Mấy bác giúp đỡ mình với

jimmy_007vn

Donkey Kong
Tham gia ngày
20/10/07
Bài viết
325
Reaction score
0
Không biết mình bị gì nữa, nhưng mà dù có gf hay kô, mình nhìn con gái chừng 3-4 lần là cảm thấy có cảm tình ngay. :( nhưng mà sau khi kua xong, dc 7-8 tháng chán rồi, thì mình lại gặp người khác, và kô thích người hiện tại nữa. Có cách nào làm cho chung tình kô mấy bác. ;)) Hồi nhỏ mẹ có nói, mình có số đào hoa . Gặp em hơi bị tự tin nữa, gái con nào cũng có cảm tình với em nặng lắm. GIúp cho em với các bạn gái đó với, mỗi lần chia tay , là trong lòng thấy tội nghiệp cho người kia à :(
 
Con trai ai chả thế . Nhưng mà ít ra phải có 1 người mình yêu nhiều nhất chứ :| . Tớ thấy con gái nào mà nhìn tội nghiệp là thấy thương thương ;;)
 
Tình trạng hiện tại thì cứ bắt càng nhiều cá càng tốt, cá ươn thì bỏ.
 
Tình trạng hiện tại thì cứ bắt càng nhiều cá càng tốt, cá ươn thì bỏ.

đừng nghe lời cha này
ông chỉ có cảm tình với người ta thôi chứ đâu có yêu!
nếu ko muốn đào hoa thì tập cái tính ra đường đừng để ý con gái.
vd: ông chạy xe vượt qua 1 bé cute nào đấy thì đừng cố quay mặt lại nhìn.
Làm như thế chắc hẳn ông sẽ tìm dc tình yêu thôi
 
Có cảm tình # yêu ông nội ơi ^:)^ Có cảm tình thì 7-8 tháng sau sẽ thấy đủ, còn yêu thì không bao giờ cảm thấy đủ :)
 
Không biết mình bị gì nữa, nhưng mà dù có gf hay kô, mình nhìn con gái chừng 3-4 lần là cảm thấy có cảm tình ngay. :( nhưng mà sau khi kua xong, dc 7-8 tháng chán rồi, thì mình lại gặp người khác, và kô thích người hiện tại nữa. Có cách nào làm cho chung tình kô mấy bác. ;)) Hồi nhỏ mẹ có nói, mình có số đào hoa . Gặp em hơi bị tự tin nữa, gái con nào cũng có cảm tình với em nặng lắm. GIúp cho em với các bạn gái đó với, mỗi lần chia tay , là trong lòng thấy tội nghiệp cho người kia à :(

lãng tử khoe thành tích cua gái thả bom =)) =)) =))

lại còn trong lòng thấy tội nghiệp cho người kia à

thật là CHƠI \m/
 
học vi tiểu bảo,lấy vợ rồi lên núi=))=))
 
her her khá giống mình,nhỏ bạn thân nào nói chung là con gái mà chơi thân với mình,tự nhiên cứ thít hết :D khoái đi chơi với tụi nó,thường đi chơi chung chư ko phải gệ,nhưng khác cái mình thì đã từng iu 1 người 3 năm và ko thấy chán,nhưng cũng đã chia tay do cãi nhau
 
:( Tự nhiên đi học dc 3 bữa, gặp em Chinese bị sét đánh. Bữa giờ ăn ngủ kô yên. Giờ phải làm sao giờ mấy bác, tới hay lui đây. Hỏi thiệt đó, chứ kô phải khoe gì đâu
 
gf ông còn ko hay chia tay rồi .
- nếu còn thì an phận đii chú , ai cũng có sự hấp dẫn riêng của nó , đừng vì vẻ ngoài mà đánh lừa nha:|:|
- nếu còn alone thì.........;));));)) Tấn Công :)):)):))
 
gf ông còn ko hay chia tay rồi .
- nếu còn thì an phận đii chú , ai cũng có sự hấp dẫn riêng của nó , đừng vì vẻ ngoài mà đánh lừa nha:|:|
- nếu còn alone thì.........;));));)) Tấn Công :)):)):))

:( Mình bỏ rồi, đang cố gắng tấn công em chinese đây. Mọi chuyện đang theo chiều hướng khá tốt đẹp, em ấy have fun khi đi chơi với mình, và mình cũng vậy.
 
Mún cua em china thì học tiếng Hoa đi, nhập gia tùy tục.
 
Mún cua em china thì học tiếng Hoa đi, nhập gia tùy tục.

:-" hix, Tiếng Hoa thì pó tay, đang kua nó = Eng thôi. :D Mà mình cũng đang học chút chút vài từ nói cho em nó vui đây
 
Mỗi lần đi ăn chỉ cần nói "Nị hủ len, ngộ hủ tiếu" là nhỏ khoái thôi :">
 
Hỏi nó nói I love you bằng chinese, sau khi nó nói xong thì nói:
oh really? ai lớp diu chiu ;;)

;)) Sớm quá sớm quá, dục tốc bất đạt, mới có mấy ngày, mà tấn công kiểu vậy, chắc nó chạy luôn quá.
P/s: hôm trước có đọc thấy có ai nói kô vào lại gvn mà ta
 
Back
Top