mất trộm

25 tuổi, 1 độ tuổi gần như ko thể ''dạy'' dc nữa, chỉ có thể để bản thân tự nghiệm ra, bằng những ''chất xúc tác''!
 
25t thì trừ phi bị thiểu năng là còn dạy được, chứ tầm ấy thì xin lỗi, đã dám lấy tiền của người thân thì chỉ có nhà đá mới làm chú ấy tỉnh ngộ thôi, 1 vote cho báo công an
 
mình cũng có tiếng nói trong nhà :D ( ba mình đi thì mình quyết định đc. nhìu chuyện)
mình nhầm 1 tý , nó 28 rùi chứ ko phải 25 nữa :-o
vụ việc cũng sắp tàn rùi , chiều nay ba mình sẽ về ( nghe giọng thì ba mình cũng bt như ko có gì xảy ra) và bình thường cũng thương nó nữa
sẽ update cho mấy bạn :)
thanks all :-*
________________________
quên nữa , thấy nó cũng như chả biết chuyện gì xảy ra
và như đầu 2pic mình đã nói , nó có sử dụng 1 loại thuốc thần kinh nữa , chả bít nó bị j :(
 
Chỉnh sửa cuối:
bây h cậu đặt máy quay ngầm ở trong phòng để vàng đó, mỗi ngày đều bí mật kiểm tra cái camera, nếu thấy nó móc vàng thì công an là xong, nói thật chứ 28t tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà kêu khuyên răn dạy dỗ nữa. mà nếu nó biết mình phát hiện thì có thể nó sẽ làm liều đấy, kể cả là người thân thì cũng làm sao biết đc bụng dạ của nó ra sao. đừng có thử mà rồi mang họa.
 
lol, 25t, trộm 3 cây vàng, mà với giá vàng hiện thời thì xin lỗi, kể cả là anh em thân thiết thì anh cũng phải cắn răng mời công an đến bắt em nôn trả lại :|
 
lol, 25t, trộm 3 cây vàng, mà với giá vàng hiện thời thì xin lỗi, kể cả là anh em thân thiết thì anh cũng phải cắn răng mời công an đến bắt em nôn trả lại :|
Nhiều khi ko đơn giản thế đâu bạn, ruột thịt mình còn hy sinh cả tính mạng cho nhau nữa là 3 cây vàng. Đó là mình nói chung thôi, còn tuỳ trường hợp xem người đó ra sao nữa.
 
có lẽ ko cần gì nữa , mình đã phát hiện ra 1 tờ giấy cầm đồ trên phòng nó ( nó cầm đc. 27tr/cây)
ba mình đã cầm cây vàng giả và giấy về phòng , mai sẽ nói chuyện với nó và quyết định của cả nhà là ko cho nó ở nữa :)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm :-*
 
nhưng sau này ra đường cẩn thận.
nói chung đói quá làm liều thì cũng phải có lí do...coi chừng nó ...tệ nạn.
cậu nên tâm lí trong mấy ngày đầu, với lại thấy cách nó lấy đồ thì có vẻ cũng chuyên nghiệp....
 
^x2 vl, bán 1 cây 27m, thằng này hết thuốc chữa rồi, mình đọc mà mình còn thấy tiếc thì...... :|
 
nó cầm thui , chưa bán :)
mà nó đã làm chìa khóa để lấy đồ , lục mọi ngóc ngách trong nhà để lấy vàng ( cả mình cũng ko bít chỗ giấu :|)
 
cái chính là trên tờ giấy cầm đồ nó cầm ngày bao nhiêu, hình như cầm đồ nó tính lãi theo ngày chứ không phải theo tuần, mà nhất là 3 cây vàng muốn chuộc về chắc cũng phải xêm xêm giá thị trường bây giờ
 
có lẽ ko cần gì nữa , mình đã phát hiện ra 1 tờ giấy cầm đồ trên phòng nó ( nó cầm đc. 27tr/cây)
ba mình đã cầm cây vàng giả và giấy về phòng , mai sẽ nói chuyện với nó và quyết định của cả nhà là ko cho nó ở nữa :)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm :-*


Ơ thế thì còn gì để nói đâu ...

Nhiều khi mình nhân & nghĩa còn ng ta lấy oán trả ơn. Gđ mình cũng bị rồi. Đã ăn cắp mà còn đổ thừa cho ng khác mới hiểm xD. Lúc đó thì lạy lục van xin, sau đó thì cứ nhơn nhơn kiểu bố đời. Sống nhờ nhà mình mấy năm mới đc học hành ra hồn chả tốn cái gì ra trường rồi thì bơ luôn như ko quen biết xD.

Còn chưng cất 3 cái kia chưa hiểu mục đích gì ... thôi ko dám tưởng tượng tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ coi như là nuôi ong tay áo đi , mình chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra êm xui
nó ko làm bậy :(
 
ít ra nó chỉ cầm cây vàng, và vẫn còn giữ giấy . chưa đến mức táng tận lương tâm .
 
Hết gây cấn rồi à :(, mình mơ hồ 1 cái kết là em họ chủ topic bắt cóc pác ấy rồi chôm nick lên đây tống tiền :-?
 
Hết gây cấn rồi à :(, mình mơ hồ 1 cái kết là em họ chủ topic bắt cóc pác ấy rồi chôm nick lên đây tống tiền :-?
tui cũng sợ thấy bà , nó ko đc. bt lắm ( mới đây thui ) :(
ít ra nó chỉ cầm cây vàng, và vẫn còn giữ giấy . chưa đến mức táng tận lương tâm .
vậy còn chưa à , nó đi làm chìa khóa riêng , lục lọi nhà mình để lấy tiền trong khi coi nó như con trong nhà :|

---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:14 ----------

chết mịe , h tự nhiên nghe tiếng nổ nhỏ trên phòng nó :|
 
Giữ mắt và xem xét kỹ thằng em nhé chủ thớt. Tối khuya lắm rồi đấy. :-| Khi nào xong thì lên nói lại cho anh em đỡ lo. :D
 
Ủa hỏi ngu ngơ 1 câu , có vàng sao ko đi bán đem đi cầm làm gì >.<
Sợ vàng đột nhiên tăng giá à ?
 
hên quá , ko có gì , chỉ là tiếng nó ném đá vào mái tôn để kêu mình mở cửa ( nó đi đêm mà quên mang chìa khóa)
Ủa hỏi ngu ngơ 1 câu , có vàng sao ko đi bán đem đi cầm làm gì >.<
Sợ vàng đột nhiên tăng giá à ?
bác hỏi vậy sao em biết :|
nó nghĩ gì thì em bó tay , có lẽ nếu bị phát hiện cũng nhẹ tội hơn
 
Back
Top