góp gửi cho họ gửi về vì dù sao cũng là trong nước, còn ở Nhật Bản thì chúng ta có thể làm được gì ngoài việc thông báo cho nhau như thế cũng thể hiện 1 chút tình cảm với họ trong khi chúng ta ở xa và không thể giúp học trực tiếp. Mọi cái đều có lý do của nó không phải tự nhiên mà như thế.
Bài này hay. (Mà liên quan gì tới chuyện thương xót trời, nó cho thấy tinh thần Nhật Bản đáng khâm phục mới đúng)http://vn.news.yahoo.com/vì-sao-cảnh...HRlc3QD;_ylv=3
1 trong các lí do rùm beng mà bạn nói đây ạ.......................................................liệu có đáng để thương xót ko???
Last edited by kuty142; Hôm nay, at 15:37.
Bài này hay. (Mà liên quan gì tới chuyện thương xót trời, nó cho thấy tinh thần Nhật Bản đáng khâm phục mới đúng)
.
Lúc trước có nghiên cứu 1 chút về hệ thống gia đình của Nhật (family structure) xưa và nay, đã thấy ng Nhật khá đặc biệt. Cũng vì lẽ đó mà trong xã hội, ng Nhật gần như có tinh thần tập thể và khả năng làm việc nhóm cao nhất thế giới. Qua thảm họa này thì lại càng chứng minh hùng hồn cho tinh thần đó. Quả đáng khâm phục.
Ngẫm lại mình thì thấy xấu hổ thật....
Nhưng nói gì thì nói. Đức tính đó ko thể nói muốn có là có được. Có nhiều yếu tố lắm. Ng Vn chắc còn lâu lắm mới học được 1 phần của ng Nhật, vì ng Nhật đã tập và tạo dựng 1 môi trường như vậy từ xưa đến nay rồi.
Nhật là cái nôi của nền công nghệ hiện đại bây giờ nên Nhật bị vậy cả thế giới cùng dõi theothử hỏi thằng TUng CỦa bị vậy thì sao hả các bạn
![]()



(Nếu lỡ thêm vài trận dư chấn nữa thì mấy hãng game sẽ tanh banh lấy game đâu để tui chơi
)



Xưa kia ăn 2 quả bom nguyên tử no nê rồi, giờ lại hứng nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Đúng là ông Trời không thương người Nhật, sao nỡ lòng